1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Nhím nhỏ à, khi nào ra Hà Nội nhớ bảo Smkt dẫn đi nhé... Tớ cũng thấy là SMKT càng ngày càng chụp lên tay.. chụp rất có hồn.. chỉ cần quen xử lý thêm khi chọn các yếu tố kỹ thuật của máy (máy du lịch nên cũng đơn giản ấy mà) thì còn tuyệt nữa...
    ... hì hì chịu khó chụp nhiều là lên tay nhanh lắm Nhím nhỏ!!
  2. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    @tung_mad_man: Cám ơn bạn về những tấm ảnh về Hoa hồng hà nội, đây chắc cũng là động lực để mình cố gắng ghé thăm Hà nôi vào một ngày đẹp trời nào đây.....^^..
    @smkt: Cám ơn mấy ly nước của cậu......tưởng đâu có nước uống thì đỡ khát ai dè.....càng thấy nó mà lại càng khát đến cháy cổ.....^^... Tớ kể về Fuji tiếp đây....chúc cả nhà cuối tuần vui....
    http://www.youtube.com/v/dFclsoaFOLc
    Cuộc sống có những bản hùng ca....thì trong cuộc đời cũng có những bản tình ca. Đôi khi ta lại muốn trở về những kỷ niệm êm đềm hay những tuổi thơ hồn nhiên. Đối với tôi về với Phú sĩ cũng như trở về với tuổi thơ ngày nào đầy vui vẻ và tinh nghịch. Quê hương tôi cũng có những ngọn núi lửa, hồi nhỏ tôi cùng lũ bạn rủ nhau cùng trèo lên đỉnh, những ngọn núi lữa quê tôi không có đường như Fuji, những đứa chúng tôi phải mò mẩm để bò lên đấy, bám vào những bụi cỏ hay những gốc thông để leo lên. Núi lữa ở quê tôi không lớn như Fuji nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, tôi vẫn thường liên tưởng đến nó thật hào hùng và bí ẩn như trong những câu chuyện Cuộc phiêu lưu vào lòng đất của nhà văn Jules Verne. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh một bức tượng Phật bà lớn bị bom đạn chặt đứt làm đôi nằm hoang tàn trên đỉnh. Sung sướng nhất là ngồi trên đấy ngắm xuống xóm làng bình yên phía dưới với những vườn tiêu và những làn khói trắng, mà trông giống như những rừng chông thấp thoáng trong mây vậy.
    Tầng mây thứ 6
    Lang thang với cảnh núi rừng và những ký ức tuổi thơ chúng tôi đã lên đến tầng mây thứ 6. Tầng mây thứ 6 đón chúng tôi như một chốt chặn cuối cùng của cánh rừng thưa mát mẽ. Nó nằm hững hờ củ kĩ đạp chân lên phía rừng cây và gối đầu vào sỏi đá. Đằng sau lưng nó là vùng đất khô cằn đầy dốc và đá ở độ cao 2390m so với mực nước biển. Từ đây trở đi Fuji chỉ còn là một vùng đất chết. Con đường từ đây là những hình zích zắc bám vào sườn núi quanh co khúc khuỷu. Người ta phải đan những cái rọ bằng sắt chứa đầy đá trong đấy đắp 2 bên đường đi để chặn lớp đá sỏi phía bên trên khỏi trôi xuống. Ở những khúc quanh thường có một dải đất bằng để mọi người nghĩ ngơi và cũng có thể để ngắm mây trời gió núi.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Chúng tôi bắt đầu dấn chân vào từng cơn dốc gập ghềnh.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Những câu chuyện bắt đầu thưa dần vì mệt...Vì đã leo lên Fuji trước đây nên tôi nhận trách nhiệm đi đầu. Tôi đi khá chậm, một phần là để chờ nhóm sau lên, và cũng để giữ sức tất cả mọi người cho chặng đường còn dài và gian khổ phía sau. Cứ đi một đoạn là chúng tôi lại nghỉ, chờ khi nào thấy thấp thoáng bóng 2 lá cờ đỏ của toán thứ hai là lại đi tiếp. Toán đầu của chúng tôi chỉ gồm 4 người. Chúng tôi vừa đi rồi vừa ngắm mây trời....rồi ngắm cả hành vi của mọi người....đã gần 4 h chiều, nhưng cảnh vật lại cứ như là 10 h sáng vậy. Đằng trước chúng tôi có 2 anh chàng mang vác đủ thứ đồ nghề lỉnh kỉnh. Vừa đi vừa ngắm nghía, tỉa tót, đôi khi vì một tình yêu và một niềm đam mê mà người ta có thể quên đi tất cả những gì là cực khổ và mệt nhọc.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đối với tôi những nụ cười thật tươi và thật dễ thương của các bạn đi cùng là hành trang cho những chặng đường còn lại.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng tôi cứ lầm lũi như thế mà tiến lên, dù nắng dù gió hay dù sương mưa giăng thì những người bạn đường luôn là những người tuyệt vời phải không các bạn. Trong nhóm chúng tôi có một bạn mới từ VN sang lại bị ốm ở nhà, và bị say xe trên đường đi nên mặc dù rất mệt và không đem theo một thứ hành trang nào cả, chỉ với cái áo khoát ngoài và một bịch ni lông cầm tay cũng ham vui mà leo với chúng tôi lên đến tầng 7. Khi thấy thấp thoáng hình dáng tầng 7 xa xa thì bạn ấy đã hết đổi vui mừng đến nỗi quên cả đường đi mà băng băng leo vượt bên sườn núi.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn dáng bạn ấy gầy gò khuất sau màn mây trắng mà tôi cũng hơi lo lắng, vì khi leo băng giữa sườn núi đá như vậy là khá mạo hiểm, nếu chẳng may sẩy chân thì không có bất cứ điểm tựa nào ở độ cao 2500 m như thế này, hoặc chẳng may có bị đá lở rơi trên cao nào lăn xuống thì cũng không thể núp vào đâu được cả. Hình bóng của tầng thứ 7 cũng đã lờ mờ xuất hiện, làm chúng tôi càng nhanh chân gắng bước.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Những bóng nắng cuối cùng khuất sau lớp sương mù cũng là lúc chúng tôi đặt chân lên tới Tầng thứ 7. Bây giờ là 4h45 phút chiều vậy là chúng tôi lên tới tầng 7 sớm hơn dự định 15 phút, sương mù bắt đầu phủ xuống dày đặt hơn và trời bắt đầu lạnh. Tôi và các bạn lôi áo ấm ra để mặc. Vì vẫn chưa đến giờ để vào nhà nghĩ nên chúng tôi ngồi chơi trước hiên nhà. Sau những cái nắng gió sương mù và sau gần 3 h đồng hồ leo núi. Mọi người ở trong toán của chúng tôi vẫn còn cười tươi lắm.

