1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko lang thang nên tuần vừa rồi đi gọi là trả bữa, cả tuần tối nào cũng đánh bóng mặt đường .
    Đi thích thật, gió mát, đường đẹp và cạ buôn thì... hết ý
    Hôm qua cũng lượn, gặp trời mưa to , trước lúc đi đã hỏi trong cốp xe có áo mưa ko. Tên đi cùng trả lời chắc nịch ''CÓ'' - đến lúc mưa to mở cốp ra thì ... hỡi ôi .. áo mưa giấy! Lườm cho đứa đi cùng 1fát, nó nhe răng cười trừ . 3 đứa chui vô 1cái áo mưa giấy!!! Thế mà vẫn đi đc , 2đứa kia thung thướng ko bị ướt, huhu, mình thì.... . Rét run
    @anh: hihi, hoa đẹp quá, xem ảnh chỉ ước gì được chạm vào hoa thui
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko lang thang nên tuần vừa rồi đi gọi là trả bữa, cả tuần tối nào cũng đánh bóng mặt đường .
    Đi thích thật, gió mát, đường đẹp và cạ buôn thì... hết ý
    Hôm qua cũng lượn, gặp trời mưa to , trước lúc đi đã hỏi trong cốp xe có áo mưa ko. Tên đi cùng trả lời chắc nịch ''CÓ'' - đến lúc mưa to mở cốp ra thì ... hỡi ôi .. áo mưa giấy! Lườm cho đứa đi cùng 1fát, nó nhe răng cười trừ . 3 đứa chui vô 1cái áo mưa giấy!!! Thế mà vẫn đi đc , 2đứa kia thung thướng ko bị ướt, huhu, mình thì.... . Rét run
    @anh: hihi, hoa đẹp quá, xem ảnh chỉ ước gì được chạm vào hoa thui
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ đây...hihii
    Bỏ trốn đi 1 tẹo, chậc, tìm hoa mà không phải tìm hoa, 1 chuyến đi để đời hic hic.
    Anhaolam cậy có hoa cúc ươm nắng nên hoành tráng ghê quá ta, hừm, tớ sẽ so bì với cậu ngay, hãy đợi đấy, hít hít, hoa tớ tặng cho small cứ gọi là...chậc...đẹp nhứt, small nhỉ. Không biết h này small đang ở mô, SG hay HA rồi.
    Chẹp, trợ lý lang thang gió, lang thang mưa, thích thế, đợt này lượn lờ đến kinh, cứ nhát cái lại thấy phất phơ ở đâu đâu rồi, về là hỉ hả làm mình...thèm
    Bé iu ơi, leo Fan về đỡ ngập việc chưa, vào chia sẻ với mọi người về chuyến đi đáng nhớ ấy đi chứ, hihihi, ra Hn lần nữa nhé, chị dẫn đi chơi bét nhè chè thiu thì thui, hihihih. Mà ra ngoài này làm đeeeeee
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ đây...hihii
    Bỏ trốn đi 1 tẹo, chậc, tìm hoa mà không phải tìm hoa, 1 chuyến đi để đời hic hic.
    Anhaolam cậy có hoa cúc ươm nắng nên hoành tráng ghê quá ta, hừm, tớ sẽ so bì với cậu ngay, hãy đợi đấy, hít hít, hoa tớ tặng cho small cứ gọi là...chậc...đẹp nhứt, small nhỉ. Không biết h này small đang ở mô, SG hay HA rồi.
    Chẹp, trợ lý lang thang gió, lang thang mưa, thích thế, đợt này lượn lờ đến kinh, cứ nhát cái lại thấy phất phơ ở đâu đâu rồi, về là hỉ hả làm mình...thèm
    Bé iu ơi, leo Fan về đỡ ngập việc chưa, vào chia sẻ với mọi người về chuyến đi đáng nhớ ấy đi chứ, hihihi, ra Hn lần nữa nhé, chị dẫn đi chơi bét nhè chè thiu thì thui, hihihih. Mà ra ngoài này làm đeeeeee
  5. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Í dà, chị quảng cáo thành công to rùi đó. Nghe mà "thèm" chết đi được! Nhất định chuyến đi lần tới của em sẽ là Hội An.
