1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hi3u0n0

    hi3u0n0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    1
    cái nước hoa ngâm cúc mà tưới vào người tắm thì thơm phải biết
  2. anhnh6

    anhnh6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Chỗ đấy có tẹo nước, tắm thế nào được chứ!
  3. hi3u0n0

    hi3u0n0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    1
    anh cứ giội vào nguời xem có thơm hok đã nào
  4. anhnh6

    anhnh6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Thơm lắm, thơm lắm. Thế còn bát nào nữa không nhỉ ?
  5. hi3u0n0

    hi3u0n0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    1
    điên tình thật rồi
  6. anhnh6

    anhnh6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Say tình mới đúng!
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ờ, có vẻ có ẩn chứa cái giọng...khoe khoe cho bọn tớ thèm đấy nhở. Lúc trưa tháy bóng dáng cậu đợi chiều đọc bài, vào mà không thấy cậu có ư hử rì chắc tớ lẩm nhẩm khấn cho cậu ngồi làm không yên. Khao việc mới đi, tớ sẽ nhờ trợ lý ghi lại những lần ghi nợ lại đợi lúc cậu về đòi 1 thể nhỉ. Thì nói là tháng 7 dở hơi nên không nên làm việc gì, chỉ...đi chơi thoai, các chỗ cậu cũng thế còn gì, có làm đâu, toàn lễ hội nhảy múa đấy thôi.
    Hỏi han thăm dò rì trợ lý tớ thế, xem rì, tránh ra nào, tớ đang ngồi cạnh đấy nhá, tớ là tớ cấm có...hừm
    Đôi khi chỉ là một vài phút lơ đãng trên đường, một thoáng tính lặng ngồi bên cốc trà hít nhè nhẹ hương thơm hay chợt vô tình nghe gió đưa hương hoàng lan đang vào mùa chin rộ cũng đủ thấy thw thái. Lang thang,,, đâu cứ phải là đi đến một nơi nào đó xa lạ, nhìn ngắm những thứ lạ lùng. Lang thang...đôi khi chỉ là thả hồn phiêu bồng 1 chút...chỉ là một bài relax nhỏ cho tâm hồn là cũng đủ. Hơi văn hoa nhỉ, chậc, nhưng tớ thì vẫn là tớ thôi, suy nghĩ có thể thay đổi nhưng bản chất thì không bao giờ mà
    À, mấy cậu gì gì ơi, trà hoa cúc giúp các cậu giải toả đwợc nhiều chưa, èo ơi buôn chuyện cao trào quá, hay là gặp nhau đi cho thoả chí nhỉ. Hihihi, kiểu kiểu như thế các cậu thử PM có lẽ hay hơn đấy không topic tự dưng thành spam mất rồi kìa. Thế nhé, đừng spam nữa mà chia sẻ chút gì cho tớ và mọi người nhé, được không, hihihi. Thankss các cậu nhiều
  8. anhnh10

    anhnh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là như vậy nhỉ!
  9. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Muốn đi lang thang một lần dưới mưa mùa hạ, cho người ướt nhẹp
    Muốn quên đi cái sự thật đau lòng mà vẫn nhớ
    Đôi khi muốn đi thật xa với 1 người bạn mới, chỉ để có ng ở bên cạnh,
    Nhưng
    Sự thật đau lòng vẫn nhớ
    Đi lang thang mưa về lại rét run
    Những lúc đấy lòng càng cô quạnh, càng cô đơn
    Rượu càng uống càng tỉnh
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Muốn đi lang thang một lần dưới mưa mùa hạ, cho người ướt nhẹp
    Muốn quên đi cái sự thật đau lòng mà vẫn nhớ
    Đôi khi muốn đi thật xa với 1 người bạn mới, chỉ để có ng ở bên cạnh,
    Nhưng
    Sự thật đau lòng vẫn nhớ
    Đi lang thang mưa về lại rét run
    Những lúc đấy lòng càng cô quạnh, càng cô đơn
    Rượu càng uống càng tỉnh
    Bé à sao phải thế! Tối cn đi lang thang nhé! Đợt này chị bão hòa phim hành động Mĩ rồi, chẳng còn phim gì để xem, thôi 2 c e mình lang thang vậy! Có gì đâu mà buồn, dù không có gì để vui!!!
    [/quote]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này