1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hì.....
    Đẹp... tuyệt vời lắm....người bán trà....không biết tớ gọi tên cậu thế có đúng không nhé. Nói theo danh từ mà mình chôm được lúc mới đi làm là .......Duyệt......^^....
    Dạo này cậu chụp hình đẹp và có hồn phết, so với mấy tấm ảnh chụp đầu tiên lúc Tết thì khác hẳn rồi nhé, chúc mừng.....
    Lại có thêm một chiến hửu mê nhạc Trịnh Công Sơn rồi đây.....
    Hôm nay cũng là kỷ niệm ngày mất của nhạc sĩ đấy.
    Theo cái hình của cậu thì Em đến bên đời không phải chỉ có 1 đóa.....mà là một.........gì nhỉ......^^^.....1 đám.......1 mớ.......hay 1 đống......hahaha......dùng từ gì cũng thua từ của anh Trịnh Công Sơn cả.......thôi thì cứ để một đóa vậy........^^.......
    Tớ có hình hoa Sakura rồi đấy, nhưng cứ để đấy đã, để khỏi bị loãng cái vườn hoa vàng của cậu.
    Còn cái công nghệ không dây của cậu thông báo cũng khá hay đấy, Lúc trước vừa mới xem tin về thiết bị không dây vệ tinh, mà không ngờ bây giờ lại có thêm công nghệ công dây phục vụ đại trà kiểu này rồi, tiện lợi ghê đấy, cậu cứ yên tâm chuẩn bị cái laptop xịn xịn một tý đi.......à hình như cậu cũng làm liên quan đến IT ah.
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ui rùi.....trời đang trở gió ầm ầm, đi đến đâu cũng thấy cây cối xào xạc. Lúc chiều tớ chạy vòng vòng thấy cả dọc mấy con đường nhất là chỗ nào có cây sấu, lá xanh xanh vàng vàng phủ kín mặt đất nhìn êm êm dầy dầy, thích ơi là thích, chỉ muốn nhào vào xục chân sâu xuống rồi xới tung lên ý. ĐI lúc trời đổi gió này thích lắm nhé, hoặc là đi lúc chuẩn bị giông bão ý, tớ toàn gọi là đi duổi gió, bụi một tí nhưng cứ ào ào trong cơn gió như đang chạy cùng nó, xuyên qua nó, luồn lách giữa những lớp những lớp gió. Giờ có thêm lá nữa, lá xào xào trút mình từ trên cành xuống, vướng vào tóc, tuột trên vai , xoay tít mù giữa không trung, cuộn lên theo những vệt xe lướt qua. Lá...lá đầy đường, chen chân giữa đông đúc người, tớ rất thích phóng xe để lá bị hút lên, vướng lên chân rồi lại trượt xuống đường như say mê trong một vũ khúc cuồng nhiệt. Thích thật, đêm nay trở lạnh rùi, thoát khỏi mấy ngày oi bức đáng ghét, tớ đang cảm nhận thấy hơi thở man mát đáng yêu rùi....tớ yêu cái kiểu thời tiết này thế không bít...lạnh đeeeeee
    À, nhớ ăn thêm kem nhé, thú vị lắm
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihihi mát rùi đấy à, không, lạnh rùi chứ thích thế không bít, thích ơi là thích, hít thở cái không khí lạnh tê tê vào phổi cảm giác dễ chịu ơi là dễ chịu. Chẹp, tớ đang viêm họng ý à, không sao, quấn thêm một cái khăn thế là tha hồ...bay bay trong gió. Sáng vừa ngó mặt ra cửa sổ khi mắt vẫn còn hấp háy chưa tỉnh hẳn chợt gió lạnh ùa vào...hihihi...rùng mình lại chui tọt vào chăn 1 lúc rùi mí hí hửng chạy ra co ro. Ờ, lạnh rùi, ờ thích thế ....Le te đi làm sớm, mua 1 bó hoa loa kèn này...them chút lưu ly tím và hồng này...chạy xe chầm chậm đến cty này...nghe gió lạnh trên từng búp hoa trong ngần...và chả nghĩ đến chuyện ăn sáng để tận hưởng cái không khí đáng iu này sau mấy ngày oi bức như món quà ốc đảo giữa sa mạc khô cháy...Còn bây giờ tớ thấy đói rùi, hic, cái nhà bên cạnh nấu cơm sớm thế, mùi chuối ốc béo ngậy thơm ơi là thơm...tớ đi ăn sáng đây. Thế nào trưa cũng trốn làm đi ăn sớm để lang thang...lang thang
  4. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    I''m newbie
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đi ăn đê smkt ơi.....!!!
  6. nguoibantra

    nguoibantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Wow có cái pài viết này đọc xong thấy muốn đi lang thang để suy nghĩ vì nó có nhiều cái hay hay khiến mình phải nhìn lại đó:
    " Tin tưởng vào trái tim và sự linh cảm
    12:14'' 01/04/2007 (GMT+7)
    "Hãy là kẻ ?ođói khát? và thiếu thận trọng. Tôi bao giờ cũng mong muốn mình là người như vậy. Cách tân chính là điểm khác biệt giữa một lãnh đạo giỏi và những người chỉ biết thực thi nhiệm vụ".

