1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Lang thang..., hic hic, lang thang... suốt hai tuần lễ. Ban ngày đi làm, tối lang thang, cuối tuần rời thành phố... hic hic... Cũng may là... hội trưởng và bạn trợ lý... về rùi... , hic hic, nếu ko thì... chắc mình đổ bệnh mất!
    Hì, đúng thiệt là ngựa quen đường cũ! Ngày xưa đi nhiều, quen... chân. Thời gian gần đây ở nhà, cũng quen... hơi. Giờ đi lại... đuối... hic hic... Chỉ tại ngày xưa ko biết giữ gìn sức khỏe đây... Chà, phải dưỡng sức lại thôi. Sức khỏe là vàng bạc mờ!!!
  2. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Xe ôm đây
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    trong 10ngày, lang thang qua những nơi mình chưa từng đặt chân tới , cảm giác thật khó tả
    @vtv06: cậu ơi, lang thang đêm sg phê thật , hôm nay tớ với sếp tớ vừa lang thang quanh hn, thấy nhớ....... sài gòn
  4. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Lang thang, lại là những bãi biển, một thói quen không biết chán
  5. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    chẹp hum nay trời lại nắng to roài, mấy hum vừa roài mưa, đang ốm mà lại đi lang thang thế mới máu. Kết quả đến hôm nay vẫn cứ đêm nằm nghe tiếng thở than của cuống họng (ho) như ông già gần đất xa trời
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lại mưa nữa này, đi 1 chuyến thật dài tránh mưa miền Bắc, hưởng nắng miền Trung và Nam, đón gió nơi Đất Mũi và giờ lại về đón...bão ở Hà Nội, hihihihi. Lang thang qua mỗi miền đất nước là lại thấy đây có lẽ là phương thuốc thần kì cho mỗi vấn đề. Lang thang...lang thang thui. Nhật ký lang thang tớ xin chia sẻ sau nhé
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Tối nay muốn lang thang quá...
    HN những ngày mưa bão
  8. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    cả ngày hôm nay chưa vượt qua cái cửa nhà , chẳng biết lang thang đâu ^^
  9. my_love_foreverxxx

    my_love_foreverxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    wa! tui cũng thích lang thang lém. nhưng ỏ sì gòn lang thang nhìu bụi lắm. vzới lại lang thang 1 mình chỉ thêm buồn thôi . có ai có hứng thú lang thag với tui hông hehe
  10. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hì, ở SG k bụi thì đâu phải là SG, phải không bạn?
    Dạo này trời lại hay mưa vào buổi chiều, nên... hì, nhớ những ngày trời nắng, ra đường phải làm ninja; chiều tối đến, đường phố toàn xe với xe, và... bụi với bụi... hic hic... đã muốn dừng chân để nghỉ ngơi rồi, mà bạn này.... lại làm dậy sóng trong lòng tui nữa rùi.
    Tối nay chắc là phải lang thang thôi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này