1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhìn hoa sakura đẹp quá đi mất, bao giờ tớ có cơ hội đi giữa rừng hoa này và chạm vào nó nhỉ, cuối tuần vừa rồi bỏ lễ hội hoa anh đào ở HN để lang thang biển khi cái lạnh vẫn còn đang bao phủ miền Bắc theo đúng cái hứng đi biển mùa đông...và cảm nhận biển ở một nơi xa hẳn đất liền, đảo Cô Tô
    Nước trong văn vắt, sâu thăm thẳm như khối cẩm thạch chưa đựng đầy suy nghĩ
    [​IMG]
    Đôi khi cần những khoảng lặng, thanh bình, êm ả và yên lặng để suy ngẫm hay chỉ đơn giản là cho đầu đỡ bị căng ra. Liệu có nảy sinh được cái gì khi ngồi trên bãi biển phóng tầm mắt ra xa,nghe hơi mặn ngấm vào trong phổi
    [​IMG]
    Biển mênh mông thế, cát mềm gọt chân, con người nhỏ bé không...nếu làm chủ bản thân và hài hoà với thế giới xung quanh, chúng ta cùng tồn tại và chia sẻ vỗ về nhau chứ nhỉ
    [​IMG]
    Đôi khi cũng cần có cảm giác có người bên cạnh nữa, dù chẳng phải để nghe hay để nói, đơn giản chỉ là để cảm thấy có người bên cạnh...chia sẻ lặng lẽ
    [​IMG]
    Nhưng rồi ánh sáng sẽ vén mây nhìn xuống. Luôn lạc quan yêu đời để lấp lánh toả sáng là điều nên hướng tới, hihihi...."tôi là ai...là ai mà yêu quá đời này...."
    [​IMG]

  2. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0

    Đá cẩm thạch thì lạnh lùng và trơ lì.... chẳng chứa đựng gì đâu... Cần có người bên cạnh trong khi lại đóng cửa trái tim.. để tâm hồn Lang Thang những đêm trường tĩnh mịch...
    Hãy mở cửa trái tim để 1 lối dù là thật nhỏ, để vừa đủ cho hơi ấm của 1 trái tim khác, 1 tâm hồn khác, ngay cận kề sưởi ấm cho ta
  3. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Quanh HN có chỗ nào lang thang được không nhỉ ? chỉ trong một ngày hoặc một buổi chiều .
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lắm cậu ạ... Bát Tràng (1 **** chiều mát mẻ).. Gia Lâm câu cá... lên Nhật Tân (nhà Vườn).. hay vào các khu biệt thự Tây Hồ).. nhiều lắm..kể mỏi tay
  5. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0

    He he, em ủng hộ bác này. Chị là phải "mở cửa" trái tim đi nhé! Cứ đóng im ỉm như thế mà đòi có người bên cạnh để chia sẻ lặng lẽ!??
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    hihhi, chị cũng ủng hộ cả bé iu và bạn tung_mad_man, phải mở cửa trái tim đi chứ, cái bạn smkt này thật là, thế mà đòi có người bên cạnh để chia sẻ chứ
    Tối muộn, sương nặng mờ cả đường phố, làm quánh những tia sáng đèn đường, sương lăn tăn trong mũi trong cái cổ họng đang thương binh, cứ hít vào là ho, chán ghê là chán, giọng nói bây giờ cứ như vừa lặn vừa nói ấy, như băng méo tiếng mà chả biết phải làm sao nữa. Đi với cô bạn chả huyên thuyên được nhiều về HN mà chỉ ngồi im và cười bên ly nước trà nóng kèm...củ đậu mặc dù rất muốn cho cô nàng chỉ cần đi với tớ 1 chút là mất ngay cái tư tưởng...sợ HN như tớ được nghe
    Hôm ý se lạnh và sương mù đường, hihihi, chắc trong ấy chả có đâu nhé, nhưng cậu ấy cũng dễ thương thật, vẫn mong có ngày cô bạn dễ thương nhất của mình có thể ra ngoài này, hứa là sẽ cho cậu ấy không bao giờ quên được lun, y như lần tớ với cậu ấy đã từng lang thang...
  7. nguoibantra

    nguoibantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    @Anhaolam:
    - Wow, hình Sakura đẹp wá trời, đặc biệt là khi pak chụp hoa ***g vô mái chùa nhìn thấy có hồn lắm. Hầu hết các công trình kiến trúc cổ tại VN cũng như Nhật Bản thể hiện sự hòa hợp với thiên nhiên. Trong các ảnh bác chụp, cỏ cây hoa lá hiền hòa ôm ấp và chở che cho các đền chùa, ta thấy chúng đẹp một cách nhẹ nhàng và hài hòa lắm.
