1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Ảnh chụp ở miền Trung của VIệt Nam đấy bạn ạ!!..
    Một trong những địa danh có nhiều chỗ để lang thang.. tuy nếu đi 1 mình.. đôi khi hơi buồn!
  2. hi3u0n0

    hi3u0n0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    1
    hay rủ đông đông đi đâu xa xa đê
  3. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Thế khi nào lại có ảnh tiếp vậy? Lần này chắc là miền Nam chứ?
  4. hi3u0n0

    hi3u0n0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    1
    ảnh miền NAm miền Trung miền Bắc j em cũng có ối
  5. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Đi xa xa mà chỉ đi T7- CN thì đi làm giề
  6. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu đấy? Đi mới em Táo ơi?
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Tức quá đi mất, dạo này công việc làm mình tích tụ bao nhiêu là ức chế . Định giải toả bằng cách lên núi tĩnh dưỡng thay cho lang thang nhưng tình hình có vẻ ko khả quan lắm, sau khi hạ sơn thì suýt nữa ốm . Đang muốn bỏ làm vi vu 1chuyến vào NT-SG, cơ mừ chưa đủ can đảm và kế hoạch cũng chưa có. Sếp ơi, bùng làm đi chơi đê , chị small ơi, bùng làm lang thang sg đê
  8. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Ức chế mà cứ được chu du NT - SG thì tuyệt quá nhỉ? ai cũng muốn.
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ chút để mọi người cùng được lang thang với bạn đi. Chậc,đi xa hay gần không phải là cái cốt lõi của lang thang mà là được gì cho mỗi lần đi...được thoả mãn sở thích, được cảm nhận, được giải toả, được thăng hoa suy nghĩ hay là được chia sẻ...đấy mới là điều quan trọng, các cậu nhỉ.
    Chậc, dạo này và sắp sửa cái tháng 7 âm tới thế nào cũng có nhiều chuyện bực mình đây. Mọi người thời gian này cũng hay bị ức chế nhiều chuyện nữa nhỉ, thôi, tớ tạm thời mời small, trợ lý và mọi người ít trà cúc nhé. Cúc là loại hoa giúp thanh nhiệt và giảm căng thẳng rất tốt đấy. Nào, cùng gọi 1 ly trà cúc nào
    [​IMG]
    Đưa lên gần mũi hít một hơi thật sâu cái vị hơi nồng nồng của từng bông cúc
    [​IMG]
    Đưa qua đưa lại nhè nhẹ để thấy cái sóng sánh trong vắt của nước, hút tầm mắt vào những lớp hoa dịu dàng trắng suốt
    [​IMG]
    Cảm nhận thấy những cánh cúc mỏng tang mềm mại lụa là theo làn nước...chơi vơi...chơi vơi
    [​IMG]
    Và nhâm nhi thưởng thức nước thơm thơm, từng cánh hoa thơm thơm chậm thật chậm để thấy vị ngọt ngai ngái thấm trên đầu lưỡi, thoảng nhẹ lên mũi...có thể thêm chút đá cho vị lạnh ngấm sâu...sảng khoái...
    [​IMG]
    Rồi thả mình trên bãi cỏ êm thật êm với ánh sáng huyền hoặc ngắm trời sao lung linh
    [​IMG]
    Hay ngắm sao sương lấp lánh trên những ngọn cỏ non mát lịm...
    [​IMG]
  10. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Khi nào Nhím và Smkt gặp nhau ở Miền Nam mới có tiếp mấy ảnh đó hihihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này