1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xsocolax

    xsocolax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi buồn mình cũng thích xách xe ra đi lượn lờ vòng quanh phố xá nhìn ngắm bàn đân thiên hạ,vào đây gặp được nhiều người cùng sở thích=>cho xin 1 chân làm thành viên
  2. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Lang thang tìm hình ảnh quá khứ!
    [​IMG]
  3. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên biển.. chợt xa xa 1 bóng tàu xuất hiện!
    [​IMG]
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0

    Gió bão Cô Tô rạng sáng Chủ Nhật ngày 01-7-2007

    [​IMG]
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Cơn giông kéo tới trong khoảng khắc
    [​IMG]
    Bóng Hồng vội vã giữa phố mưa:
    [​IMG]
  6. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Tấm ảnh đẹp "dã man"! Hic, anh làm em nhớ biển quá! Hu hu, tuần sau tranh thủ đi VT thôi genie ơiiiiiiiii
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Còn chớ, chị để lại địa chỉ và điện thoại rồi đó, khi nào em có nhã hứng thì gọi chị hén!
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trời, bé hỏi câu hơi...thừa roài, small lang thang thành thần luôn đấy, lúc nào cũng có thể lang thang được và nghiện lang thang...y như chị. Mấy hôm nay do ảnh hưởng cái áp thấp mà ở Hn mưa bì bùng. Không khí mát nhưng chẳng hiểu sao lại kéo trĩu cái mí mắt xuống, díp dịp lại. Giờ mà có cái máy ảnh đi cắm cúi chụp nước trên lá cây thì thích nhỉ, chả biết sao chứ người ta nhìn vào thấy cứ chúi nhủi vào mấy cọng cỏ mà tí toách thì cũng bùn cười, chậc. Lang thang trời sau mưa có cái cảm giác rất thú vị, nhất là khi trời âm âm thế này. Râm này, không khí đầy hơi nước mát lịm, đôi khi độ ẩm cao làm hơi te te làn da. Tóc đầy hơi ẩm, cái ướt nhè nhẹ thấm vào từ đầu ngón tay, chạm trên mũi, lăn tăn bờ mi. Cây cối mướt mát với sự gột rửa triệt để bừng lên tươi mới sạch sẽ, mùi lá cây, mùi hoa, mùi cỏ ngai ngái ngòn ngọt, thỉnh thoảng lại phải giật mình so vai vì những giọt nước tinh nghịch đánh đu trên cây rồi trượt "choóc" vào đầu vào người...Mát và êm nhẹ nếu tựa đầu vào vai ai đó để lang thang
    Một ít mưa nhé
    [​IMG]
  9. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
  10. ono_hbt

    ono_hbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    cả đêm hôm qua em đi thì quên mất có hội này - ko mình cũng vào tìm 1 nhân lang thang cùng cho nó đỡ bùn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này