1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    tớ lang thang với... IM: taking_theeasy_wayout
  2. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cậu nhớ đấy! Nhắn cho tớ cái... gì có thể liên lạc được với cậu đi, ra HN tớ còn biết đường ú ớ để mà dựa chứ!
  3. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    À, vụ leo Fan trong 3 ngày 2 đêm í, bạn nào muốn tham gia thì liên hệ với mình qua YM: vtv06 hoặc ngay trong topic "langthang" này luôn nha! Thời gian để các bạn đăng ký tham gia cho đến hết ngày 5/5.
    Ps: Chị yêu ui, cho em mượn topic để tìm "chiến hữu" tí nhé! Ôi, yêu chị nhất! He he
  4. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua tiếp tục chở Mun lang thang ăn, uống, mua sắm khắp các nẻo đường SG. Đường sá cũng đông đúc như tối trước đó!
    Từ Caravelle Q.1, hai đứa chạy xe sang tận đường Hà Tôn Quyền Q.11 chỉ để mỗi đứa gặm một tô sủi cảo của người Hoa. Mà cũng lâu lắm rồi mình không đi ăn sủi cảo, nhân tiện đây cũng cảm ơn Mun luôn nhé! Món này là do Huế già rủ rê, cập kê mình đi ăn đây. Hic, nhắc lại thấy thòm thèm gòy! Mai mốt Huế già đi HN về, phải dụ nó dắt mình đi ăn mới được! Hí hí...
    Rời HTQuyền, hai đứa lang thang dọc đường 3 tháng 2 đầy bụi bặm và xe cộ. Sau đó, mình chở Mun đi mua mấy đĩa nhạc Jazz trên đường Lý Chính Thắng. Tiệm bán đĩa này phải công nhận là hoành tráng thiệt! Bán đĩa nhạc thôi, có cần phải kiểu cách... trang trọng thế k nhỉ!? Mun thích thú lựa lựa, chọn chọn, rồi nghe tới nghe lui để chọn đĩa nào thích nhất. Cuối cùng, Mun cũng mua được 5 đĩa. Hic, gần 200k chứ ít ỏi gì! Mình thì thấy... tiếc đứt ruột! Tiền á, mình ăn uống bao nhiêu cũng k tiếc, k bao giờ đi mua mấy thứ... "vớ vỉn" này cả (he he, sorry Mun và "ai đó" nếu tui lỡ dại đụng chạm hén!)! Hic, ăn hoài vậy mà người với ngợm cứ ốm nhách! Trời phạt!
    Lọt tọt chui ra khỏi cái tiệm nhạc, hai đứa vù ngay đến đường Trần Quốc Toản để ăn kem tươi vỉa hè. Tính tối nay đưa Mun đi ăn cút chiên bơ (he he, chị yêu ơi, đừng ghen tị với Mun nhé! Khi nào chị vào SG đi, em mời!); uống nước mía vỉa hè bên hông Công viên Lê Thị Riêng; đi ăn tôm/ bò/ cá viên chiên, hột vịt lộn luộc/ rang me đường Bà Hạt; gỏi khô bò vỉa hè khu Công viên Lê Văn Tám đường Hai Bà Trưng(vừa ăn vừa phải canh me công an; nếu mí anh CA mà xuất đầu lộ diện thì... he he, có chiện dzui xảy ra: bà con cô bác xách xe, xách dĩa mà chạy toán loạn cả lên). Tất cả bị bể kế hoạch chỉ vì... cái tiệm bán đĩa nhạc kia! Nó ngốn của hai đứa cả đống thời gian. Thật đáng ghét!
    He he, nhưng cũng không sao cả! Mun còn ở chơi SG đến 17 mà. Từ giờ đến lúc ấy thì tha hồ mà ăn uống, chơi bời, Mun nhỉ!
    Nhắc đến đây tự dưng nhớ chị yêu quá! Hồi chị yêu vào SG, chị ở chơi có một ngày nên em k đưa chị đi lung tung ăn uống được. Lần tới, chị có vào thì nhớ dành cho SG ít nhất cũng 3 ngày nhé! He he
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, nghe kể thèm và ghen tị quá đi mất. Em đi Fan đi, ra đây dẫn đi chơi, chỉ cần 1 ngày là em đủ nhớ HN lun
    Nhắc đến Fan lại nhớ cái cảm giác ngày xưa. Chắc vào thời gian này em leo thì có thể vẫn còn hoa đỗ quyên vàng đấy. Thật tiếc là lần trước leo chị bị mưa ướt lướt thướt, ảnh ọt chụp chẳng được mấy, đến đúng hôm xuống trời mới nắng rực rỡ, tiếc hùi hụi (chả nhẽ lúc ấy quay lại lên đỉnh đứng hét cho đã đời). Nhưng được cái may đấy là năm cuối cùng còn được ôm cái chóp Dura lấp lánh, sau này thay bằng đá grannit mất rồi. Tuy nhiên cứ lên được 3143 là tốt rồi, đó không chỉ là chinh phục đỉnh cao mà là tự vượt qua cái ngưỡng của bản thân. Có nhiều người nói nhiều về việc leo Fan, về sự khó nhọc, về rừng, về núi, về ngủ lều, về ăn chen chúc...nhưng những cái đó là khó khăn bên ngoài có thể vượt qua. Nó không hẳn là quá to tát nhưng nó đủ để cho những người suốt ngày ngồi trong 4 bức tường văn phòng hay dân bàn giấy tay yếu chân mềm cảm thấy tự khâm phục bản thân
    Thực ra sức con người có thể làm được nhiều, nhiều hơn thế nữa nhưng cái ngăn cản làm chúng ta yếu đi chính là bản thân suy nghĩ và tư tưởng của chính ta.
    Cái cảm giác đi lầm lũi trong mưa, mở đường mới mà đi vì đường cũ đã trở thành suối. Rồi cái cảm giác một ngày sũng sượt ngâm trong nước 7 tiếng đồng hồ (thế mà không ốm trong khi ở nhà dầm mưa xong thì thế nào cũng dầm thuốc luôn đến 1 tuần), cảm giác xì xoẹt trong cái lều bé xíu vì mất ngủ, cảm giác oằn người để có thể chen chúc với các anh porter ăn bữa cơm thân mật cực ngon trong lều hay rúc rích cười buôn bán khi xoa bóp chân cho nhau. Nhớ cả cái cảm giác thân quen khi thỉnh thoảng đầu đoàn cô bạn.."ối" vì va vào cành cây và...buôn ổi còn mình thì nhát cái lại "oạch" bán ếch các loại. Và những vất vả được đền đáp khi chui rúc qua rừng trúc ngẩng mặt lên thấy hoa đõ quyên sáng rực cả đầu, cả triền núi bên cạnh, hò hét cuống quýt khi có một buổi trời quang nhìn mây cuộn trắng bồng bềnh dưới chân...chốn thiên đường... làm cho các anh porter cũng hớn hở lây. Và đêm đến nằm thao thức mơ về cái chóp cho ngày mai....
    Cảm giác vỡ oà khi chạm đích trong tình trạng chả mấy tươi tắn của bản thân là điều đáng nhớ nhất. Hò hét - đương nhiên rồi vì đạt được đỉnh cao nhưng có lẽ khó phai mờ là cảm giác vượt qua bản thân, vượt qua bức tường o bế cảm giác và suy nghĩ của mình, đó mới là thu hoạch lớn nhất
    Tuy nhiên lần đấy do đen đủi gặp mưa thui chứ các đoàn đi sau gặp ngày trời đẹp thì leo dễ dàng hơn nhiều và có nhiều cảnh đẹp để chụp lắm.
  6. nguoibantra

    nguoibantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... cám ơn bác, mình cũng mới tập tành chút chút thôi. Mà thấy tức thiệt, thấy vậy mà chụp ko được vậy, để từ từ luyện thêm.
    Đây là chùa Dơi tại Sóc Trăng ngày mùng 3 tết. Chùa này lúc trước rất nhiều dơi nhưng bây giờ bà con bắt làm thịt hết chỉ còn một ít nằm tuốt trên cây cao lại nhằm lúc trưa nắng nên ko chụp được. .
    Ở miền nam chỉ cần nhìn nóc chùa là biết tu theo tiểu thừa hay đại thừa. Mái cong như chùa Keo bác chụp đó là Đại thừa, mái nhọn là tiểu thừa.
    [​IMG]
    Cổng chùa:
    [​IMG]
    Chùa miên nhưng cũng có rồng nữa
    [​IMG]
    Được nguoibantra sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 10/03/2007
    Được nguoibantra sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 10/03/2007
  7. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Tớ trông hàng Internet và bán nước ở cổng Ga Hà Nội, bạn cứ ra đấy hỏi TMDTVN là mọi người ai biết sẽ chỉ liền
  8. duongthoi

    duongthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    cho tớ nhập hội với
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sắp hết mùa hoa sưa rồi. Loài hoa này đẹp mà cũng khó tính ghê, chỉ nở có mỗi một tháng và rất chóng tàn. Mới hôm trước thấy sáng bừng cả góc phố hôm sau đã dỗi hờn sẫm lại, mưa một chút là những cánh hoa trắng muốt mong manh đã trải đầy mặt phố. Đã thế hoa lại không mọc nhiều một nơi, cứ rải rác...rải rác...đi mà không để ý là không thể biết có một vầng ánh sáng đang khoe sắc trên đầu. Thế nên lần nào cũng vậy, cứ thấy hoa sưa là tớ không kìm được tiếng reo và cái nheo mắt thích thú rồi tung tăng ào tới...run run...đôi chút đắc chí vì phát hiện ra thêm một vài cây ở góc khuất nào đấy rồi chụp, chả theo cái góc nào, chả chọn được hướng ánh sáng nào...cứ có là chụp lấy chụp để rùi về lại ngậm ngùi tiếc vì không thể làm toát lên được vẻ đẹp rất dịu dàng thanh thoát của hoa sưa
    Một chút tíu tít trong buổi chiều sầm xì mưa nhé
    [​IMG]
    Lớp lớp trắng như mây bồng bềnh mềm mại
    [​IMG]
    Nghiêng nghiêng gót chân trên hè phố
    [​IMG]

  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Rực rỡ sáng
    [​IMG]
    Chen chúc nô đùa
    [​IMG]
    La đà điệu nhé
    [​IMG]
    Gần một chút này
    [​IMG]
    Gần hẳn nhé, trông thật đáng yêu
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này