    Còn các công trình như Tử Cấm Thành chẳng hạn... thể hiện sự vĩ đại trong việc chinh phục thiên nhiên cũng như tư tưởng xâm chiếm để mở rộng bờ cõi của các hoàng đế Trung Hoa. Mình ghét cay ghét đắng mấy cái đó. Để có được những công trình như vậy, trước nhất là người ta phải tàn phá thiên nhiên để làm thành cái công trường xây dựng cái đã. Hi hi... Chỉ nội chuyện tàn phá thiên nhiên chặt đốn cây cối thôi là đã tội lỗi lắm rồi!
    - Ặc, sao mà pak bắt bài hay vậy, bài "bốn mùa thay lá" là bài mình khoái nghêu ngao nhất trong các bài của Trịnh đó. Hà hà... theo trí nhớ của mình thì lão Trịnh cũng chỉ có được bài hát này là ca ngợi thiên nhiên thuần khiết nhất.
    - Hi hi... hứng thú bàn chuyện vỉa hè ở Sài Gòn chút xíu nha. Mấy bài khác như: Chiều trên quê hương tôi, Em còn nhớ hay em đã quên.. mô tả cảnh thiên nhiên hay thiệt, nhưng đều ít nhiều nhắc đến một mối tình của lão. Cụ thể hơn, hồi lão Trịnh ra Hà Nội, lão làm bài nhớ mùa thu Hà Nội để cưa cẩm ca sĩ Hồng Nhung. Ặc, Sau này lão làm bài "Bống" để làm vừa lòng gia đình Hồng Nhung đó. Mà công nhận lão kỳ tài thiệt: Cưa đổ Hồng Nhung lúc lão ở tuổi U60!
    À, hồi tuần rồi mình săn được vài tấm Lan Hoàng Hậu có cả hoa lẫn chim bận wá chưa up lên được. Bác đang xa quê nhìn cảnh này sẽ khoái nhớ nhà lắm, tặng pak cùng bà con cô bác tấm này:
    [​IMG]
    Hề hề... nhìn cảnh này nghêu ngao thơ Giang Nam chơi chơi:
    "Tuổi còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    Ai bảo chăn trâu là khổ
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
    Nhớ những buổi trốn học đuổi **** cầu ao..." ​
    Được nguoibantra sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 14/04/2007
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Biển nào, mơ tưởng lại một chút về cực Đông tổ quốc, nơi ánh nắng đầu tiên chạm đất Việt Nam nhé.
    Cực đông được biết đến là ngọn Hải Đăng Đại Lãnh ở Tuy Hoà trong khu di tích lịch sử Vũng Rô. Sáng sớm canh me khi chuông điện thoại báo thức vừa rung là bật ngay dậy, trời còn tối mò bọn tớ đã lịch kịch trèo lên ngọn hải đăng ngồi...chờ nắng lên. Cái cảm giác ngồi ở một nơi cao chót vót hướng ra biển và đợi...thật khó tả. Hơi gió mằn mặn và ***g lộng, thuyền câu mực vẫn còn lấp lánh sáng đèn như vãi kim cương trên mặt biển. Nghe gió, cảm giác trong lòng gió tiếng cựa mình của vầng thái dương, biển dâng lên cao, trời với nước liền một khối cổ tích sâu thẳm
    [​IMG]
    Ánh sáng đỏ mang vẻ đẹp kiêu sa của lớp áo nhiều mà, thuyền phác thảo nét dài ngẫu hứng như một bản tình ca nhẹ nhàng
    [​IMG]
    Và khi trời bống rất xanh, mây lăn lăn kéo vệt sáng lan toả
    [​IMG]
    Trời hừng lên tia sáng tươi màu...lộng lẫy và lung linh
    [​IMG]
  9. nguoibantra

    nguoibantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    @anhaolam:
    "Mình đã về tới rồi, .......có khi nào mà bạn để cho mình được thật sự lặng im mà trở về với chính mình không, có thể lặng im mà lắng nghe được hơi thở của khí trời của vạn vật. Thấy mình thật nhẹ nhàng và thảnh thơi không........."
    Hi hi... nếu bác thực sự thấy mình thảnh thơi sau khi làm vậy thì mình chúc mừng pak. Ở Nhật Bản, trong thiền có công án lắng nghe "âm thanh của một bàn tay". Giai đoạn đầu thực tập công án này chính là trở về với chính mình!
