1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    @smkt: Dạo này có nhiều tâm sự thế, lại sắp được đi Cửu trại châu kia à......sướng nhỉ. Tớ đi chơi về lại lao đầu ngay vào công việc, chưa làm ăn gì được cả. Chia cho cậu và mọi người ít cảm xúc và hình ảnh về Fuji, tớ chỉ kể lại thôi đấy nhé.....^^.
    Cậu muốn leo Fuji à.....qua đây đi.....chắc chắn sẽ cho cậu đi để nhớ......^^...Tớ hẹn hò với cậu kể về Fuji lâu quá nên bây giờ cũng kể thử nhé.
    @frozen: ôm hôn ai mà thắm thiết thế.....^^
    Bụi đường Fuji 1.....

    Phú sĩ niềm tự hào và biểu tượng của người Nhật.
    [​IMG]
    Nóc nhà của xứ sở hoa anh đào nhìn từ trên máy bay.
    [​IMG]
    Đằng sau lớp mây mù núi rừng Phú sĩ hiện ra chênh vênh và sừng sững.
    [​IMG]
    Những âm thanh trong lễ hội FUJI ROCK FESTIVAL 04
    http://www.youtube.com/v/jApEL1q2VcM
    Được anhaolam sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 18/08/2007
  2. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Khởi động.
    Khi những tia nắng chói chang của mùa hè bao trùm trên toàn thành phố Tokyo, khiến cho mọi vật lúc nào cũng hừng hực nóng. Người lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi, làm tôi lại nhớ từng cơn gió lào rát bỏng của miền trung khắc nghiệt. Người dân Tokyo thi hạn chế ra đường suốt ngày trốn mình trong những tòa cao ốc mát lạnh. Đó cũng là lúc mùa hành hương lên Phú sĩ.
    Sở dĩ nguời ta chọn lên Phú Sĩ vào mùa này, vì đây là những tháng còn lại duy nhất mà đỉnh Fuji không còn tuyết phủ. Việc chuẫn bị cho lần leo Fuji này đã được khỏi động từ 2 tháng trước đó, bắt đầu bằng việc đặt tour, và tăng cường các bài tập thể lực, cũng như ăn nghĩ điều độ để giữ gìn sức khỏe cho cuộc hành trình săp tới.
    Có thể nói đây là một cuộc chơi để thử sức chịu đựng và giới hạn của con người mà ai cũng muốn có 1 lần trong đời.
    Bởi vậy mới có một câu nói vui là : Đời người phải có 1 lần lên Phú sĩ, nhưng chỉ có những nguời ngu mới leo lên tới đỉnh lần thứ hai.
    Vậy mà ngày mai cũng đã đến ngày lên đường, trong tôi cái cảm giác nôn nao của hôm nào đầy nắng gió và mệt lữ cứ như bủa vây lấy tôi làm tôi chẳng thể nào ngủ được. Lại nhổm dậy check lại một lần nữa cái ba lô, tôi với tay mở nút chuông đồng hồ rồi nằm in cố ngủ. Thằng bạn biết tôi ngày mai đi sớm nên cũng đã đi ngủ sớm cùng tôi, thế mà mãi đến 2 h sáng, căn phòng im ắng chỉ còn lại tiếng nhịp đồng hồ, tích tắc xa dần chìm dần trong giấc ngủ.
    Mới đây mà đã 4h30 sáng, tiếng chuông đồng hồ dồn dập lại làm tôi tỉnh giấc. Đã đến lúc chuẩn bị lên đường rồi sao, nhìn ra bên ngoài trời đã tờ mờ sáng. Xuống nhà bắt cái ấm nước rồi vào nhà tắm. Xong ra ngoài đớp bát mì tôm. Với lòng bồi hồi và thấp thỏm một lần nữa lại làm tôi chẳng thể nào ăn đuợc, thôi ráng húp ty nước. Thằng bạn cũng nôn nao lồm cồm bò dậy, mở ti vi xem thời tiết. Hôm nay trời nắng đó, anh đi mạnh giỏi.