    [​IMG]
    Chúng tôi ngồi vui đùa trong cái sương mù hơi ẩm và lạnh lạnh tưởng chừng như đang ở một sớm cao nguyên nào của Đà lạt. Xung quanh chúng tôi từng đoàn người vẫn cứ tấp nập đổ về, ở giữa nơi hoang vu và lạnh lẽo này có một chỗ nghĩ chân thì còn hơn cả ngàn vàng, vì thế nên đoàn chúng tôi chấp nhận bỏ ra 1 nữa chi phí của chuyến đi chỉ để ở lại 6 tiếng đồng hồ nơi đây. Khoảng nữa giờ sau thì bóng những chiếc cờ đỏ sao vàng dần dần xuất hiện trong màn sương trắng.
    [​IMG]

    5 toán đi sau chúng tôi cũng đã cùng nhau lên tới. Tiếng cười nói và những ánh mắt nụ cười cứ tưởng như xa nhau cả hàng thế kỷ chưa gặp lại.....^^. Cô bé leo ở toán sau vẫn cứ còn mãi vui đùa hớn hở, leo núi Phú sĩ mà chỉ như thế này thôi ư.....muỗi.....^^
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được anhaolam sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 25/08/2007​
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ra ngoài này tớ dẫn cậu đến chỗ ngập trong hoa luôn, ra đi mờ, năn nỉ cậu hoàiiii...mãiiiii mà cậu vẫn không ra à.
    @anhaolam: Cậu còn bên ấy thì còn khát nhìu nhìu, hihihi
    Thấy nói hôm nay là ngày nhật thực toàn phần, vậy mà ở VN chỉ các đảo phía đông mới nhìn thấy, chẹp, nhật thực mà căn cứ theo giờ VN nó lại nằm vào buổi chiều, thế thì nhìn ngó kiểu gì nhỉ. Ngày xưa các cụ toàn nói là gấu ăn trăng mang xong chảo mủng nẻng gõ ầm ĩ, chậc. Nhân chuyện trăng tớ chia sẻ chút trăng 14 trong buổi chiều khi nắng chưa kịp nấp sau chân trời nhé. Trăng mảnh và mơ màng bên đụn mây trắng bồng bềnh trên nền trời hồng phớt

