1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừ, thu...Thu thì người ta hay liên tưởng với hình ảnh lá vàng, người ta hay gắn nó với màu vàng. Đến ngay các cụ ngày xưa trong tranh 4 mùa thì thu cũng là hoa cúc vàng. Chẹp, tớ thích cái thời tiết dễ chịu này, cũng có ảnh lá vàng nhé, nhưng tớ lại thích và bị thu hút hơn bởi màu xanh trong cái nắng vàng rót mật. Màu của nắng được cảm nhận rõ nhất vào thu chứ không loá trắng như hè, không nhờn nhợt như đông, không mong manh như xuân. MÀu mật óng ả ấy làm lá cây cứ bóng lên quyến rũ lạ. Nó như thứ vàng lấp lánh chảy tràn trề khắp nơi, phung phí không ngơi tay đến từng chi tiết nhỏ nhất của cảnh vật và con người. Mặt ai cũng rạng ngời, mắt ai cũng long lanh và tâm hồn phơi phới. Và thế là tranh thủ nhé, một con đường đi thây đổi một chút nào, tội gì không chứ, chỉ mất thêm 15p cho cái sự tận hưởng
    [​IMG]
    Nghiêng đầu trèo tầm nhìn lên lá nhé, thấy chưa, nắng đấy, lấp lánh nhé
    [​IMG]
    Nắng đánh dấu màu sắc này, chạy dọc bên hàng cây bãi cỏ
    [​IMG]
    Vẽ bóng cây ngộ nghĩnh trên mặt đường, thêu hoa cho con đường bớt đơn điệu
    [​IMG]
    Nào, bây giờ dạo trên vỉa hè gạch lát
    [​IMG]
    Hay mon men chút bên trong nè, có bãi cỏ êm lắm, mát rượi bàn chân
    [​IMG]
    COn đường cứ trải dài mênh mang hun hút, cây sau mưa, thân đen thẫm, lá sạch láng, nắng và râm
    [​IMG]
    Ngồi tựa gốc cây một chút và...hít...hà...
    [​IMG]
    Rồi thả bước thong dong tự tại tắm nắng thu....bình yên
    [​IMG]

  2. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Xin trích dẫn thêm... đây là 1 đoạn trên tuyến phố Kim Mã... 1 tuyến phố có lẽ rất đỗi quen thuộc với những ai đang sống và làm việc tại Hà Nội... Hà Nội vẻ đẹp thể hiện ở từng góc phố, hàng cây.. chỉ cẩn 1 thoáng dừng lại là ta đã có thể thưởng thức vẻ đẹp ấy [/size=3][/i][/b]
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 21/09/2007
  3. vuanhthao

    vuanhthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Rừng Lang Thang Không công ban nó bắt đấy
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    KHông hiểu gì hết trơn...!!
  5. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ý là vì cô nàng không biết là đi lang thang không một mình, chứ đi một mình suốt trên mấy chỗ đó thì có nguy cơ bị công an hỏi thăm ý mà.
  6. chikxongsoc

    chikxongsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá !
    Cho tớ vào hội với !
  7. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    cho tớ vào hội với
  8. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ơ lô ơ lô, bà con cô bác có ai muốn lang thang trên bãi biển Hạ Long trong tiết trời se lạnh, gió nồm hây hẩy thì pm cho em nào
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    hị hị.. FuGâC.. đúng là "Xiêu" ngôn ngữ....
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nắng thì mong mưa cho mát dịu, mưa thì lại nhớ nắng khô ráo sạch sẽ, chậc, đúng là thường cứ có cái này ng ta lại muốn cái kia, không bao giờ tự bằng lòng khi đã đạt được điều mình mong muốn. Đấy, nếu cứ như thế thì chỉ chuốc lấy những điều khó chịu không thoải mái vào ng.
    Nếu nắng à, tớ cứ nghĩ thế này: nắng rát nóng bức 1 tí nhưng đường xá khô ráo, cây cối tươi tắn, cảnh vật sáng sủa, chụp ảnh lại càng đẹp với nắng, mọi thứ dường như nét hơn bởi cái viền ánh sáng tự nhiên óng ánh. Thực tế hơn chút thì quần áo luôn thơm tho, đi đường bụi tí những thưởng thức một số ôồ uống mát lạnh...đã vào tận tim gan, sảng khoái miên man...
    Còn mưa thì sao nhỉ...cây cối được rửa sạch sẽ, không khí mát lành và có cái vị ẩm ẩm dịu dịu êm êm làm cho lá phổi không phải gấp gáp. Mưa lăn tăn trêm mặt mát lắm, ngộ lắm và...lang thang mưa có cái rất thú vị. Mưa to, choàng áo mưa nghe và cảm nhận từng giọt mưa gõ nhịp vào ng hay rúc vào sau áo mưa nghe nhịp thở, nghe hơi ấm và nhìn mặt đường loang loáng nước, bình yên và an toàn. Mưa nhỏ thì ko cần áo mưa gì nhé, cứ thản nhiên mà đi, cảm nhận giai điệu âm sắc thiên nhiên, như hoà vào với mưa, với hơi thở của nước, vị mưa ngòn ngọt trên môi, mềm mại trên da...rủ rỉ tiếng thì thầm của chồi cây của những miền đất xa xôi... Ăn một số đồ nướng hay rán...nong nóng giòn giòn thời tiết kiểu này rất thú vị, vừa măm vừa nhìn nước giọt gianh long tong, co co chân tránh...Chậc, hay lẩu nhỉ, tíu tít ríu rít gắp gắp thổi thổi...
    Nhưng túm lại tớ thì tớ cũng chả thích mưa nhiều cho lắm, mưa thì to hẳn, ầm ầm ào ào xối xả 1 trận xong thôi, hoặc nhẹ thì thật nhẹ, mưa bụi thôi chứ cứ rả rích kiểu ngâu là ghét nhất, vừa bỉn vừa hôi. Chẹp, giờ mang ít nắng đến cho khô ráo nhé
    Nắng tràn trề đẫm trên cây lá
    [​IMG]
    Hạ thấp một chút cho bớt nắng nhói nhé
    [​IMG]
    Sà xuống dưới bóng râm nghỉ ngơi...dường như sự ồn ào mất dấu, một vài phút bình yên rủ bóng xanh mát...lá thu
    [​IMG]
    Ngước mắt nhìn nắng ở trên cao
    [​IMG]
    Nắng qua kẽ lá...thật sáng và cũng thật hiền
    [​IMG]
    Lá xoay tròn mảnh trời thu xanh vời vợi
    [​IMG]
    Và xoay tròn cả nắng dưới đất...mọi ồn ào trở nên hư vô
    [​IMG]

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này