    Mở dây tháo chiếc gậy từ trên gác xuống, chiếc gậy đã cùng tôi hôm nào long nhong trên đỉnh. Trên nó vẫn còn vết dấu Fuji thượng đỉnh cùng lá cờ đã bạc màu theo cùng năm tháng. Xốc lại cái ba lô lên vai rồi rời khỏi nhà, 5h30 sáng, trời đã sáng hẳn rồi, nhưng khu xóm quê dài ở ngoại thành này yên lặng không một bóng người.
    Chuyến xe điện tốc hành đưa tôi đến ga Shinjuku vào lúc 6h30 sáng. Đúng là mùa hành hương, người nguời nhà nhà cùng nhau leo núi, xung quanh tôi từng đoàn trang bị đủ thứ vật dụng cứ ùn ùn đổ về bến xe bus, người đứng người ngồi tắt cả lối đi. Một chút đợi chờ rồi đoàn của tôi cũng tới gần đủ, nhìn những khuôn mặt tuơi cười hớn hở làm tôi cũng lâng lâng niềm vui sướng.
    7h55 Xe lăn báng đưa chúng tôi rời dần thành phố, chốn thị thành chỉ còn lại hình bóng những tòa nhà mờ nhạt phía sau lưng.
  3. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Lên đường

    [​IMG]
    28 Người chúng tôi chiếm lấy 2 phần 3 nữa cuối xe bus, mặc dù cho mấy người bạn nhật ngồi đằng trước xe rất là yên tỉnh và không một tiếng động. Còn nhóm của chúng tôi thì thôi rồi, đủ thứ chuyện thượng vàng hạ cám. Râm ran với những câu chuyện vui đùa của những người bạn trên xe, những miêu tả hùng hồn sống động của một nguời bạn cũng đã từng leo Fuji trước đó, làm các chị em trong đoàn phải giật mình xanh mặt. "Thôi em không dám leo nữa đâu, em quay về đây." Giọng của một cô bé trong đoàn la lên.
    [​IMG]
    Những câu chuyện lại tiếp tục từ chuyện leo núi, chuyện cổ phiếu rồi chuyển sang cả chuyện chính trị. Trong lúc cao hứng anh em còn đòi thôi leo lên đỉnh núi sẵn 28 người chúng ta đây là đủ để lập ra Chính phủ lâm thời, sẵn có cờ tổ quốc đem ra ta tuyên thệ luôn cho nó máu......^^...
    Chẳng mấy chốc xe đã đến thị trấn Kawaguchi với FujikyuHighland, khu trò chơi nổi tiếng với những trò chơi mạo hiểm nhất Nhật bản. Thị trấn Kawaguchi còn nổi tiếng với hồ Kawaguchi thơ mộng, một trong 5 hồ lớn quanh chân núi Fuji. Nơi đã để lại những tuyệt tác về ngọn núi Fuji mà người Nhật rất ưa chuộng và gọi nó là FujiGoko. Ngũ hồ như 5 nàng tiên hiền hòa uốn mình duyên dáng và xinh đẹp quanh Phú sĩ.
    Từ đây bạn có thể ngữa cổ nhìn thấy ngọn Fuji sừng sững như một tòa nhà 1000 tầng trước mặt. Từng dãi tuyết còn đọng lại ngoằn ngèo thành những vết dài loang lỗ.
    Giờ mới đến lúc các đấng mày râu cũng xanh mặt, ặc.....chút nữa leo lên đó đó hả......mẹ ơi nhìn lên mà muốn nổi da gà rồi .....nói gì tới leo. Thế là câu chuyện câu chuyện lại quay trở về với đề tài là làm sao để sống còn và có thể quay trở về được vẹn toàn.
    Xe bắt đầu tiến vào khu bảo tồn quốc gia Phú sĩ, từ đây xem như là cột mốc số 1, hay gọi một cách êm đềm hơn là tầng mây thứ nhất. Vì đoàn chúng tôi chỉ leo nghiệp dư nên sẽ được đi xe bus lên đến tầng thứ 5. Xung quanh chúng tôi rừng Fuji bạt ngàn xanh thẳm, tiếng thông reo vi vu giữa núi rừng làm xua tan cái nóng nực của trưa hè.
