1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, mười mấy ngày nữa mí được thả lỏng mờ tớ thấy cậu để số điện thoại tung tăng nhìu thía. Có nhìu ý tưởng quá, muốn gặp cậu ngay để nói chuyện. Chẹp, phát sinh nhiều trở ngại cho chuyến đi quá cậu ạ, hi vọng kế hoạch của tớ vẫn được thực hiện. Mong gặp cậu...lang thang
  2. haihoangpham

    haihoangpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Tại thành phố Hồ Chí Minh này, em chả biết lang thang ở đâu cả các pác ạ !
    Có ai biết chỉ dùm !
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ những người trên topic này đều cùng thích lang thang và ít ra cũng tử tế nên tớ cũng vô tư để điện thoại, cũng ko sao cả, tất cả là do mình mừ. Chia sẻ nơi lang thang, cảm xúc lang thang cũng là mong muốn của tớ mừ.
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1

    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 06/07/2006
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Căng và mệt, tự dưng người nặng trình trịch...Hơ hơ, trời lại râm mát, muộn ơi là muộn mí đến được chỗ làm, vậy mà vừa ngồi 1 tí lại có lí do để chạy ra ngoài. Trời mát thía không biết, lại lang thang thui...cho nhẹ đầu và giải toả, tìm lại cảm hứng làm việc không thía này thì chít dở. Bao nhiêu việc phải giải quyết bây giờ để còn có thể dứt áo cho chuyến hành trình dài ngày sắp tới. Gió mơn man thổi, bóng nắng nghiêng nghiêng chon von trên những tàng cây cao vút...lá xào xạc bên hồ, bên cốc nước chanh muối làm dịu cái họng đau và bên những câu chuyện không đầu không cuối, bức xúc và giải toả, động viên và hối thúc. Phải lang thang thui, nhưng trước tiên là phải làm đã nhỉ...Phùuuuuuuu, thật may là có lang thang để giải toả.... Nhớ lại cái cảm giác ngồi trên cát, bên sóng biển rì rào thủ thỉ lời tâm sự...mong...
  6. thanhtung12388

    thanhtung12388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ai muon'' lang thang o HA NOI hay HA DONG ko , dao nay` chan'' doi` woe'' >""<
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ gặp bạn ở đây mình cũng đang chán đời muốn lang thang hay khi nào dủ thêm member để cùng lang thang nhé đc không ? thui có gì off lại nhé
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mong...nhưng mừ chuyến này lên núi, ra suối tâm sự đi thôi, hihi. Mà ko hiểu sao mỗi lần tớ dùng từ "tâm sự" là y như rằng lại nhớ đến "ruộng ngô" ở bên kia cây cầu khỉ.
    Hôm nay nóng quá, tớ chả muốn làm nữa, lở dở cả việc, bỏ đi lang thang thôi.
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa nặng hạt, con bé k0 áo mưa k0 mũ nón cứ thế đi tiếp . Đoạn đường dài, mưa ... nhưng nó cứ đi rề rề... chẹp... nhìn bầu trời mây dày đặc, cuộn lên góc này thì trắng xốp , góc kia thì xám xịt ..đẹp quá... mải mê ngắm
    May sao mưa ngớt rồi tạnh hẳn , còn chờ gì nữa, đi một đoạn lại dừng lại.... chụp ảnh........ ... phấn khích
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tôi đi giữa đêm hè ảm đạm
    Tôi lang thang giữa phố vắng không người
    Tôi chợt buồn chợt nhớ về em đó
    Rồi lặng lẽ để lẹ rơi ướt áo..
    Em chợt đến như vì sao sáng
    Biết bao giờ............
    Được hahuyduonghp20012002 sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 07/07/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này