1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoibantra

    nguoibantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... Sai lầm này cũng quá đáng yêu đấy chứ Tên gọi chẳng quan trọng, cứ miễn là hoa đẹp như hoặc hơn trong ảnh pác smkt gởi là mình yêu ngay. Hề hề... bà con khắc ghi là pác anhaolam thề non hẹn biển về cái vụ Sakura rồi đó nghe, ko gởi là mình sẽ la làng la xóm lên cho xem
    Hà hà... đi "vòng vòng" là từ gốc Sài Gòn, chắc nhờ mạng Internet nên Frozen mới biết sài từ này!!!
    Đi vòng vòng tức là đi mà chẳng biết đi đâu cứ thấy chỗ nào đẹp thì đứng lại lặng ngắm, ngắm thỏa thích rồi thì kiếm tiếp chỗ khác ngắm tiếp bác ạ. Nhờ có buồn mình mới thích lang thang vòng vòng để cho cảnh đẹp an ủi vỗ về nỗi buồn của mình. Vậy nên, rõ ràng chắc cú là nỗi buồn cũng rất đáng yêu mà. Dân ca nam bộ có một câu ca rất hay : "Tui buồng tui đi lang thang chứ có gì đâu"
    Được nguoibantra sửa chữa / chuyển vào 06:03 ngày 13/03/2007
  2. nguoibantra

    nguoibantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ra Hà Nội mấy lần rồi, nhưng không phải đi chơi mà là có công việc vài ngày rồi về. Hồi đó thường thuê khách sạn trên Phố Huế, lúc rảnh thì thuê một chiếc xe honda chạy vòng vòng chơi. Thích nhất là ngồi bên bờ Hồ Gươm mơ màng và ăn nhậu bên bờ Hồ Tây
    Năm sau khi nào có hoa Sưa sắp nở thì bác smkt nhớ hú cái cho anh em biết để ra đó ngắm nha.
    Được nguoibantra sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 13/03/2007
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Giờ tớ mới biết thêm một thông tin về Phủ Tây hồ, có thể ai cũng đi nhưng không nhiều người quan tâm lắm. Lễ hội Phủ có 2 ngày trong năm.
    Ngày thứ nhất là vào 3 - 3 âm lịch. Đây là lễ chính nhà phủ sẽ nấu cỗ cho khách thập phương đến hưởng lộc. Vào lúc 3h đếm, các già làng và đội ngũ tế lễ gồm nam thanh nữ tú chưa lập gia đình rước mẫu Đức Hạnh ra hồ làm lễ lấy nước rồi rước về. Lễ này thì không ai tham dự được, chỉ có các cụ và đội tế lễ vì như người dân làng và xung quanh đó có nói rước Mẫu thiêng lắm, không ai dám xem cả.
    Ngày thứ hai là vào 13 - 8 âm lịch, đây là ngày mọi người đều được tham gia. Vào ngày này nhà phủ làm cỗ cho tất cả khách thập phương và rất nhộn nhịp đông vui.
    Tớ không được lên Đà Bắc ngắm hoa ban nên đành ngắm hoa ban ở đây vậy
    Đây là vào một ngày mưa nhé, mưa xuống là hoa ban bị nhạt hết màu đi, trông hơi buồn, đúng là loài hoa núi rừng, chỉ rực rỡ khi nắng ngập tràn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và lúc nắng nè, tươi tắng rạng ngời nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là ban trắng nhé, hình như chỉ có mấy cây thui
    [​IMG]
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ơ, em dùng từ ''đi vòng vòng'' là bắt chước anh đó , gọi 1cách hoa mỹ là như thế. Nhưng mà có hơi khác khác anh 1chút, hehe, chứ nếu như kiểu anh tả thì thôi, em cứ gọi là .... ấy ấy cho dân dã .
  5. gomcavangtrang

    gomcavangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    0
    cĂi em này ặĂiiiiiii, anh thỏƠy em ỏằY bên nhà canh thÂn mà, tranh thỏằĐ lúc cỏÊ nhà 'i vỏng cỏÊ nên 'i lòng vòng lỏĂc vào 'Ây hỏÊ, , vỏằ 'i thôi em hỏằĂi, 'ỏằf anh tiỏp tỏằƠc ...........lang thang
    éu?c witch141v s?a vo 17:37 ngy 13/03/2007
  6. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ...cám ơn smkt nhé........ngày xưa còn đi học.....cứ học hoa Ban nở trắng rừng mà không biết cái hoa đấy là loài hoa gì, bây giờ thì mình đã rõ rồi đấy. Không những có Ban nở trắng rừng mà còn có Ban nở tím rừng nữa......^^.....mà cậu chụp trong ngày mưa cũng uổng quá nhỉ.....để chút nữa sẽ chia cho cậu chút nắng.
    @frozen: Trời........có ai lại bắt chước của người khác xong rồi lại còn đòi ......ấy ấy nữa không.............................................hết rồi..tội này không thể tha nữa rồi.......phạt 6 cái thẻ vàng cảnh cáo.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    lần sau phải nhớ xi nhan anh trước khi bắt chước đấy.......
    Được anhaolam sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 13/03/2007
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ui, cái hoa vàng vàng kia của cậu giống y hệt hoa mimoza trên Đà Lạt, khác mỗi cái lá thui nhé
    [​IMG]
    Nhưng nhìn nắng và hoa vàng rực cậu chụp thích thật, tớ chụp vào hôm trời mưa nên hoa cứ bị ướt rượt, bùn thế cơ chứ. Cái này tớ chụp khi đi xuyện Việt cùng trợ lý đấy, có mấy cái nhìn hay lắm nhưng có gười mẫu nên...thui. Cậu thích xem thì thủ thỉ ví trợ lý tớ ý nhá
  8. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Lang thang đê ... thời tiết thế này mà đi lòng vòng thì thích lắm. Tối nay sẽ lang thang khắp HN ... lâu lắm rồi ...
    PS : Ai có hứng thú thì liên hệ mình nhé !
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Mưa quá là mưa , không thể đi đâu được, lép nhép bùn, bẩn khiếp, hic hic
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mới đi về. Một chuyến đi bảo là nằm trong kế hoạch dự định cũng được, bảo là thực hiện mong ước cũng được, bảo là háo danh cũng được, bảo là ham đi cũng được, bảo là đi xả cũng được, bảo là đi cố cũng được...Lúc đi và giờ về nghĩ lại thấy có ai bảo thế nào, bảo sao cũng chả quan tâm nữa. Đôi khi thấy cái động cơ đi cũng chẳng rõ ràng nữa, cứ đi thôi, lang thang hoài...và...có phải đang đi tìm cho mình một cái gì đó rất gần, rất gần ở một vùng đất thật xa, thật xa...
    Ô cửa sổ tàu lướt qua những bức tranh của từng vùng đất thật quen mà thật lạ. Lạ lẫm với nơi ở của ta nhưng gần gũi với mỗi con người sống trên hình chữ S tự hào. Chìm mình vào trong những tiếng rầm rầm, tiếng bánh xe nghiến vào đường ray và những cú lắc chao đảo vẫn chưa dỗ dành được mấy cái nơ ron thần kinh yếu nên say ngất ngây.
    Rồi bừng sáng...nắng và nắng tràn trên xứ sở thanh bình của biển ngọc bích, nơi của một người thân thân yêu đã chia sẻ với tớ nhiều sự trăn trở, nhiều điều giấu kín mà tớ vẫn gọi đó là "MIỀN ST". Và rồi tớ đã có một cuộc hành trình thú vị, vui và buồn có, thăng hoa và chán nản có, sung sướng và mệt mỏi có, và thật lạ là khi chạm tới đích cảm giác của tớ lại bình thản, bình thản đến lạ. Không hò hét như lần đầu chinh phục đỉnh cao nhưng cảm giác nguyên vẹn khi ánh nắng đầu tiên của VN được đón nhận trong làn mây cứ đỏ rực lên, khi cái màu xanh bạc hun hút của khối mây và nước cứ kéo dài mãi có cảm giác đó như là không gian thần thoại của thế giới còn ẩn chứa bao điều kì bí. Không hềcó cảm giác được cùng chia sẻ, một mình lặng ngắm và nghĩ...
    Thực ra tớ thích mọi người để tớ một mình chỉ vì mọi người dãn ra cho tớ khoảng không tự do cảm nhận chứ không bỏ rơi tớ, chả thích 1 mình tẹo nào, hihihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này