    "Nếu như chúng tôi luôn sản xuất được những sản phẩm tuyệt vời thì ví của các khách hàng cũng sẽ luôn mở ra để mua chúng.

    Nguyên tắc của chúng tôi là không bao giờ nói về những sản phẩm sẽ xuất xưởng trong tương lai. Chúng tôi bí mật nghiên cứu, thiết kế chúng và chỉ công bố khi đã có một sản phẩm hoàn hảo.
    Công việc của tôi chỉ là tạo ra được những điều kiện tốt cho công ty, loại bỏ những nhân viên chỉ biết suốt ngày mài đũng quần và thực hiện nhiệm vụ của người gác cổng - không cho phép những người lạ lọt vào địa phận của công ty.
    Đôi khi, cuộc đời như tát vào mặt bạn. Nhưng đừng mất niềm tin. Tôi tin rằng, điều duy nhất đã giúp tôi vượt qua những quãng thời gian khó khăn của mình chính là tình yêu với công việc.
    Bạn cần xác định được công việc mà mình yêu thích càng sớm càng tốt. Hạnh phúc đã mỉm cười với tôi - vì tôi đã tìm được công việc mà mình yêu quý ngay từ giai đoạn đầu tiên của cuộc đời.
    Ý nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa tôi sẽ chết là công cụ quan trọng nhất để giúp tôi đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc sống. Bởi vì tất cả những điều còn lại - ý kiến của mọi người, sự tự tôn, sự sợ hãi trước thất bại - đều vô nghĩa khi đứng trước chân lý duy nhất này.
    Chỉ những người điên đến mức cho rằng mình có khả năng thay đổi cả thế giới thì trên thực tế mới có khả năng làm được điều này thật". Đó là những lời phát biểu đầy bổ ích của Steve Jobs, Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Apple.
    Năm 1976, khi Jobs 21 tuổi và Wozniak 26 tuổi, họ sáng lập Công ty Apple Computer trong ga-ra nhà Jobs. Sản phẩm đầu tiên của họ là máy tính cá nhân Apple I.
    Năm 1980 Jobs và Wozniak trở thành triệu phú. Họ đã phát triển công ty chỉ hai người thành một công ty tầm cỡ quốc tế với cả ngàn nhân viên khắp toàn cầu. Năm 1984 Apple đã đưa ra một sản phẩm gây tiếng vang, máy tính cá nhân Macintosh.
    Jobs từ bỏ công ty năm 1985 vì mâu thuẫn với hội đồng quản trị Apple. Sau khi rời bỏ Apple, Jobs đi một chuyến du lịch dài ở Italia, trước khi ông sáng lập ra NeXT.
    Cái chết có lẽ là phát minh lớn nhất của cuộc sống. Cái chết là nguyên nhân chính của những sự thay đổi...
    Thời gian của mỗi chúng ta là giới hạn, vì vậy đừng phung phí nó một cách vô bổ, hoặc sống bằng cuộc đời của người khác.
    Điều quan trọng nhất là phải biết tin tưởng vào trái tim và linh cảm của mình.

    Năm 1996 NeXT được Apple mua lại. Năm 1997 Steve Jobs trở lại nắm quyền điều hành Apple.
    Từ đó Apple liên tục tung ra những sản phẩm kỳ diệu có tính sáng tạo cao trong ngành công nghệ thông tin như máy iMac, iPod, hệ điều hành Mac OS X và liên tục nhận giải thưởng sáng tạo của các tạp chí lớn như BusinessWeek.
    Năm 1986, Steve Jobs mua hãng phim đồ họa Lucasfilm với giá 10 triệu đô-la. Ông đổi tên thành Pixar (sau là Pixar Studios). Pixar sản xuất những bộ phim rất thành công như Câu chuyện đồ chơi (Toy Story), Jobs trở thành tỷ phú.
    Năm 2006, hãng phim Walt Disney bỏ ra 7,4 tỷ USD để mua lại Pixar Animation Studios. Sau thương vụ này, Steve Jobs có một chỗ trong hội đồng quản trị và là cổ đông cá nhân lớn nhất của hãng Walt Disney.
    Năm 2005 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử Công ty Apple khi Steve Jobs tuyên bố giã từ IBM sau 10 năm gắn bó để kết hợp với Intel sản xuất chip cho máy Macintosh.
    Steve Jobs cũng đã giới thiệu hệ điều hành tiếp theo Mac OS 10.5 ?oLeopard? và thiết bị xem phim, hình, nhạc trên TV kết nối không dây với vi tính mang tên iTV, cả iTV lẫn Leopard đều được tung ra năm 2007."


