1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Hít hít.. lại nhớ đến miếng ngon chưa chọn niềm vui ăn uống.. bị Cướp trên giàn mướp cái ngon nhất, cái đáng giá nhất... CON TÔM
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trời mưa ngồi buồn tớ ngẫm nghĩ sự đời, có nhiều cái còn vướng mắc quá, chậc, bao giờ đi hết được những dấu hỏi chấm hay chuyện nó sang những dấu chấm thoả mãn (chứ không phải là những dấu chấm than kèm theo những tiếng thở dài chấp nhận)
    Cuộc sống, đôi khi là nhìn qua những lăng kính và vì thế mà nó không chân thực
    [​IMG]
    Kể cả khi ta nhìn trực diện
    [​IMG]
    Thì vẫn còn rất nhiều thứ của tảng băng trôi mà phía dưới ta vẫn chưa thể hình dung hết cho dù nó không hề lảng tránh
    [​IMG]
    Hay ở một góc cạnh nào đấy
    [​IMG]
    Ta có thấy những khoảng tối sáng
    [​IMG]

  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Khi ta tưởng ta ta có thể nhìn thấy rõ mọi thứ
    [​IMG]
    Nhưng thực ra cái gì cũng có 2 mặt của nó dù từ những cái nhỏ
    [​IMG]
    Hay cả những khía cạnh toàn diện
    [​IMG]
    Đôi khi với 1 cách nhìn khác
    [​IMG]
    Ta có thể may mắn nhìn thấy những con sóng trung chiêng trong lòng của nó
    [​IMG]
    Hoặc chỉ là những nét mờ nhạt không rõ ràng
    [​IMG]
    ..........Phù, cuộc sống mà, chẳng có gì vẹn toàn được khi người ta luôn phải sống với những cái được mất và nên hay không nên. Thật khó khi là người ôm đồm...các cậu nhỉ

  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Nhịp sống cuồn cuộn trôi qua ta... lang thang giữa dòng đời cảm nhận sự CHO và NHẬN
    - Đôi khi cảm giác chỉ là chú Lợn Bông cảnh
    Làm thú vui cho "cuộc đời" đùa chơi
    [​IMG]
    - Có những khi phải nhắm mắt lại
    Để hình dung ra Sự thật là đây
    [​IMG]
    - "sự thật" là đây, thật quá rõ ràng
    [​IMG]
    - Tìm tòi giữa vô vàn sự na ná
    [​IMG]
    - Để có được định kiến vững vàng
    [​IMG]
    - "Hãy cao cả như Bồ Đề ấy!"
    [​IMG]
    - Để tâm hồn phẳng lặng mặt hồ Sen
    [​IMG]
    - Yếu tố LINH TINH còn vật vờ đâu đấy
    Ta vượt lên tìm hạnh phúc lứa đôi
    [​IMG]

  5. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    GHi cho tớ cách cậu nấu Bún Thang và món Mì Ý đó đi, cuối tuần này tớ lại nấu thí nghiệm cho bạn Ngọc ăn hihi
  6. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    GHi cho tớ cách cậu nấu Bún Thang và món Mì Ý đó đi, cuối tuần này tớ lại nấu thí nghiệm cho bạn Ngọc ăn hihi
    [/quote]
    MÓn mỳ Spaghetty thì phải hỏi tớ.... Nhím nhỏ ạ!... hí hí.... dân nghiền Mỳ Ý đây... Tuy không phải là chuyên gia nấu mỳ Ý
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 10/08/2007
  7. Exec1603

