1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ nhớ rừng, tớ nhớ núi, nhớ cái không khí mát lạnh trong veo có thể đứng hít căng tràn đầy người, cái không khí oi bức ngột ngạt ở khu vực có ànhg trăm cái hộp bê tông chồng len nhau làm tớ nhớ, hic...
    Nhớ hơi sông Đà thở mát lạnh tụ thành mây trên các sườn núi
    [​IMG]
    Nhớ cây cầu Hang Tôm, cây cầu dây văng lớn nhất hùng vĩ nối liền hai bờ núi cao
    [​IMG]
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thật đáng tiếc khi nghĩ đến chỉ một vài năm nữa cây cầu tuyệt đẹp này sẽ biến mất trong làn nước do công trình thuỷ điện Sơn La được đưa vào hoạt động. Toàn bộ khu vực này sẽ ngập chìm và biến mất vĩnh viễn trong lòng nước vì người ta sẽ cho xả nước đầy làm bể chứa dự trữ, còn sông Đà vốn được đi vào văn chương như một dấu ấn đầy sắc nét của "Người Lái đò sông Đà" giờ đấy đánh mất một khúc đẹp mê hoặc để chìm trong làn nước được vun đắp bởi bàn tay con người. Chính vì thế mà khu vực này còn chưa bị khai thác thay đổi bởi đời sống đang hiện đại hoá của con người, mọi thứ vẫn còn được giữ nguyên, ở đây có thể tìm được những gì tiêu biểu nhất của vùng núi Tây Bắc mà sau này có lẽ chỉ được biết qua sách báo. Tớ chia sẻ một vài góc ngắm của cây cầu nhé, coi như một sự hồi tưởng về cái may mắn của mình vì không biết tớ còn có dịp quay lại trước khi nó biến mất không.
    Xa này, trên bờ nhìn sang
    [​IMG]
    Dưới nước nhìn lên
    [​IMG]
    Dây cáp lớn, mặt cầu bê tông, hàng lan can với hoa văn chắc chắn mạnh mẽ, tớ thích cây cầu này lắm
    [​IMG]
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Toàn cảnh cây cầu
    [​IMG]
    HIên ngang nhưng cũng vô cùng duyên dáng
    [​IMG]
    Và đó là vẻ đẹp thu hút bao lữ khách, là niềm tự hào của những người muốn sưu tầm vẻ đẹp không đơn thuần chỉ là kiến trúc ghi dấu tại nơi đây
    [​IMG]
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 28/03/2007
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    đúng là nhìn thấy cảnh này.. không ai là không muốn đặt chân đến!!!!
  5. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Ui, thích quá đi mất! Hoa đẹp quá! "Queen Orchird"! Cảm ơn nguoibantra về mấy tấm ảnh đẹp tuyệt!
  6. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm. Hic hic, không biết đến khi nào mới được mò chân đến đây nhỉ!??
  7. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc bọn mình phải liên hệ với bác Chủ nhà smkt để biết thêm tin tức
  8. nguoibantra

    nguoibantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    @Smkt: "Tớ nhớ rừng, tớ nhớ núi, nhớ cái không khí..." Hi hi... lời tả cảnh này là phỏng theo cách nói của một cô sơn nữ vùng cao chứ ko phải của một cô gái Hà Thành! Hay thiệt hay Cảm ơn pak nhiều nha, mấy tấm ảnh về cây cầu của pak đẹp hiên ngang hùng vĩ wá. Trong này có cây cầu Mỹ Thuận bắc ngang sông Tiền cũng đẹp nhưng không sánh bằng vì 2 bên đầu cầu ko có núi
    @All: Có bác nào sài lên Sapa truy cập Internet bằng công nghệ Wimax chưa? Thấy chất lượng truy cập sao hả? ( Tốc độ? Độ ổn định?)
    Ặc, hi vọng mai này, khi vùng rừng núi Tây Bắc triển khai xong Wimax di động với chất lượng tốt, mỗi năm anh em mình sẽ xách Laptop lên Tây Bắc vừa du lịch vừa làm việc ít nhất một tháng mới về. Hi hì.... ngồi trên chiếc thuyền trong ảnh trên vừa làm việc vừa ngắm cảnh thì chắc ko còn Stress đâu
    Bác nào chưa biết về vụ Wimax ở Lào Cai thì các đọc tin sau nha :
    http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=69872&CatId=279
    http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=69863&CatId=1
    Được nguoibantra sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 31/03/2007
  9. nguoibantra

    nguoibantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... bữa nay gặp được một cây mới chớm xuân thì nên ghi lại được sắc dáng cả hoa lẫn lá cành. May mắn nhất là chụp lúc chiều nghiêng nắng gắt. Mây trắng vắng nhà mở toang ra một trời xanh lam ngọc bao la sâu thẳm làm bình phong cho Lan Hoàng Hậu bội phần rực rỡ hơn.
    - Những chùm nụ hoa đang chờ nở rộ:
    [​IMG]
    Chùm nở chùm nụ đan xen nhau:
    [​IMG]
    Dày đặc hơn, rực rỡ hơn:
    [​IMG]
    Lấp lánh trong nắng chiều:
    [​IMG]
    Ngắm thẳng từ gốc lên, chùm chùm hoa vàng nụ xanh tỏa xuống.từ trời xanh:
    [​IMG]
    Một khóm khoe sắc vàng rực rỡ khi tới gần:
    [​IMG]
    Cành khẳng khiu, hoa vàng rực rỡ, lá và nụ xanh cùng hòa ca với trời xanh bao la:
    [​IMG]
    Được nguoibantra sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 01/04/2007
  10. nguoibantra

    nguoibantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Lan Hoàng Hậu lung linh lúc ban trưa, rực rỡ nhất vào giữa chiều, duyên dáng huyền diệu nhất lúc bình minh. Cũng màu vàng của hoa ấy, nhưng đậm nhạt sáng tối e ấp mơ màng trước nắng sớm mai:
    [​IMG]
    Ặc, mấy bài hát của lão Trịnh hiện lại quay về:
    "Em đến bên đời hoa vàng một đóa
    một thoáng hương bay bên trời phố hạ
    nào có ai hay ta gặp tình cờ
    nhưng là cơn gió em còn cứ mãi bay đi
    em đến bên đời hoa vàng rực rỡ
    nào dễ chóng phai trong lòng nỗi nhớ.."
    Được nguoibantra sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 01/04/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này