  7. nguoibantra

    nguoibantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    @Anhoalam: Cảm ơn pác có lời khen mình. Hi hi... cứ gọi mình là "người bán trà" hay "dân bán trà" gì cũng được. Sau này, lúc nào rảnh thảnh thơi, mình sẽ mở một quán trà để kinh doanh chơi chơi thôi. Trong đó mình sẽ trang trí các hình ảnh, thư pháp, cỏ cây,.... và các loại trà ngon mà mình thu thập được Về IT thì mình cũng có mài đũng quần mấy năm đại học chuyên ngành về nó. Ặc nhưng ko nên bàn IT ở đây, Smkt sẽ la làng la xóm lên đó.
    Được nguoibantra sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 03/04/2007
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, tớ có được đọc 1 bài phát biểu của Jobs trước các sinh viên của 1 trường Đại học hay lắm...về sự nghiệp, tình yêu, về cái chết, sự thay đổi...trong đó tớ thích nhất là nói về sự thay đổi. Quả thực là có nhiều điều để suy nghĩ và phải thay đổi suy nghĩ.
    Thực ra di chuyển, vận động, đi lại là một phương thức suy nghĩ cực kì hiệu quả (hhihi, đấy là đối với bản thân tớ) nên việc lang thang luôn mang lại cho tớ được nhiều lợi ích không chỉ đơn giản là...đi lang thang. Khám phá...nhìn nhận...và thay đổi. Chẹp, cái tuần này mệt mệt nhá, từ bỏ mọi kế hoạch thủ tục...đi lang thang cuối tuần thui, thèm hơi nước. Đôi khi tớ nghĩ may là ở HN chứ chui tọt vào trong SG chắc chỉ có lang thang quán xá thui chứ đường xá và cây cối, không gian và thời tiết thì...hít hít
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Ở HN mới có đủ nóng-lạnh và tình cảm thăng trầm theo thời tiết chứ nhỉ... hị hị
  10. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mình up lên một ít hình Sakura cho mọi người đổi không khí tý.
    Năm ngoái cũng mùa này, mình vừa lang thang vừa nghe bài này vừa post những tấm hình sakura lên cho mọi người, mới đấy mà hết một năm....... kinh.........hôm nay mới nghe lại bài này......vẫn thấy cùng tâm trạng bồi hồi như xưa..... nhưng lần này vừa nghe vừa ngập ngừng vừa man mát vừa xa ....vừa gần.....lại càng hay hơn....nữa........
    Gởi cậu và mọi người nghe và thưởng thức.
    http://www.nhacso.net//Music/Song/Nhac-Trinh/2005/11/05F5F9F2/Default.asp
    Năm nay thời tiết không được đẹp, được 2 ngày nghĩ cuối tuần thì không mưa cũng là mây, được hôm ngày chủ nhật trời hơi sáng một tý, thế là không bỏ lỡ cơ hội, lại bước chân lang thang.
    Điểm dạo đầu tiên và cũng để muốn ghi nhận lại một điều gì đó cho những gì đã qua, mình lại được trở về , về với những gì thật thân quen và gần gũi, đã bao lâu rồi mình đã không được trở về như thế.
    Hôm nay cho mọi người về thăm chùa xưa nhé....mình vẫn thích gọi thế vì mỗi lần về thăm chùa lại nhớ lại bài hát năm nào.
    ....Về thăm chùa xưa..........nghe hồi chuông thoáng đưa....

    [​IMG]
    [​IMG]
    .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mình đã về tới rồi, .......có khi nào mà bạn để cho mình được thật sự lặng im mà trở về với chính mình không, có thể lặng im mà lắng nghe được hơi thở của khí trời của vạn vật. Thấy mình thật nhẹ nhàng và thảnh thơi không.........
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bốn mùa như gió .....bốn mùa như mây.........mình lại cất lên cái điệp khúc quen thuộc như hôm nào vừa mới qua đây.......
    Được anhaolam sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 06/04/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này