    [​IMG]
    Xe chúng tôi chạy chậm dừng rồi dừng hẳn. Con đường nhỏ ngoằn nghèo như không đủ sức chịu đựng của ngàn dòng người và xe cộ đang đổ về nên tắt cả lối đi.
    Xin nói thêm cho bạn một chút về khu bảo tồn xung quanh Fuji. Đây cũng là một trong những khu rừng nổi tiếng về âm u và bí hiểm. Ở trong này có những khu vực đặc biệt, nếu chẳng may đi lạc vào đây xem như lạc vào một mê cung và không thể tìm thấy lối ra, bởi vì thế nơi đây được những người tự sát ở Nhật xem như là miền đất hứa. Người ta đi vào đó rồi không bao giờ trở về. Bạn cũng đừng tin vào la bàn nếu bạn có mang theo vì đá ở Fuji có khả năng từ tính sẽ làm lệch mất hướng la bàn của bạn.
    Lời khuyên khi vào đây là đem theo nhiều cuộn dây mảnh và dài để rải theo lối đi, và lần nguợc trở lại khi muốn quay về.
    [​IMG]
    Rồi xe cũng chuyển động nhắm hướng tầng 5 mà tiến tới, chúng tôi cũng khá vui vì đường lên tầng 5 còn có cả những chú ngựa sắt.
    [​IMG]
  4. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tầng mây thứ 5.

    [​IMG]
    Chúng tôi đến tầng 5 vào lúc 1h30 chiều, trễ hơn 2h so với dự kiến, giọng của bạn trưởng đoàn la lớn: Mọi người khẩn trương tập hợp, nhưng có một giọng oanh vàng thỏ thẻ lên tiếng, khoan đã anh ơi, tụi em đang làm nhiệm vụ. Bạn trưởng đoàn lại bảo: khoan hảy đi, chút nữa vào trong kia tha hồ đi, giọng oanh vàng vẫn thỏ thẻ: nhưng tụi em lỡ chui vào đấy rồi, không ra được......^^.
    [​IMG]
    Mọi người tranh thủ ăn uống và nghĩ ngơi, ai chưa có gậy thì mua gậy, ai chưa có đồ ăn thì mua đồ ăn, ai chưa đi toa lét thì đi otearai.....^^.Tôi lôi miếng bánh kẹp hamburger mới mua được hồi sáng tại trạm dừng xe bus. Chiếc bánh mới nóng giòn đó mà giờ đã thành miếng giẻ rách, thôi giẻ rách cũng tốt, càng rách từng nào thì càng lâu tiêu từng đó.
    [​IMG]
    Với kinh nghiệm đi đường dài nên tôi chỉ ăn và uống vừa đủ. Sau 45 phút đồng hồ để nạp năng lượng và lấy rác từ trong nguời ra. Tất cả mọi người đều đã sẵn sàng đợi lệnh xuất phát.
    [​IMG]
    Có một điều thú vị là từ tầng 5 trở đi, mỗi người phải tự quản lý vật dụng vác rác của mình, sau đó đem nó trở lại vào Tokyo. Nếu bị phát hiện xã rác trên đường đi thì bạn sẽ bị phạt 5 năm tù giam hoặc phải bồi thường 1000 man ~ (1 tỷ 300 triệu VND). Thế là giờ hành trang ngoài đồ dùng trong ba lô còn thêm 1 bịch kè kè bên hông. Ôi...có những thứ ăn vào thì sung suớng còn thải ra thì khốn nạn....
    Mọi người hừng hực khí thế chụp hình và vận động truớc giờ xuất phát, những chiếc cờ sao vàng đỏ thắm được khoát lên người lại càng thêm phấn khích.
    Đường còn dài lắm anh em ơi, chúng ta chuẩn bị tiến lên thôi...hởi những người con nước Việt.
