1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tranh thủ nói xấu tớ nhỉ
    Các cậu có biết câu ca dao
    Hôm qua tát nước đầu đình
    Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen

    Ngày xưa học hành thì các thầy các cô cứ dạy cành hoa sen là hình tượng hoá lên thôi vì hoa sen mềm thân xốp, lại ở dưới nước làm sao mà vắt áo lên được. Nhưng cái "cành hoa sen" ở đây lại là một thực tế hoàn toàn và rất rất thật. Đấy chính là nói đến cây sen đất ở chùa Bối Khê thuộc Hà Đông quê lụa. Đây là 1 cây thân mộc cổ thụ có từ lâu đời lắm rồi, đến khoảng tháng 3 âm là cây bắt đầu trổ hoa, hoa màu trắng và giống ý hệt bông sen trắng mà ta vẫn thấy ở trên hồ. Chùa Bối Khê có từ thời Lý, những bức tượng bên trong là cả một công trình nghệ thuật tuyệt mĩ với những đường nét điêu khắc sắc sảo mềm mại vừa biểu thị sự hài hoà trời đất vừa có sức mạnh tiềm ẩn của thời thế hưng thịnh. Tất cả các bức tượng và các vật dung trong chùa cũng như bàn thờ đều được bảo quản kĩ lưỡng và giữ nguyên được nét cổ kính. Đường đi sang đó rất dễ: thẳng hướng cầu Hà Đông, đến ngã ba rẽ hướng đi chùa Hương qua Ba La - Thạch Bích - Bình Đà hỏi đường vào chùa Bối Khê, ai cũng biết (lý trình khoảng hơn 20km, nhắm mắt phóng cái zèo là đến)
    Cổng ngoài của chùa
    [​IMG]
    Qua một cái cầu đến cổng nhỏ nhé
    [​IMG]
    Sân trong thơm ngát mùi hoa đại trắng đại đỏ và cả hoàng lan nữa.
    [​IMG]
    Quay người lại một chút để nhìn từ trong sân ra cổng, nơi có gác chuông nhé
    [​IMG]
  2. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao khi sự thật phũ phàng... thêm ảnh nữa đi smkt !!
  3. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Lỗi mạng sửa lỗi cho bạn smkt yêu quý nào!!
  4. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Năm nay mình đi khủng khiếp quá! Lại bắt đầu quen chân trở lại rồi hay sao í? Tối cuối tuần ở nhà thì chân cẳng cứ có cảm giác thừa thãi, trong người thì bồn chồn, bứt rứt một cách khó chịu. Và bắt đầu đi...
    Hồi Tết mình đi Đắc Lắc chơi, tranh thủ thăm nhỏ bạn học. Nhờ có nó làm tour guide mà mình đi được rất nhiều chỗ đẹp mê ly. Ngồi quán cà phê (k đẹp lắm) nhưng được cái là gần gũi với thiên nhiên. Dưới "sàn" là một dòng suối nhỏ, nước chảy róc rách nghe rất vui tai và thư giãn. Bên trái là một "đường đèo" cùng với vách núi đá sừng sững. Xung quanh quán là một không gian xanh với cây và cây... Buôn Đôn tuy đông nườm nượp những người và người nhưng đem lại cảm giác thật thú vị! Nào là cưỡi voi, nào là sông, suối, nào là cầu treo, nào là rừng, nào là chim chóc, khỉ, cá sấu,... Tất cả mọi thứ tuy do bàn tay con người dựng nên nhưng vẫn thật tự nhiên như chính nó đã, đang và sẽ tồn tại. Mình cảm giác như đang được hòa quyện cùng cỏ cây, sông núi, đất trời và muông thú vậy...
    Rời Đắc Lắc, mình đảo vòng sang Đà Lạt. Và cũng nhờ có mấy bạn ở đây nên gần như mình đã được đặt chân đến tất cả mọi nơi ở thành phố này, được ăn những món ăn thật ngon, được đến những quán cà phê thật đẹp... dù thời gian trú lại ở đây khá ngắn ngủi.
    Lễ 30/4 vừa rồi mình đến với biển Phan Thiết cùng công ty. Một chuyến đi chẳng ai trong công ty mong đợi nhưng lại đem đến những niềm vui bất ngờ mà có lẽ không một ai trong cty quên được! Khu nhà ở tráng lệ, biển tĩnh lặng và trong xanh, những bữa ăn ngon miệng không ngớt tiếng cười, những người bạn chân chất, hiền lành nơi xứ biển, những nỗi sợ...
    Nghỉ ngơi được một ngày, mình tiếp tục lên đường đi picnic khu Bò Cạp Vàng với bạn, và tiếp tục vùng vẫy trong dòng sông mát rượi. Hôm đó nước lên cao nên sông rất trong và sạch sẽ. Nắng tuy dìu dịu nhưng đi về mình... đen thui cho đến bữa nay chưa nhả được nữa.
    Kỳ lễ kéo dài (từ mùng 10 tháng 3 AL) nên lịch gặp gỡ bạn bè cũng được phân bổ đều (nếu k sẽ phân bì và... uýnh nhau chết) . Và Vũng Tàu thẳng tiến! He he, dù đi VT như đi... chợ, vậy mà không hiểu sao đi biển ở đâu mình cũng phải lê lết về với VT. Cảm giác thân thương và tự do khi được ở đây. Không nơi nào sánh bằng!
    Và... thứ sáu tuần tới (25/5), mình sẽ khăn gói đến với thủ đô yêu dấu. Nung nấu tình yêu lâu rồi, giờ mới có cơ hội thành hiện thực! Từ HN, mình sẽ cùng các bạn đi Lào Cai để được dù chỉ một lần thôi, phải, một lần cũng đủ mãn nguyện rồi, bắt đầu cuộc hành trình lên đỉnh Fansipan. Bao nhiêu là bạn bè ở nhà ghen tỵ, mình phải cố gắng lên đến đỉnh mới được! Cố lên! Cố lên! (Ủng hộ em cái nào, chị yêu! hihi )
    Đi Fan về thì chuẩn bị đi Tây Ninh và VT lại. Không biết trong năm nay có đi được Cà Mau và Phú Yên k nữa? Cái máu mê lang thang năm nay "lên cao" quá. Càng vào topic này thì máu me càng nhiều. Vậy mà không cách nào dứt ra được! Lạ!
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Vtv06 đi ác liệt quá nhỉ, smkt đang ở Mai Châu, Hoà Bình rồi!!!! chắc chiều mới ra!!
    Công nhận trong nhà Lang Thang, chị-em đi ác liệt vật vã, anh-em nhìn mà bồn chồn chân tay!
    Đề nghị VTV06 có chút ảnh kỷ niệm nào thì chia sẻ với mọi người điii
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 20/05/2007
  6. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lại lang thang theo cái lang thang của mọi người cũng vui vui, mỗi người mỗi cảm xúc và một nỗi niềm riêng.
    Cuộc sống thật muôn màu muôn vẽ, nhưng mình cứ muốn nó luôn có 1 màu mới mệt chứ .
    Thấy các bạn lang thang trên này cũng nhiều nhưng thật sự thì cái lang thang nó cũng ích kỷ, bướng bỉnh và bất chợt lắm, chẳng thể nào có thể hẹn hò, tụ họp hay nói trước cái gì được cả . Chỉ đi đi như thế .....vui vui như thế ......rồi tủm tỉm cười như thế ........ đôi lúc lại suy tư nhiều nhiều như thế ......nên các bạn nếu có lỡ đăng ký tham gia box lang thang này mà không thấy có ai trả lời thì cũng đừng có buồn nhé .......... vì cái dân lang thang nó cũng hay vô tình như thế .....^^......chẳng có ai hay cái gì có thể ràng buộc nó như thế ........nếu các bạn thấy vui vui thì cùng chia sẻ cái lang thang của mình lên hy vọng sẽ tìm thấy một sự đồng cảm nào đó để có thể sẽ ngồi cười một minh........nhưng cười xong thì cũng nên đi lang thang một chút để làm người khác cùng cười lại nhé .......^^.......chúc các bạn vui.
    Lại là hoa.......vẫn là hoa......hì hì ......nhưng mọi người thông cảm vì bây giờ mình vẫn chưa tìm ra cái gì có thể đẹp hơn, nếu ai biết thì cứ chỉ bảo giúp . Mặc dù cậu bán trà cậu bảo rằng hảy đi kinh doanh đi.....lang thang ở trong đấy sẽ tìm thấy những loài hoa đẹp hơn......^^

