1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trong đêm mưa, săn lùng sét.. nhưng chưa đủ kinh nghiệm..
    - Ống kính ướt nhoè:
    [​IMG]
    - Ánh sáng chớp chợt hiện.. nhưng không thấy sét:
    [​IMG]
    - Kìa là 1 đốm sét đang hình thành (đóm trắng phía trên cùng bức ảnh), nhưng phải là 1 tia thì lại không chớp kịp
    [​IMG]
    - Chui vào 1 căn phòng ấm cúng để lau khô máy móc:
    [​IMG]
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 14/06/2007
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lang thang trên những con đường đèo hiểm trở chênh vênh
    Đường vào Háng Tà Chơ - Làng Nhì - Phình Hồ - Yên Bái
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phình Hồ là cung đối của cung Tà Sì Láng
    [​IMG]
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    VÀ được chiêm ngưỡng những thung lũng trù phú đẹp mê hồn...
    [​IMG]
    Những vũ điệu ruộng bậc thang rực rỡ bên đèo Khau Phạ uốn lượn ở Tú Lệ, một địa danh mang cái tên rất đẹp, mềm mại và quý phái
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cùng nắm tay đến và ngắm nhìn nó từ trên cao nhé, xem nắng vén hàng tóc mây chiêm ngưỡng những óng ả chín vàng lúa vào cuối thu
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua mưa thích thật, ào ào ầm ầm như dội nước xua tan những âm khí nóng nực oi bức ban ngày, xả gọn bụi trên đường phố lá cây để sáng sớm có thể hít thở không khí mát lành cho một ngày đầu tuần sảng khoái. Mở tung cửa sổ này, nằm nghe tiếng mưa rơi và nghe hơi nước mát lạnh ùa vào trong phòng ngấm qua da...chẹp, cảm giác thư thái và dễ chịu vô cùng. Nhớ...có lần cũng đêm mưa có tin nhắn chia sẻ cái cảm giác này của trợ lý và...no reply, nhớ...những lần lang thang đêm mưa ào ạt ở những nơi hoàn toàn xa lạ...không hề cô độc và e ngại, thường là cảm giác thích thú khi mưa xói vào lớp áo mưa rát rạt, nhớ...cả những lần co tít chân lên cao rúc sau lưng áo bạn nhìn cơn mưa qua những vệt đèn đường loáng nước dưới chân hoặc chọn lúc mưa lớn nhất người ta tìm chỗ trú dù có áo mưa còn mình thì lôi kéo người khác lao ra đường lướt thướt hét toáng đầy hí hửng mỗi khi mưa vặn lên trút sõng sượt đám nước nặng trịch táp vào mặt hay cái tiếng loạch choạch tin nhắn rấm rích vì sợ mami thấy sẽ sốt ruột.
    Người ta mà biết, người ta bảo dở hơi...điên đấy, heheheh, chậc, tớ à, tớ cứ kệ, miễn là tớ cảm thấy thoải mái và hào hứng
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua Lang thang trên SMS đến gần sáng!! trong tiếng mưa rào rạt... trong tiếng Sấm ì ầm... và trong nguồn cảm xúc Ấm áp hoà cùng nhịp tim rộn ràng
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 19/06/2007
  6. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    mấy cái ảnh ở phía trên đẹp quá
  7. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Tối qua.. 8h tối lang thang sang Đền Đô - Từ Sơn - Bắc Ninh để ăn Kù kì và Bề bề... cũng ngộ thật... đi đến nơi chả có tý nước non nào để ăn Hải Sản... nhưng mà đã thật...
    Trước khi đi, tình cờ bắt gặp 1 cảnh chiều Tối qua ở Hà Nội thật lạ lùng:
    1 nửa trời xanh thẫm .. nổi bật lên với ánh trăng lưỡi liềm và 2 vì sao nhấp nháy..
    1 nửa còn lại trời vẫn hưng hửng sáng và in dấu mây thẫm nhưng một dãy núi sừng sững ở nơi xa...

    Nhìn cảnh này cảm xúc thật khó tả... giống như đang phượt 1 cung đường ở vùng núi Tây Bắc vậy!
    Lúc đấy tiếc là không chụp ảnh được... hic hic..
    (Xoá theo yêu cầu của thành viên)
    Một trong những khoảng khắc Lang thang khó quên trong đời!
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 20/06/2007
  8. TUOITRE_8X

    TUOITRE_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Thành viên mới vào đăng ký một chân nào. Em nào có cùng ngẫu hứng lang thang cùng mình nào? Hãy PM cho tôi nếu bạn cần tôi
  9. fikdevil

    fikdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    lang thang đi 1 mình mới máu , nhớ hùi xưa đang còn trai trẻ đi mòn chân đất Hn giờ già rồi chân đã mỏi , sức đã kiệt đi lang thang thì đi bụi ở các tỉnh khác thui ^^
  10. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất thích lang thang.Mấy ngày gần đây cứ tầm 5h chiều là lượn lờ khắp nơi hic xăng cứ đổ rùi lại hết chẹp chẹp. Lượn chán thì lại ra nhà hát lớn ngồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này