1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nhìn sóng có nhớ lúc trước không cậu? Tớ vẫn nhớ chúng mình liều mạng và thóat chết như thế nào đấy. Giờ tìm cảm giác đó khó lắm. 1 đứa ko rành bơi, 1 đứa không biết bơi bám vào nhau nhảy sóng trong một ngày biển động. Tớ vẫn chưa quyết định được, có lẽ là không đi đâu cả quá, đang có một số việc cần làm cậu à.
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhớ chứ, nhớ đời luôn ấy. Từ bé tới lúc ấy tớ chưa ra biển mấy chứ đừng nói là nhúng người xuống, cùng lắm thì bì bũm nhảy sóng thôi. Ai dè đợt ý máu thế, biển thì động, trời thì lạnh, sáng ra chạy dọc bờ biển khởi động cho nóng người, quá đà đến lúc bình minh lên chạy về chỗ có máy ảnh thì nó đã sáng rực rỡ. Biển miền trung thì rõ rồi, sóng to, bãi ngắn và sâu...lại còn đúng hôm bất thường nên sóng cứ xoáy xuống thật sâu và chồm lên thật cao. Đúng là liều thật, điếc không sợ súng, hí hí, chỉ cần cầm tay nhau là cứ như trời đất bé tí, thẳng hướng sóng mà chiềng cái ban đại diện ra cho nó vùi dập, hít hít. Lần đầu tiên trong đời tớ chạm vào cái cảm giác được gọi là "chết đuối" và cũng lần đầu tiên ngang bướng để vượt qua nỗi sợ ngộp nước với bộ mặt xanh lè như thế. Đôi khi liều cũng có cái hay, quan trọng là có niềm tin ở nhau cậu nhỉ.
    Trợ lý tớ đang nghỉ an dưỡng trên núi, sướng thế. Còn cậu, đừng có chần chừ chứ, cứ hào hứng lửa bùng lên được tí lại để nó tắt ngúm thế à, càng rà càng rát ấy hở(mờ đã rà đâu cơ chứ, phơi phới thế cơ mà), ra đây 1 lần, máu lửa 1 lần cho tớ coi nào, phải dứt khoát bùng phá chớ...cứ gạt hết mọi việc sang một bên, dám ích kỷ một chút cậu sẽ thấy tạo được bước đột phá mới đấy, nghe tớ đi, cậu sẽ không phải hối tiếc đâu. Trợ lý ơi, vào động viên Small đi naooooòoo
    Thêm một chút hình ảnh để hồi tưởng về sóng nhé
    Cũng là biển miền trung đây, một góc tâm tình phẳng lặng êm êm như tiếng thì thầm về miền ký ức

    [​IMG]
    Trong suốt sâu thẳm những mảng màu ngược xuôi
    [​IMG]
    Khi sóng xôn xao bờ
    [​IMG]
    Hay hút vào lụa là bờ cát
    [​IMG]

  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Biển nghiêng mình dâng sóng
    [​IMG]
    Cuốn mình với vũ điệu thần tiên
    [​IMG]
    Rộn ràng tiếng cười trắng xoá
    [​IMG]
    Ngược sáng
    [​IMG]
    Lấp lánh ánh kim cương
    [​IMG]

    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 28/07/2007
  4. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cậu chụp sóng quá đẹp, bắt được cái hồn của nó. Nhìn sóng mê quá đi
    Cậu nói đúng là đôi khi cần phải ích kỷ một chút, nhưng tiếc là với tớ khó quá, bởi vậy nên chắc tớ sẽ khổ suốt đời mất, hichichic.
    Chúc cậu một tuần mới vui vẻ!
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi do ràng buộc cuộc sống, vì tránh nhiệm, vì mối quan hệ tình cảm mà phải hy sinh, quên đi sự ích kỷ của mình...
    Nhưng cũng có lúc cần gạt mọi ràng buộc... để được cảm nhận chính xác nhất về chính bản thân mình... được sống với những tình cảm thật nhất... cảm nhận được con người Bản Năng của chính mình... nó như là sự Refresh lại chính bản thân mình Nhím nhỏ ạ!!
    Chúc cậu 1 tuần mới Hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn!
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 30/07/2007
  6. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cậu, tớ cảm thấy rất vui khi đọc những dòng này, nếu không ra đó được thì cũng nghĩ và có cảm giác như đang ở bên cạnh mọi người rồi.
  7. hi3u0n0

    hi3u0n0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    1
    trời mưa to rồi - có ai lang thang với tớ thì liên hệ nhanh nào
  8. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, mình đang ở TP HCM, đang tìm bạn cùng lang thang. Em ở chơi 3 hôm, hi hi.
    ĐT của em: 0904205558. Tên em: Hải.
  9. hi3u0n0

    hi3u0n0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    1
    tìm Hà Nội mãi chửa thấy
  10. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái ảnh các bác chụp đẹp quá! Ảnh ở đâu vậy?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này