    [​IMG]
    Nhân tiện có một chút lãng đãng quanh kiến trúc cổ của nhà thờ xứ Đại Ơn thuộc Chương Mỹ Hà Tây (đi theo lối Hà Đông, cách HN 21km) có tuổi thọ hơn 100 năm. Đây là một nhà thờ có kiến trúc và hoa văn vô cùng cầu kì và tinh tế, sự kết hợp những đường nét cơ bản của tôn giáo, thần linh và sự tinh tế của ngêệ thuật kiến trúc mỹ thuật. Nhà thờ không nằm gần đường nhưng nếu để ý..."nhòm ngó" một chút sẽ thấy được mái vòm của nhà thờ không hề bị che lấp bởi những ngồi nhà xung quanh.
    Phía trước nè
    [​IMG]
    Những khung cửa vòm cong mềm mại nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ và tinh tế với từng chi tiết trang trí nhỏ phía trên vòm hay ở từng hình khối nông sâu ở hàng cột bên cạnh
    [​IMG]
    Phần mái phía sau gợi cho chúng ta nhiều liên tưởng về các kiến trúc nổi tiếng không chỉ trong tôn giáo mà còn trong những tác phẩm nghệ thuật. CÙng quan sát nhé...hất lên theo chiều ngang
    [​IMG]
    Kéo dài theo chiều dọc
    [​IMG]
    Đi sâu hơn phần chi tiết với những nét hoa văn đầy mạnh mẽ
    [​IMG]
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ phá ngang tí tẹo trong khi chờ Fuji tiếp tục nhé
    Nào, uy nghi này
    [​IMG]
    Vững chãi này
    [​IMG]
    Linh thiêng
    [​IMG]
    Crop trăng nhé, một khung nhìn qua nhánh cây
    [​IMG]
    Dịch dịch một tí nhé, cành cây bị tối om, cong oằn, hihihi
    [​IMG]

  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nốt nhé, tớ cứ thích làm 1 loạt 3 cơ
    Phía đằng sau nét cổ kính vẫn còn hiện rõ trên lớp rêu phong trên ngói vẩy cá. Tớ hơi ngạc nhiên vì thấy một kiến trúc khá cổ truyền kiểu chùa chiền ở phía sau nhà thờ kiểu này...
    [​IMG]
    Cái mái ghi lại ngày tháng năm xây dựng, tối, lại zoom nên rung rung mờ mờ
    [​IMG]
    Hành lang với những xà mái cong
    [​IMG]
    Những cây cột gỗ nứt nẻ dấu vết thời gian
    [​IMG]
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay thời tiết có vẻ âm u, hì hì, lại nhớ đến cái kiểu viết thư xin trợ cấp của sinh viên ngày xưa luôn có kiểu bắt đầu ...." trời đất âm u, thầy bu kính mến"...với một tràng giang đại hải loằng ngoằng phía trên mô tả tình hình học hành, đến cái đoạn quan trọng nhất thì để ở phần TB (tức "tái bút") đó là ..."thầy u gửi cho con..xxxx"....
    Chẹp, nhưng tóm lại sau một đêm giông gió ầm ào, mưa như trút nước thì cái không khí sáng nay lại vô cùng dễ chịu và mát mẻ, chẹp chẹp, tớ ứ thích mưa mấy nhưng mưa đêm để sáng sau tạnh và mát như thế này thì tớ...thích. Chút cỏ cây hoa lá sau mưa nè
    Nước đọng lá khoai
    [​IMG]
    Hoa xấu hổ nhé, hihihi
    [​IMG]
    Vạt nắng trên cỏ ướt
    [​IMG]
    VÀ hoa long lanh trong veo
    [​IMG]

  7. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cái cơn giông gió ầm ào và cái cảm xúc mảnh liệt của cậu đã lây sang cả tớ rồi, làm tớ cảm cúm luôn cả sáng nay....tốn không biết mấy bịch khăn giấy để chùi mủi rồi đấy.....^^
  8. babu0205

    babu0205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay mình cũng muốn thay đổi và làm mọt việc gì dó mới lạ cho cuộc sống. Có thể lang thang với một nguời hoàn toàn xa lạ và chưa từng gặp ^^ Có bạn nào buồn buồn muốn tìm nguời đi lượn hồ, nói chuyện thì gọi tớ ^^
  9. huonglx

    huonglx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ngày nào cũng như ngày nào, cũng dậy vào lúc đó cũng đến chỗ đó, cũng gặp những con người đó .... quả là chán nản và mệt mỏi vô cùng ... nhiều khi muốn thay đổi không khí một chút ( không muốn thay đổi nhiều nhiều , muốn nổi loạn thì đúng hơn ) mà hình như không thể .....
  10. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên đất Bắc Giang 2-9
    - Hun hút đường đất:
    [​IMG]
    - Bát ngát cánh đồng:
    [​IMG]
    - Hoa cỏ đua sắc
    [​IMG]
    [​IMG]
    - Sức sống thiên nhiên
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này