1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Trong đêm mưa giông đêm hè.... trong tiếng mưa rơi ào ạt.. trong ánh chớp chợt sáng giữa màn đêm... tiếng sâm ì ầm nơi xa!!! lang than trên SMS.. đối mặt với những lỗi lầm của bản thân.. tìm lại ĐIỀU QUÝ GIÁ mà mình suýt đánh mất trong 1 khoảng khắc sai lầm
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nắng cháy xe xém, mới đầu mùa mà sao gay gắt thế, nếu nắng nhiều như vậy thì mùa đông sẽ lạnh tương ứng đây, hic, nhưng dù sao vẫn thích mùa đông hơn. Nắng thế, lang thang...mắt cay xè vì hơi nóng...nóng...bức...mồ hôi nhễ nhại...hâm hấp rồi, đau khổ là lại phải lang thang nghĩa vụ vào những thơi điểm nóng nhất. Tớ ghét trời nóng.
    Và như cơn dồn nén, mưa nức nở hay hò reo ầm ầm làm hơi bốc mù mịt, mưa trượt dài ào ạt trên các mái tôn, đường phố làm cây cứ mướt mát. Sáng dậy thật sớm để tranh thủ cái hơi nước còn vương cất trên cây lá, dễ chịu thật...dạo qua cầu này, bún ốc phố cổ này...và một li cà phê sớm mai bên hồ. Cảm thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng...rồi về...ngủ
    @2 bé iu: Cái buổi tối thứ 7 ấy thật đáng ghét nhỉ, dường như nó là ngày đen tối của nhiều người thì phải, chị cũng bị khó chịu nữa, hic
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ đăng tin tìm nhà cho bạn Small yêu quý trong SG, nếu bạn nào tốt bụng chỉ giúp tớ và samll sẽ phối hợp hành động mời đi lang thang cả Bắc và Nam nhé. Rất rất rất cám ơn mọi người quan tâm đến thông tin này
    Phương án 1: Căn hộ rộng chừng 35m2 trở lên, giá khoảng 1tr - 1,2 tr
    Phương án 2: Căn hộ rộng chừng >15m2 ở Quân Phú Nhuận hoặc gần ngã tư Hàng Xanh, giá chừng 500 - 600K, thoáng mát, có cửa sổ và toilet riêng

    Mong mọi người để ý giùm, có gì PM cho tớ hoặc cho nick small_porcupine nhé
  4. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Tôi là kẻ lữ hành nghèo khó , lang thang trên con đường dài xa quê hương ....
    Thích lang thang Hà nội ....
    Tuyệt hơn nữa nếu có 1 cô bạn theo cùng
    Tuyệt hơn cả cô bạn theo cùng là có cái 350D theo cùng.
    ....
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Mưa xuống thấy không khí dễ chịu hơn bao nhiêu
    Nếu mưa mà đang ở nhà thì đành ngậm ngùi ngắm mưa vậy , thay vào đó lang thang net
    Lang thang....... phê thật ....... cuộc sống chỉ cần những phút thư giãn thoải mái như vậy cũng thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều rồi
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy tuyệt nhất là có cả 2điều trên đi cùng

  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sếp thì thấy tuyệt nhất là khi có thêm vài chữ nữa như thế này
    Tuyệt hơn nữa nếu có 1 cô bạn theo cùng
    Tuyệt hơn cả cô bạn theo cùng là có cái 350D của bạn rủ cô bạn đi cùng theo cùng.
  8. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Sống trong đời sống cần phải biết hai lòng.....
    Bởi vì sao ai biết không.......
    Bởi vì ......
    Còn smkt thì nhiều lòng quá.....^^....
    Hì....dạo này cậu vẫn khỏe phải không....mình vừa mới đi chơi với công ty về nên mệt quá......để nghĩ ngơi ít bữa thì share cho cậu và mọi người thêm mấy tấm hình đi tắm mưa 2 ngày với công ty vậy.
  9. dtcnewdaily

    dtcnewdaily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    HN này chẳng có chỗ nào lang thang cả! Hic, lượn được vài vòng hết chỗ đi lại phóng zìa! Dạo này mật độ lang thang tăng vọt, mọi người ai có nhu cầu lang thang liên hệ mình đi cùng với nhé
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    hì, lòng tham thì làm gì có đáy
    Troài, đi chơi về mà lại kêu mệt, đáng lẽ phải ngược lại mới đúng chứ nhẩy. Tắm mưa ý à, ở HN mấy hôm nay mưa mát trời dễ chịu kinh khủng, về đây mà tắm mưa rùi đi lang thang cậu này
    Tớ tiếp cái chủ để hoa, chỉ vì mấy bông hoa này mà tớ canh me mò mẫm sang Hà tây đấy. Hoa sen đất, ờ, có mấy ai nghĩ sen lại ở trên đất, không những thế còn ở cao tít trên cành cổ thụ nhé. Vậy mà ngày xưa cứ nghĩ là hình tượng ẩn dụ...chẹp, đôi khi mấy câu ca dao ví von cũng làm mọi người ngơ ngác đấy. Xa xa nghía này
    [​IMG]
    Gần chút nữa, giống hoa sen trắng chưa...ôm ấp những cánh mịn màng
    [​IMG]
    Cận cảnh hơn nè
    [​IMG]
    Thực ra khi xem một chương trình về HN tớ được biết thêm không phải loại cây này chỉ trồng được ở chùa Bối Khê, nó còn có ở một số địa điểm khác với cái tên rất dễ thương HẠ LIÊN LAN (ở nhà số 27 ngõ Vạn Kiếp). Còn có người thấy nó ở chùa Quán Sứ nữa nhé, hihihi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng có lẽ nơi xuất phát của nó bao giờ cũng giữ được nguyên gốc về hình dáng màu sắc nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này