1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hu, nhầm, sao lại thành 2bài nhỉ
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 17/04/2007
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lượn qua Hồ Tây 1vòng rùi , vừa đi vừa run vì chưa hết ngày, 1ngày dài lo lắng, bồn chồn . Lang thang xong thì đỡ hẳn, mỗi tội thèm phở cuốn và kemmmmm (mặc dù mới ăn kem, nhưng vì đánh nhau với nhóc nên bị nó ăn hết rồi )
    Nếu sếp cũng thèm kem thì đừng cố kiềm chế, rủ em đi em ăn hộ cho , gợi ý để sếp hối lộ đấy, còn ko mau mời đê
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, đi rùi à, chít chưa, bon chen uống cơ
    Phở cuốn á, xin em 2 chữ "bình yên", 3 ngày liền ngày nào cũng cốón này trong thực đơn, tạm dừng tạm dừng không cái list ẩm thực nó lại ngắn đi 1 món thì phí lắm phí lắm.
    Kem ý hả, chẹp, thèm thật, nhưng thích thì mời đi lun nhá, không thèm hối lộ đâu vì...về nhà đọc bài khắc bít. Mí cả nếu ngó loanh quanh ý, hình như rất rõ rồi, không phải như thế, buồn ghê cơ
    @Tung_mad_man: Hihihi, thanh kiu cậu, tớ đỡ nhìu rùi, đúng là dại dột nhờ
  4. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Bạn này giống mình quá , hôm nào cho tham gia lang thang với nhé , nhưng chỉ quanh quanh HN thôi .
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Hhihi tối mời smkt đi PHỞ CUỐN nhỉ (đêm về mơ Ác mộng ngay ..hihihahha)
    vụ <==lần sau đừng nghịch dại thế nghe!!
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 17/04/2007
  6. khucnhacque

    khucnhacque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thích chế nhờ. Lang thang cũng lắm cái hay
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, ko biết Ko hối lộ chứ j, đọc rồi, buồn quá, fải tâm sự buổi chiều thôi .
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có người bạn gửi cho tớ một đường link, tớ thấy có cái gì đấy hay hay, trích đoạn đây để cho mọi người cũng ngâm cứu nhá...không biết mấy người có cái khoảnh khắc ấy khi lang thang nhỉ
    Chẳng hạn Lương Khải Siêu (1873 -1929), một danh nhân văn hóa đời Thanh, đã cỏ một lời khuyên rất uyên bác cho mọi người, đại ý: "Mỗi ngày phải để ra ít khoảnh khắc đứng ngoài cuộc đời, nhìn lại cuộc đời. Sau mỗi tháng, mỗi năm đều phải dành thời gian thích đáng để làm việc đó. Người tầm thường thì luôn bị cuộc đời cuốn đi, không thể dừng lại được. Kẻ sỹ thường lại hay xa rời cuộc sống của nhân quần, không hòa nhập được vào đời thường Duy chỉ những người rất có văn hóa mới vừa luôn luôn hòa nhập với đời thường, vừa có thể tách ra khỏi cuộc sống thường nhật vào bất cứ lúc nào để nhìn lại chính mình, nhìn lại cuộc đời;điều ấy nói thì dễ chứ làm thì khó lắm thay!?
    Nguồn http://www.chungta.com/Desktop.aspx/PT-KyNang-SuNghiep/Lam/Ly_su_Trung_Hoa/
    @em: Ờ, buồn chưa, cũng biết cái cần rút kinh nghiệm rùi nữa, là lá la. Đi tâm sự mà không cho đi cùng nhá, dỗi bi h đấy, dỗi thật đấy
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 17/04/2007
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ lại nhí nhảnh nữa cơ đấy!!!
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 18/04/2007
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, phải yêu đời chứ cậu
    Hôm qua trở gió, mát lạnh, lại mưa nữa chứ, cứ hí ha hí hửng tưởng hôm nay lạnh cuối cùng sáng dậy thấy nắng chói chang, ghét thế. Tuy nhiên cái kiểu trở gió rất riêng, rất đỏng đảnh của Hn vẫn là nét duyên thầm đáng yêu để những kẻ xa xứ phải quay quắt nhớ, để những người lữ khách miền xa chợt vương vấn, chợt trùng lòng, chợt quay về những kí ức êm đềm...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này