1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay tớ muốn lang thang.............
  2. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Muốn lang thang đâu thế bạn??? tớ đi với
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trà đá, cậu đi không
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Đi luôn nhé...
    !! PM cho cậu
  5. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, muốn lang thang quá mà chân cẳng thì đang đau. Hu hu...
  6. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Lang thang đê, chán wé.......
    http://360.yahoo.com/hailinh906
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Sẽ lang thang trên những con đường xa lạ
    Hi vọng ko bị lạc đường
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu mùa của những cơn mưa phùn, mưa lép nhép, ướt ướt, bửn bửn. Đi xe máy thì thế nào cũng bị ướt nhẹp đằng trước, mặc áo mưa cũng dở mà không mặc cũng dở nhưng ghét nhất là mặc áo mưa. Thế là quần áo cứ hui hui, chẹp, nhưng đi vẫn thích đi. Thực ra đi lúc mưa bụi thích hơn nhiều, mưa rất mềm, rất êm chỉ đủ làm không khí ẩm ẩm lăn tăn. Nếu buổi tối mà nhìn lên đèn đường, qua các luồng sáng lọt trong khe lá sẽ thấy rõ lớp bụi li ti toả xuống lấp lánh. Còn mưa phùn thì làm mờ nhoẹt đi nhưng nếu đi đầu trần sẽ thấy tóc mình ướt 1 cách từ từ như thế nào, cũng ngộ
    Uống trà vốn chẳng phải là một cái thú dành cho chị em, thế nhưng tớ vẫn thích ngồi co ro lúp xúp nhâm nhi rồi chẹp miệng để thấy cái vị ngọt thanh nhẹ của thứ lá dân dã ấy. Dưới tàng cây cao vời vợi, ánh đèn chỉ đủ để những người ngồi cạnh nhau nhận được mặt bạn đối ẩm, có thể tiếng nói thì những người...bên cạnh có thể chia sẻ được .... vì đôi khi sự hứng khởi bên chén trà là vô biên
    Cái không gian, ánh sáng ấy dần quen thuộc và trở nên gần gũi như một mảnh thanh bình, cẩn thận không lại...nghiện mất rồi, hihihi
  9. p9donganh

    p9donganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hic,nghe hấp dẫn thế,hum nèo rảnh cho mình đi với
    Được p9donganh sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 23/03/2007
    Được p9donganh sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 23/03/2007
  10. kodon4500

    kodon4500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    nghe ke ma thay lang mang wa.troi mua ra duong ngai lam. tui cung thich lang thang tren nhung con duong vang va nhieu cay nhu duong NGUYEN CHI PHUONG ,that yen tinh va khong phai chiu nhieu tieng on cua oto , xe may nhu nhung con pho khac. Hum nao lang thang ru tui voi ban nhe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này