1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, hoa sakura đẹp quá đi mất, thích thật, làm tớ cứ mơ tưởng đến một ngày nào đó có thể dạo dưới hai hàng hoa này...ôi mơ ước chỉ là ước mơ...bao giờ thực hiện được đây, thôi, không ai đánh thuế mơ ước nên cứ...mơ nhỉ
    Tớ có bản gốc, gửi cho cậu cách nào nhỉ
    Mấy hôm nay làm con người tích cực của thủ đô, sao tự dưng thấy mình tự hào về thủ đô của mình thế không biết, hic, với tần suất hướng dẫn và giới thiệu như thế mới thấy những người làm hướng dẫn viên du lịch vất vả ghê vì tớ còn được làm theo cái cảm hứng và cái gì tớ muốn nhìn, muốn nói. Dù sao thì tớ vẫn có cơ may là tìm được những cái mà mình yêu thích, đi những chỗ tớ có hứng và tìm hiểu được những nơi không là nhàm đối với một...kẻ lang thang
  2. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cái niềm mơ ước của cậu, cậu làm mình nhớ lại những ngày mới vào công ty này hồi còn ở HCM, anh em cùng nhau học tập và làm việc và nghĩ đến một ngày nào đó có thể đặt chân đến xứ mặt trời mọc này. Và từ ngày vào làm việc ở đó mình được cũng nhiều và đánh mất cũng rất rất nhiều, anh em bạn bè người yêu.......chỉ được một điều duy nhất là tác phong làm việc khoa học, công nghiệp, tinh thần học tập và làm việc cùng nhau, làm việc miệt mài, không biết cả ngày đêm. Những anh em ngày xưa cùng làm chung ở đó bây giờ phần lớn bằng nhiều công ty khác nhau cũng đã dần dần qua làm việc ở bên này. Một số thì sắp sửa trở về VN, một số thì đưa gia đình qua bên này luôn.
    Còn đúng 1 tháng nữa là mình tròn 3 năm học tập và làm việc ở đây, mình cũng đang suy nghĩ là nên đi tiếp hay là trở về để tạo dựng một cái gì đó cho riêng mình chưa đây. Ở nhà thì Bố Mẹ muốn mình về lắm rồi......^^......
    Hì ...tự nhiên chia sẻ với cậu 1 tý mà lại đâm ra dài dòng..........uh.....cũng mong cho ước mơ của cậu mau chóng thành hiện thực......^^......, khi mình chấp nhận ra đi cũng là chấp nhận một sự hy sinh và dĩ nhiên điều mà mình muốn nhận lại cũng phải xứng đáng với sự hy sinh đó.........^^
    Chúc mừng cậu lại có thêm niềm đam mê đem cái lang thang của mình chia cho những người chưa biết về Hà Nội và VN. Chừng nào tớ phải nhờ cậu hướng dẫn như thế mới được.....^^...à....còn hình thì cậu cứ mail cho mình. Nick giống như trên @yahoo.com.
    Cảm ơn trước nhé.
  3. JameBond007007

    JameBond007007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    ui mình cũng là người hay lang thang .cho mình nhâp hội với nhé.Mình ơ HN . Mình đang có ý định lang thang vào SG chơi đây có ai ủng hộ không hiiiiiiiiiiiii...........
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko lang thang
    Hôm qua đi đường muốn thong dong thả xe chầm chậm mà ko được
    Hmmmmmmmmmm
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy cậu này Tái Xuất Lang Thang
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, có tớ ủng hộ đây. Vác ba lô độc hành xuyên Việt vui phết đấy. Lần đầu tiên đi lang thang xa của tớ cũng thế. Tuy nhiên nếu có bạn đồng hành thì rôm rả và chia sẻ được nhiều hơn. Nếu được cả chặng với những điểm chủ chốt như Huế - Đà Nẵng, Hội An - Nha Trang - Đà Lạt - TPHCM - Miền Tây - Cà Mau thì thích lắm đấy. ĐI đi bạn ạ, tớ ủng hộ nhiệt tình
    @em: Lâu rồi nhỉ, hôm nào đi nhá...nhá. Mấy hôm nay thèm kem kinh khủng mà phải...kiềm chế
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Một cô gái Sài thành..hì hì...thế nào nhỉ, dễ thương và vui nhộn, hát rất hay, nhỏ nhắn và được gọi là..."quý hiếm" trong thời đại này khi thời khoá biểu của cô nàng vào buổi tối dừng ở con số 7. Là thế nào à, tức là không ra khỏi nhà sau...7h tối. Thế rồi bị dụ dỗ, chậc, mà không biết ai dụ dỗ ai lang thang với tớ muộn ơi là muộn (so với cái giờ giới nghiêm của cô nàng ở nhà đây là 1 sự phá vỡ kiểu "tháo cũi sổ ***g") Phát hiện cô nàng cũng giống mình ghê. Ánh đèn vàng ấm áp thả từng chùm sáng qua kẽ lá, cây caoooo vời vợi, cái lạnh chẳng những không làm bệnh viêm họng mãn tính của cậu ấy phát tác mà nó còn không hề...xảy ra, hihii. Tớ bảo có vẻ cậu ý hợp thời tiết ngoài này hơn rồi vì vừa vào trong kia cậu ấy lại...viêm họng lại. Tớ làm hướng dẫn viên hạn chế bởi cái giọng như bị ... bóp mũi nhưng hi vọng cũng đủ làm cậu ấy cảm nhận được khoảng không gian thanh bình yên tĩnh của Hà nội.
    Phố này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thành cổ này
    [​IMG]
    Lấp loáng và êm ả...tớ nhớ đến bài hát "Đêm nằm mơ phố" của Việt Anh mà Thu Phương thả vào đó giai điệu rất Hà nội qua giọng trầm khàn "đêm xin bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng"...
    [​IMG]
    ..."đèn dầu khuya quán quen chờ sáng"...
    [​IMG]
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đêm thấm thật sâu, là sự lắng đọng, còn ngày là sự mát mẻ tươi mới. Hà nội qua con mắt của cô bạn, màu xanh của lá và hồ
    Hoa sữa rủ bóng
    [​IMG]
    Lộc vừng soi mình la đà
    [​IMG]
    Cây xanh xanh hồ nước xanh xanh
    [​IMG]
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Và Hồ Gươm sương giăng khói toả...mờ ảo
    [​IMG]
    [​IMG]
    Long lanh
    [​IMG]
    Hồ Tây mênh mang câu hát phiêu bồng
    [​IMG]
  10. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    SMKT nhà ta sắp thành Nhà thơ + Nhiếp ảnh Gia, kiêm Hướng dẫn viên Du lịch...
    P/S: hết say chưa bạn iu quý??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này