    Con đường buổi chiều
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ta chưa tìm thấy những loài hoa vĩ đại hơn thì tạm thời cứ tìm như loài hoa dại quanh mình cái đã vây.
    [​IMG]
    Ah......thấy bạn tùng mơn man nhận xét về các chị em nhà lang thang đúng thât.......dù các đấng mày râu cứ xưng danh là Nam nhi đại trượng phu mà ở trong này vẫn còn thua các chị em một trương......^^.....
    Còn cô bé vờ tờ vờ .....thì khỏi nói rồi ....... chuồn chuồn bị cắt cánh rồi mà còn thế đấy .......chứ mà còn cánh thì .........không biết sẽ thế nèo nữa .......^^
  7. dhlv

    dhlv Guest

    Lấy chồng đi em SMKT ạ, chứ anh thấy như cái cô Blue ở bên box ôtô - xe máy hoành tráng là thế nhưng đầy tâm sự chán.
    Nguồn : http://www9.ttvnol.com/forum/garage/914174.ttvn
    Lấy chồng rồi đi với chồng
    Cũng như anh đây này, cùng với vài anh em khác gây dựng phong trào Vovinam miền Bắc từ con số ko đến giờ khá hoành tráng => chuẩn bị ra tầm mức quốc tế nhưng cũng chỉ là trò chơi mà thôi. Rồi vẫn phải quay về những chuyện cơm áo gạo tiền, mánh mung tính toán, gia đình để lo cho đến già.
    Anh cũng có sở thích lang thang từ bé và cũng một chút thơ văn và một chút THÂN - TÝ - THÌN như em thì anh nói thật với em vậy.
    Cố gắng lên em !
  8. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Dạ, nếu đội lang thang các bác có chạy qua khu vực Lạng Sơn mà túm được cô bé nào trông như ảnh dưới đây ( dưới bất kì mọi hình thức, Y!M< mobile, đi bộ, đi xe đẹp hay mô tô trên đường) thì đích thị là mem lang thang số 1 đấy ạ. Mọi vấn đề lớn nhỏ như nhà nghỉ, nhà hàng, chợ búa chùa chiền đều có thể giải quyết nhanh gọn cả ^^
    và đây là em :
    [​IMG]
  9. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Anh là anh thích nhất cái vàng vàng kia đấy
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cổ vũ cho bé iu leo fan nào. Thời tiết sắp tới chắc đẹp lắm, nhiều mây mà nắng thì trên Fan cứ gọi là...biển mây thiên đường, cái này chắc khỏi phải demo bé nhỉ. Nhìn cái lịch đi cũng dày dày ghê cơ, bây giờ chị tiếp một ít cái "ngoại thất" của chùa Bối Khê nào
    Cái cầu cong cong
    [​IMG]
    Thành cầu cũ kĩ
    [​IMG]
    Nhìn từ cổng xuống
    [​IMG]
    Hai cây đa cổ thụ ở hai bên trên đường vào
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này