    Bác ở bên đó, nếu chưa thì hãy nhớ ghé thăm những nơi D.T Suzuki từng sống để tìm hiểu kỹ người này. DT. Suzuki cùng với Krisnamuti của ấn độ đã mang ánh sáng phương đông sang sang khai sáng cho phương tây về mặt tâm linh. Hai ông được xem là hai ngọn núi thái sơn vĩ đại nhất về văn hóa - triết học - tâm linh của á châu cũng như thế giới trong thế kỷ thứ 20. Hai vị này đã làm cho toàn bộ phương tây buộc phải đánh giá lại toàn bộ văn hóa á châu, từ đó công nhận về mặt tâm linh người đông phương đã vượt xa tây phương từ thời cổ đại tới nay.
    Suzuki cũng là giáo sư giảng dạy tại những trường đại học hàng đầu của phương tây như Columbia, Oxford... Chính ông cũng làm cho các học giả hàng đầu phương tây phải công nhận nền văn minh Nhật Bản đã sánh ngang với các nền văn minh lớn nhất khác như: Văn minh Trung Hoa, văn minh La Mã, Văn Minh Ấn Độ. Văn minh Nhật Bản được sắp một chương riêng trong bách khoa toàn thư thế giới. Điều này làm Trung Quốc rất cay cú, VN mình chưa ai làm được vậy về mặt văn hóa.
    Đặc biệt, trong khoảng thập niên từ 1950-1970, tác phẩm "Thiền Luận" của Suzuki đã trở thành Best-Seller tại phương tây được mọi giới đón nhận nồng nhiệt như một giải pháp để giải thoát con người trong những bế tắc cuộc sống. Bác có thể tìm đọc bản Việt dịch trên www.thuvienhoasen.org. Bản này được hai thiên tài phật học của VN là Trúc Thiên và Tuệ Sỹ dịch rất xuất thần.
    Việt Nam mình, hiện tại có thiền sư Nhất Hạnh đang ở VN cũng đạt tầm cỡ đó. Với những gì đang làm thì rất có thể thiền sư sẽ đoạt giải nobel hòa bình như Dailai Latma. Sư ông cũng đã từng được đề cử Nobel hoà bình vào những năm 70.
    Hôm rồi mình có tham gia buổi nói chuyện của thiền Nhất Hạnh với doanh nhân trong chương trình thở và cười (Website: www.thovacuoi.com). Mình rất bất ngờ khi thấy một người đã 82 tuổi như thiền sư mà sức khỏe kinh người: Vừa đi lại vừa thuyết giảng trong cả tiếng đồng hồ. Kế tiếp dắt mọi người đi thiền hành cả cây số quanh Văn Thánh resort. Tất cả cùng ăn tối khoảng 20phút. Rồi thiền sư quay lại ngồi giảng và đối thoại thêm 2 tiếng nữa!
    Báo chí đưa nhiều tin tức về buổi nói chuyện này. Nhưng chỗ đặc sắc nhất trong buổi nói chuyện đó thì ko thấy báo nào đăng. Đó là khi thiền sư tặng cho ông Võ Đình Cường, tổng biên tập báo Văn Hóa Phật Giáo, bức thư pháp nội dung "Breath, You are online", rồi thiền sư chơi chữ phiên âm tiếng Anh rằng: "Online(Trực tuyến) tức là alive" làm mọi người cùng cười ồ lên vui vẻ tự nhiên lắm. Rồi thiền sư quay sang nói tiếp: "Niềm vui nhất của tôi là luôn luôn truyền thông (tức thông hiểu và trò chuyện) được với giới trẻ." Ặc, ở tuổi đó rồi mà vẫn còn nắm bắt được chính xác các xu hướng trong giới trẻ thì rất đáng kinh ngạc thiệt.
    Được nguoibantra sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 15/04/2007
  10. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thx cậu người bán trà......cậu mà bán trà kiểu này chắc là đắt khách lắm đấy.......^^....
    Vậy là anh em mình tìm thấy nhiều điểm chung rồi........có một chiến hửu cùng sở thích rồi đây.
    Bộ TL Suzuki mình cũng rất thích, hồi tốt nghiệp ĐH mình ngắm nghía nó mãi....mà lúc đấy không đủ tiền để mua......bây giờ cậu giới thiệu với mình có trên thư viện hoa sen thì hay quá, lại có cái để trở về và tâm đắc. Mình sẽ tranh thủ để xem.