  6. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, biết viết gì bây giờ nhỉ? Không có hứng thú để viết về chuyến đi Fan và HN vừa rồi, không phải vì không "vui", không phải vì cảnh không "đẹp", không phải vì những con người nơi xứ lạ không "dễ thương", không "hiền hòa", không phải vì những món ăn không "hợp khẩu vị", không "ngon", không phải vì... (rất nhiều điều "không phải vì" như vậy); mà có lẽ vì mình thấy mình thật nhỏ bé, thật yếu ớt, thật ích kỷ, thật... (thật đáng xấu hổ!).
    Cảm ơn chị yêu (smkt); cảm ơn bạn trợ lý (frozen84); cảm ơn anh tungmadman; cảm ơn bạn Mèo (thitmeongonhon) cùng "bà xã"; cảm ơn bác Hà (Meo''s mother in law); cảm ơn chị Trang (bạn chị yêu); cảm ơn em Duy, em Luận, anh Sỉn, anh Tiến, chị Hằng,... (SaPa); cảm ơn các bạn của mình (Thanh ù, chị Tú, bé Linh, bạn Hải, chị Lê, chị Hằng,...); cảm ơn bạn Huế, bạn La (bạn đồng hành trong suốt cuộc hành trình); cảm ơn... những người bạn không nhớ tên trong chuyến đi; cảm ơn những người bạn không nhớ nick trong "lang thang" trên ttvnol (he he, em làm biếng xem lại mí trang trước, mong các anh chị thông cảm hén). Cảm ơn tất cả mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ và động viên, cổ vũ cho vtv06 trước, trong và sau chuyến đi thành công tốt đẹp này!
    Í dà, cụng ly với mọi người một cái cho hoàng tráng nhé! Nào, một, hai, baaaaaa.... dzooooooo
  7. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em VTV06!, không phải vì chuyến đi mà là em đã thêm vào Chuỗi những sự chinh phục vẻ vang của mình 1 địa danh mới!
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có đôi khi cảm giác lại muốn giữ riêng cho mình, để chiêm nghiệm, để ngẫm nghĩ, ừ thì có thể là hơi ích kỷ, nhưng đấy là một chút cá nhân ai cũng cần có, không có gì bé iu ạ. Nếu bản thân mình thấy lớn hơn trong mỗi chuyến đi thì đấy mới là điều quan trọng.
    Tiếp tục chốn thiền tu nhé
    Với những hành lang tĩnh lặng nhẹ nhàng
    [​IMG]
    Mái ngói uốn cong mũi hài
    [​IMG]
    VÀ bệ thờ có hình chim thần mặt người ở bốn góc biểu trưng cho sức mạnh thần thánh linh thiêng
    [​IMG]
    Nét sơn son thiếp vàng ánh màu thời gian là sự cuốn hút của tinh hoa trạm trổ
    [​IMG]
  9. hatrucvy

    hatrucvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hum qua lang thang mưa có một mình ,,,buồn ơi là buồn,,,nghe đâu đó ngân nga khúc nhạc trịnh...nhớ có một người vẫn thường cùng mình lang thang,,,có những lần người đó cầm đàn ,,,đàn cho mình rùi cả 2 ngân nga,,,trên cầu chương dương ,,,chắc người ngoài tưởng 2 đứa điên quá,,,nhưng chẳng sao???mặc kệ đi ,,,nhớ người đó qua,,,có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại người đó đâu nhưng còn những kỷ niệm nó mãi in sâu trong lòng,,,có ai ko?đi mưa cùng mình nhé,,,
  10. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0

    Lang thang 1 mình giữa trưa nắng... nghe thấy đôi bàn thân đang rên rỉ đau đớn, sắp sửa chín vàng dưới cái nóng của trưa hè và nhiệt lượng của Động cơ... nghe lòng nhớ về một người đang ngày càng xa dần mình!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này