1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Mỗi kiểu lang thang có nét hay riêng cậu ạ!
  2. genie1504

    genie1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý cả 2 tay với a Mad_man luôn. Có nhiều kiểu lang thang hay anh nhỉ, sáng và tối, công khai và không công khai....
  3. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích đi lang thang, nhưng chủ yếu là chiều hoặc tối di lòng vòng các phố HN thôi, HN đẹp :)
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đúng thế, HN đẹp. Tớ chả phải là người sinh ra ở đây, cũng chưa bao giờ có cảm giác nhớ nhà. Thế mà lần đầu tiên khoác ba lô lang thang một mình tít tắp xa, đến lúc lên tàu trở về bỗng thấy nhớ HN đến cồn cào, cái cảm giác rất lạ lẫm mà tớ nghĩ là hầu như không có trong danh sách cảm xúc của tớ. Có lẽ tớ có quá nhiều kỉ niệm, tình cảm và nhiều dấu ấn với HN...
    Vì tớ hay lang thang. HN cho tớ được tự do với cái sở thích cũng như cách giải toả hay hưởng thụ ấy. Bức xúc, tớ chạy xe rầm rầm, cứ đường nhớn mà phóng (nhiều lúc rất nguy hiểm, về ngồi một chỗ nghĩ lại lắm lúc toát mồ hôi lạnh), bí bách cần phải suy nghĩ tớ lạng vạng qua mấy cái hồ, kiếm cái quán cóc vỉa hè ngồi cà phê hay trà đá như mấy kẻ vô công rồi nghề rỗi việc ngắm...lá rơi, ngắm nắng xiên khoai, ngắm người đi lại...đôi khi ngắm mà thực ra lại chẳng nhìn, đầu óc mông lung ở đâu đâu. Hay khi phởn phơ vui vẻ tớ cũng...lượn lờ, ngắm trời ngắm đất, hít hà cỏ cây nhất là sau khi mưa, chẹp chẹp, lãng mạn lãng nhách 1 chút với hoa lá, mây trời, tâm hồn véo von lơ lửng như bóng bay...cứ phải có vài tiếng còi bim bim tức tối của xe cộ khi tớ làm cản trở giao thông mới giật giật cái dây bóng để trở về với thực tại được. Hay có khi chỉ đi công chuyện nhưng vẫn tranh thủ hưởng thụ, nhất là vào các mùa hoa: hoa sưa, hoa sữa, kể cả hoa sấu hoa dâu da. Quan trọng là tự thưởng cho mình 1 cách hưởng thụ, công việc đi ra ngoài đỡ mệt mỏi hơn và cũng thoải mái hơn, công việc lại tốt hơn và thế có nghĩa là...có thể xiền sẽ tốt hơn. Ôi, tớ lại nói đến chuyện xiền nong rùi, mất cả lãng mạn, hehhe
    Thèm cùng trợ lý vào hội ngộ 3 miền lang thang trong SG quá, small ơi, bé vtv và geni ới ơi, bao giờ hội ngộ lang thang nát "trỏng" đó nhỉ
  5. mairutinh

    mairutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hi moi nguoi
    Cho minh tham gio voi nhe
    Phuong-0903961183
  6. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    ko đêm nào là ko mất 1 hoặc vài tiếng vẩn vơ lang thang 1 mình cả .cho tớ vào hội
    YM :contraicuarong1982
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có cơ hội đây bạn thân yêu. Vào ngày 13/9 den 30/10 VNairline có khuyến mãi tất cả các chuyến bay đều được giảm giá gan nhu 1/2. Bay HN-SG chi co 820K va phai dang ky tu ngay 1/8 den 10/8. Tớ vẫn chưa tìm được ngày thích hợp để đăng ký bay ra Hà Nội hoặc là tớ về Đà Nẵng chơi khoảng cuối tháng 9, vẫn chưa xác định chính xác lịch được cậu ạ.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thống nhất rồi nhé, cố gắng nhé, tớ cũng mong đợi cậu ngậm ngùi đấy.
    Một chút về sóng...
    Khi trong lòng dậy sóng
    [​IMG]
    Cồn cào những nghĩ suy
    [​IMG]
    Sóng cần tìm bờ ấm
    [​IMG]
    Trải mình...êm...thật êm
    [​IMG]

    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 23/07/2007
  9. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy mấy hình ảnh về biển...thèm đi bộ trên cát quá...tớ thích biển, thích cảm giác yên bình khi đi bộ trên cát..bỏng rát chân rồi mát lạnh....Cảm giác lơ đãng thật dễ chịu...
    ### Cố thả mình 1 chút nhưng...k ổn...Tớ đang thấy rất khó chịu trong người...chả hỉu lý do...HN nắng quá...chả biết đi đâu bây giờ...Mệt mỏi và bức bách...
  10. Hong_Vien_Anh

    Hong_Vien_Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.014
    Đã được thích:
    0
    Hò mãi mà chả có ai lang thang cùng tui hết sao ?
    [​IMG]
    Được hong_vien_anh sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 24/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này