    [​IMG]
  5. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi rời tầng 5 vào lúc 2h 15 phút, dự tính sẽ lên đến tầng 7 truớc 5h chiều. Chúng tôi sẽ nghĩ lại ở tầng 7 cho đến 11h đêm rồi sẽ tiếp tục leo lên lên đỉnh. Dự định sẽ lên đến đỉnh tầm 4h30 sáng để kịp ngắm mặt trời mọc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chia tay với một chút văn minh còn sót lại ở tầng 5 chúng tôi buớc dần vào con đường rừng ngập nắng và những hàng cây xanh ngát thẳng tắp. Con đường thoai thoải gập ghềnh với vài bậc đá, đôi lúc lại ẩn mình sau những khe núi cheo leo.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xa xa về phía chân núi, màu xanh ngút ngàn bao trùm thị trấn Kawaguchi và ngũ hồ xinh đẹp.
    [​IMG]
    Trên đầu từng dòng mây cuộn chảy nguợc xuôi bám vào suờn núi hay phảng phất trong cây.
    Truớc mặt con đuờng dài lúc ẩn lúc hiện sau những rừng cây, lúc thì sỏi đá khô cằn, lúc thì êm đềm mát mẻ. Chúng tôi như quên đi tất cả và hòa mình vào cảnh vật.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Làm tôi liên tưởng tới cảnh vật qua đèo ngang của Bà Huyện năm nào:
    Bước khỏi tầng 5 cũng đã tà.
    Núi thì chen đá, lá chen hoa.
    Lang thang phí truớc hàng chục chú. (17 nam)
    Ngơ ngác đằng sau độ chục bà. (9 nữ)
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, thèm...thèm...và thèm...cậu nhá, cứ kể tiếp đi, chấp nhận thèm, thế nào tớ cũng có ngày phục thù, cậu mà về VN tớ cũng ăn vạ bắt cậu sang đấy nếu tớ đi được, liệu mà chuẩn bị tinh thần nhé, hừm hừm
    CÒn bây giờ cho cậu thèm, à, không, cái này chắc chẳng có gì...tối tối, man mát, bóng đèn vàng phủ xuống tàng cây rậm, mấy miếng xốp bọc ni lông làm ghế, may mắn hơn là có mấy cái ghế gỗ con con, cái bàn là thùng xốp đựng trái cây hay những cái gì đại loại thế...trà đá đậm và mát, thêm món tự phục vụ là nem chua quấn lá ổi nướng, có thể gọi thêm ổi này, củ đậu này, xoài này...chấm muối ớt, chẹp chẹp...tớ lâu lắm mới ra ngồi lại mấy quán trà đá vỉa hè, nhưng thiếu may mắn vì không còn trứng chim cút để nhâm nhi nữa...
    [​IMG]
    Tiếng xe vụt qua vội vã ồn ào không làm phá đi cái thú vui dân dã bên cốc trà sóng sánh
    [​IMG]
    Cây rủ bóng, đèn rủ sáng, nem thơm thơm và trà ngọt bùi sau cái chép miệng
    [​IMG]
    Cùng nhâm nhi câu chuyện vu vơ........
  7. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em vào hóng hớt với nhé, em thích đi lang thang lắm hĩ hĩ
  8. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đất nước và con người Nhật Bản thật tuyệt vời!
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Vẻ đẹp ngay ở Hà Nội..
    Lang thang từ 4h30 tại Chợ Hoa sớm trên đường ÂU Cơ
    - Hoa CAu thơm mát:
    [​IMG]
    - Triệu triệu đoá Hồng...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bán căn nhà xinh.. Tặng NÀNG cả triệu đoá hồng.. và cả dòng máu nóng trong trai tim rực lửa yêu đương
    [​IMG]
    .. đua nhau khoe sắc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    - Ngàn sắc hoa tạo nên màu sắc cuộc sống...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    - Nét mộc mạc, giản dị
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hoa hồng Hà Nội đúng làg đẹp thật. Bạn Tùng và smkt mình thực sự phục về tài chụp ảnh đấy. Chọn các góc nhìn và cận thật đẹp, nhìn mê quá đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này