1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ thích cái thời tiết này, râm và sáng, mát vừa phải...thích nhất đi không phải bao bịt, không phải đội mũ, cứ để tóc tung bay. Chỉ có trưa và đầu chiều là nắng, buổi sáng đến tận 10 rưỡi vẫn có thể phất phơ ngoài đường mát lộng. Cái cảm giác như se se sắp đến mùa heo may nhưng trong hơi gió lại nồng hơn báo hiệu khoảng cách của mặt trời đang rút ngắn hơn với trái đất. Chậc, kệ chứ, hoa dâu da đã ngọt mùi, cứ tranh thủ nếu có cơ hội chứ nhỉ. Đi tranh thủ chạy lòng vòng, ngày nghỉ mà, ai cũng lười nhác nên đường phố thênh thang hơn..ù...zéo...gió trượt qua tai lăn cuộn khúc khích trên da theo những chiếc lá. Tự dưng thèm cái cảm giác chạm vào băng bằng sự cảm nhận của đầu ngón tay
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Đi ra ngoại thành, chỉ cần đi đêm ra Pháp Vân, cậu sẽ thấy cảm giác lạnh tê người khi ở tốc độ từ 100km/h trở lên!!! Cả cơ thể đều có cảm giác chứ không chỉ ở đầu ngón tay!
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 23/04/2007
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chiều oi quá, hic, chịu đựng một tí tối nay là có gió mùa rồi, nghe đài họ đồn là giảm tới 10 độ, thích thế không biết. Cái sầm xì của trời của đất làm tớ tự dưng nghĩ đến những cơn bão, những đám mây nặng trịch sà thấp đầy đe doạ
    [​IMG]
    Vần vũ cơn cuồng nộ u ám
    [​IMG]
    Những vũ điệu ma quái
    [​IMG]
    Đi tìm sự bình yên trong bão...một sự bình yên hoàn toàn...có bao giờ mọi người thấy yên ắng giữa sự ồn ào chưa nhỉ.
    [​IMG]
    Tự dưng nhớ lại cái lần ngồi vắt vẻo giữa bãi biển nhâm nhi mực ngắm bão biển thế. Biển đục ngầu cuồn cuộn ném vào bờ những khối nước nặng, mưa khoét rỗ bãi cát ràn rạt, diều hâu bay lượn chao đảo kiếm tìm nguồn sống trong bạc đầu sóng, gió rít những tiếng cười man dại, mây kéo trùng xuống như sắp đổ sập...Ngồi co chân cao trên chiếc ghế bố...ngắm nhìn...tận hưởng và thấy bình yên lạ
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bình yên . Có mực nhâm nhi có khác, lãng mạn gớm
    Hôm qua mưa to nhỉ, sướng nhé, post ảnh gió bão gọi mưa về như thế đấy . Ướt như chuột
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hêhhhe, chậc, về sếp cũng ướt rượt, có đoạn tưởng chết buji cuống lên vặn ga thật lực...amithopho, may thế nó sống, yêu cái xe của mình thế cơ chứ lị. Đúng là đường phố Hà Lội, mới có mưa một tí đã thấy sông suối tràn trề trên đường.
    Hôm qua lúc trước khi đón em ý, mưa gió chưa mạnh lắm nên lá rụng đầy đường, cả hoa dâu da nữa, thơm lắm, đến lúc đi ví em thì mưa to quá rồi, hì hì. Kinh thật, nhìn gió tạt mưa ào ào phần phật như bão, mưa bong bóng nên lâu tạnh, nước cứ xối xuống lúc nghiêng, lúc thẳng, lúc bắn tung toé, lúc hùa theo gió thốc ngang....huuuuuuuuuuhúu...hehhehe, lạnh. Ôi trời cái đầu thập thò đằng sau nhìn đường phía trước trắng xoá mờ mịt, hàng cây hai bên caooo và nhạt nhoà trong ánh đèn vàng vọt...đi đâm ngang đâm ngửa lung tung, hic, may mà không gặp phải tên nào tổ lái chứ chỉ nhìn trước mà không nhìn sau...e...hèm...và chỉ nghe hét...ô tô...à...không nhầm...xe máy thì dễ...tèn tén ten lắm. Mưa cứ gõ dồn dập vào đầu vào người...chít này...tỉnh chưa...đi dầm mưa này...hêhhhe...sợ rì...khoái chí ấy chớ, hâm thế nhỉ. Mà đứa rủ đã hâm, đứa nghe rủ đi theo còn hâm hơn, hà hà, đồng minh trong mưa, hôm qua nói được nhiều thế, nhẹ cả người. Lâu lắm mí đi như thế, chậc...oái...gió nó tốc...aaaaaaa...áo mưa trùm mặt sếp này...aaaa...hahhahha, tiếng cười rộn rã trong tiếng mưa. Vỉa hè chỗ nào đẹp thế nhỉ, nghe cảm thán cái câu ấy...ấy không thể tả được
    [​IMG]
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 25/04/2007
  6. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra đây là PHỤ TÁ mà smkt hay nhắc đến đây!
    blah..blah (xoá vì nhận được SMS)!!
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 25/04/2007
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tháng chúc mừng Sinh nhật smkt. Hôm nay tớ bận nên ko nói nhiều với cậu. Cậu chụp mấy cảnh trời dông đẹp lắm. Dạo này tớ ít thời gian lâu rồi mới vào box, cũng chẳng lang thang mặc dù thích lắm. Có bạn lang thang ở SG thì giới thiệu tớ với
    Tặng cậu hoa này
    Tặng em Hương nữa:
  8. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật smkt.....
    Để dành 2 cành Sakura cho cậu đây.....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Happy Birth''s Day to You.​
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ bạn smkt nhà mình cũng có những khoảng khắc ấn tượng phết!!, nhìn như Người mẫu ảnh!
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihhi, cảm ưn mọi người nhiều
    @small: Hì hì, tớ có hạnh phúc được đứng trước các khu vực thời tiết đó mà chụp thì chắc là sung sướng chít mứt. Ngày xưa suốt ngày cắm cúi tìm hiểu về vòi rồng, được xem phim về vòi rồng mà cứ ao ước được ngắm nhìn nó (dĩ nhiên là một cách an toàn) mà nghe chừng khó có cơ hội cậu ạ. Sao không ra ngoài này chơi với tớ
    @Tung_mad_man: Cậu cửn thựn nhá
    Trời thì mát, không khí thì dễ chịu, thiên hạ kéo nhau đi chơi ầm ầm, còn tớ ngồi ở nhà canh miếu, tối phải đi giải toả ấm ức mí được, người ta lang thang xa, còn tớ loanh quanh gần...nhờ, chả sao, hihihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này