1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay lại tưng tưng rồi, tìm cớ đi lang thang uống cốc cà phê lấy lại điềm đạm thôi. Có vẻ nắng quá...có chỗ nào mát mát nhỉ...
  2. FridayandRo

    FridayandRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Vào đây kiếm bạn lang thang mỗi tối
    Ai rảnh đến mức đó không nhỉ ?
  3. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cafe đi.
    Hnay rủ đi mà ko đi ==> mai mời chị đi nhá
  4. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Không cần biết
    Em là ai...
    Việc gì phải lang thang, ra hồ Halle ngồi ngắm ông đi qua, ngắm bà đi lại, ngắm hồ ngắm cây chứ.
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Trước hết có 2 cái nhầm, tối nào cũng vào đây kiếm bạn lang thang cũng không phải chỉ vào đây kiếm bạn lang thang mỗi tối. Bạn có đọc hết 2 thread này chưa mà phát biểu vậy? Nếu bạn đọc bạn sẽ thấy, rất nhiều người vẫn lang thang 1 mình và lên đây chia sẻ những cảm xúc và có rất ít cặp bạn có thể lang thang được cùng với nhau, cùng đồng cảm khi đi lang thang. Đối với những người chúng tôi, chẳng phải dở khùng dở điên cũng chẳng phải rảnh rỗi mà vì lang thang là một sở thích cũng giống như bạn có thú vui chơi bowling, bida, ... còn chúng tôi đon giản chỉ là lang thang và đôi lúc thèm được có ai đó đi lang thang cùng mình, chia sẻ cảm xúc với mình, thế thôi. Lang thang có thể giảm stress, có thể mang lại cho mình cảm giác nhẹ nhàng, ... lang thang có thể là đi đến một nơi nào đó thú vị, dừng chân, ngồi ngắm ông đi qua, bà đi lại chẳng hạn, .... nhiều lắm. Nói chung là tuỳ khái niệm và cảm xúc của mỗi người.
    Tối nay mình lại thang lang....
  6. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
  7. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng hay lang thang fố fường 1 mình, đôi khi thèm quá thì đi măm 1 mình, còn cafe thì thường ngồi 1 mình...Đôi khi thấy cô đơn thật nhưng cũng là cái thú...Có điều chưa đi 1 mình ra khỏi...HN bao giờ(trừ về quê >>> k gọi là lang thang đc)...hic
    Cho tớ nhập hội mí nhé!
  8. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Lang thang một mình là một cái thú vui, cũng như đôi lúc muốn ở một mình muốn có khoảng trời riêng cho mình. Mickey thỉnh thoảng rất thích ngồi cà fê một mình nhìn ra phố, nhìn người qua lại, view ra xa xăm .....
    @ all: Contact me to LANG THANG right now ^_^ ( khanhcosco@yahoo.com)
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Lang thang đường xa, có bạn đồng hành.. mọi chặng đường đều có thể vượt qua!
  10. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích lang thang lắm, nhưng phải luôn có bạn đồng hành cơ.. Ghét lang thang một mình lắm... Cảm giác cô độc không thể tả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này