    Chúc mừng cậu đã có điều kiện để tham dự những buổi nói chuyện của Thầy Nhất Hạnh nhé, từ những năm đầu vào ĐH mình đã hiểu được Nẻo về của Ý, Đi như một dòng sông hay Đường xưa mây trắng và kể từ đó thật sự mến Thầy vô cùng, chắc cậu cũng đã có dịp xem qua rồi. Hôm nào anh em mình lại đàm đạo thêm nhé.
    Ông Võ Đình Cường.....hì hì....nếu cậu và mọi người gọi bằng Ông thì mình gọi Anh là Anh Cả Võ Đình Cường .......Anh cũng là một trong những người sáng lập ra tổ chức GĐPT....và nếu các bạn có dịp ghé thăm các ngôi chùa từ Quảng Trị tới miền Nam vào những buổi chiều chủ nhật, các bạn sẽ thấy hình ảnh những em nhỏ dễ thương trong chiếc áo màu lam cùng nhau vui đùa ở đó.
    Cảm ơn những chia sẻ của cậu, anh em mình lại lấn sân căn nhà lang thang của smkt mất rồi.....^^.......thôi đền bù cho smkt và mọi người vài tấm hình hoa Sakura tiếp nhé.
    Hình của smkt chụp ở nơi cực đông tổ quốc rất đẹp, cái hình đầu tiên nếu còn bản gốc thì smkt gởi cho mình một bản với.
    Chiều trên Hoàng cung Tokyo.......
    Kinh thành Edo là một trong các kinh thành củ được xây dựng cuối cùng của các vì vua Nhật Bản, Kinh thành chiếm một vị trí trung tâm nằm ngay giữa lòng Tokyo náo nhiệt là nơi ở và làm việc của gia đình Hoàng gia Nhật bản bây giờ, nếu đi dạo vào một buổi chiều bạn sẽ cảm nhận được cái ánh hoàng hôn trên bóng của hoàng cung sẽ đẹp như thế nào.
    Chiều chủ nhật hôm ấy trở về sau khi thăm ngôi chùa Homonji một trong những ngôi chùa cổ kính và khá đẹp ở Tokyo.......mình lại ghé thăm Hoàng cung khi cái ánh nắng buổi chiều lẩn khuất trong áng mây mờ không còn được rõ nữa.


    [​IMG]
    Lang thang trong cái hương vị còn dư âm và nhẹ nhàng sau khi đảnh lể ở chùa về, buớc chân chiều chầm chậm trên con đường vắng lặng lẽ dẫn đến hoàng thành.
    [​IMG]
    Bên trên đầu từng cành Sakura in bóng xuống mặt hồ lăn tăn gợn sóng.
    [​IMG]
    Một thoáng gió hồ se se mát lạnh làm xua tan cái ồn ào hay nóng bỏng từ một nơi nào đó từ chốn thị thành Tokyo để lại.
    [​IMG]
    Chốn kinh thành lẩn khuất sau những hàng cây và bóng những tường thành vĩ đại.
    Và hoa là đây lá cũng là đây.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngồi lặng im trên bệ thành cao, nơi đang sắp sữa hoàn thành toà tháp cuối cùng của toà thành Edo cổ, thì chiến tranh trở về làm khu bệ thành đấy vẫn còn nằm im dang dở từ đấy đến giờ. Vừa nhâm nhi những miếng khoai tây chiên nóng giòn vừa mới mua ở nhà ga trước đó. Mà ngẫm nghĩ về Nhật Hoàng sao người không hoàn thành nốt cái toà thành còn đang dang dỡ này. Phải chăng cuộc sống và con người vẫn phải còn thiếu một điều gì đó. Vẫn thua hình ảnh của tự nhiên mải vẹn toàn và thanh bình trong cái bình yên vốn có của nó.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con người cứ tự hào cho mình là người đã làm chủ thiên nhiên và tạo hoá, vuợt qua cái không gian rồi tự chia cắt và đóng khung mình truớc cái ranh giới và bản ngã lạnh lùng, cái tôi to lớn.
    [​IMG]
    Rồi cũng phải nghiêng mình, hay len lén ngắm nhìn cái vẽ đẹp theo lẽ tự nhiên cái mong manh, cái yên bình, cái hiền hoà cái bồng bềnh, cái tịch lặng không còn ranh giới hay cuộc đời trói buộc.
    [​IMG]
    Được anhaolam sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 15/04/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này