    Exec1603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tham gia với
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko vào topic lang thang, gần như quên mất nó, cũng có thể là cố tình quên... Rồi hôm qua tự dưng thèm lang thang mưa, vậy là đi mải miết đến khi mưa to quá thì đi về
    Đúng là đi 1mình thì tha hồ thả xe rề rề, trời mưa đường vắng chả lo ai bấm còi quát mình đi nhanh .
    Hnay vào đây đọc topic, lại thấy người ta nói, hay viết thì sao mà hay thế, sao mà văn thế, sao mà tình cảm thế, sao mà xúc động lòng người thế . Cơ mà rùi những hành động đi liền, hoặc ko đi liền với lời nói mới là điều khiến ng ta bị rung động mạnh mẽ nhất . Thôi thì cứ nghe, cứ gật... nhưng lời nói dối đôi khi lại đáng ''tin'' hơn những lời nói thật. Hic, lại đang nói nhảm rồi
    Trời tối sầm sì, lại sắp mưa , mưa đi nào , mưa to lên
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    MORE THAN WORDS...Bài hát đấy rất ấn tượng bởi ngôn từ cực kì đơn giản nhưng nói lên được rất nhiều điều.
    HÀNH ĐỘNG...Nhưng những hành động có chăng là có thể biết hết, có chăng là có thể thể hiện được hết, mà cũng có chăng là có cảm nhận được hết hay là cố tình hoặc cảm nhận một cách phiến diện sai lạc đi, chối từ gọi tên đúng của hành động mà lại ghi nhận nó ở 1 khía cạnh cảm xúc của cá nhân với tâm trạng của cá nhân. Có những hành động chỉ khi người ta đủ kinh nghiệm sống, có trải qua mới hiểu ý nghĩa của nó, có những hành động đến sau này người ta mới thấy hết được, lúc ấy thì sẽ sao nhỉ...một cái gật đầu ghi nhận hay một lời nói chia sẻ thấu hiểu...có còn đem lại được gì cho dù đôi khi với những người hành động chẳng mong có lại sự phản hồi theo cách ấy nhưng dù sao cũng cảm thấy là không vô ích. Nếu thế giới cảm nhận của mình còn hạn hẹp để cảm nhận thì đừng nên phán xét người khác trước khi cố gắng mở rộng trải nghiệm. Chạm cuộc sống, đấy có lẽ là phương tiện tốt nhất giúp con người ta biết yêu thương nhiều hơn và gọt dũa những cái gai nhọn, định hướng chúng hướng vào những nơi cần hướng và tránh làm tổn thương những phần yêu quý của bản thân
    Mưa, ảnh hưởng của bão làm trời xầm xì âm u. Cơ mà thế lại hay, đi ra đường không piải bao bịt là thích nhất. Dạo này tớ coi thường nắng gió, chả thương cái mặt cứ ngày một "tan tành" mà chường ra đường chẳng khẩu trang gì cả. Và kết quả là trông tớ ngày một tệ đi, khổ thế đấy dù tần suất soi gương 1 ngày của tớ cũng chẳng nhiều cũng đủ cảm nhận thấy nó xuống dốc thế nào (đã xí nay còn xí hơn, hic). Vì vậy nên cái cảm giác thời tiết này được tớ cảm nhận rõ lắm. Với cái kiểu lang thang thì chả cứ nhưng đúng thật mùa gió hiu hiu, dìu dịu mát mát là mùa làm cho cái gien đấy nó trỗi mạnh ghê gớm. Tớ cứ tạm gọi mùa này là bắt đầu MÙA LANG THANG. Ờ, có nhiều lúc thấy cái gì cũng chầm chậm, lơ mơ, đôi lúc là hơi nhàn nhạt, đi ngoài đường cứ phất phơ chẳng nhanh chẳng chậm không mục đích, bồng bềnh như mây trôi theo các cơn gió qua phố. Hít, nhiều lúc thấy mất thời gian vô bổ chả với cái gì, không đâu vào đâu vô cùng. Nhưng ứ kiềm chế được, cứ ra ngoài đường thấy mùi cây cỏ sau mưa ngòn ngọt...te te...nồng nồng là hít...là lại lạng vạng 1 vài vòng rồi mới...tỉnh sau vài góc rẽ, sau một số tiếng còi gắt gỏng với kiểu đi khó chịu (Tớ đang có việc mà gặp mấy cái đứa đi kiểu ấy thế nào cũng chành choẹ hoặc chí ít lẩm bẩm rủa ráy gì đấy thôi mà)
    Chậc, lãng mạn thì cũng chả phải vì tớ chẳng nặn ra được bài thơ nào, cũng chẳng đến mức ngẩn ngơ ngắm 1 cái lá rơi đến hút hồn, cũng bịt mìn khi bị nước rỏ chóc chách vào đầu...đấy tớ gọi là...lơ ngơ tạm thời
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Nhầm topic
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 13/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này