1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. genie1504

    genie1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ai làm chị yêu của e buồn vậy? Lâu rồi ko ra lang thang cùng c, chậc, nhớ mùi hoa sữa....Muốn làm gì thì làm nhanh nhanh đi chị, e và Vân cũng muốn chở chị đi ăn lẩu cá kèo lắm rùi.
    Chị Small ú ù, chị đi học tất cả các buổi tối à? Trưa và chiều chủ nhật chị có thường rảnh ko?
  2. genie1504

    genie1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    A tung_madman ơi, e thấy có rất nhiều con đường đẹp ở HN, có điều chắc phải nhờ anh kiếm dùm e người đi cùng đường thôi. ^_^
  3. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    hì hì... cứ đi là thấy thôi mà Genie1504.. cứ ra đường đẹp.. sẽ thấy Người đẹp!
  4. genie1504

    genie1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    hì hì... cứ đi là thấy thôi mà Genie1504.. cứ ra đường đẹp.. sẽ thấy Người đẹp!
    [/quote]
    Giá mà dc như vậy e cũng đỡ tủi thân. Tối nào e với Vân cũng lang thang n con dg đẹp của SG, mà hổng tìm thấy người đẹp nào "đi cùng 1 con dg" như a đã tìm thấy hết á. Buồn.
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Dạo nì bớt ú rồi
    Chị đang "thất học" tạm thời, buổi tối lang thang cafe nghe nhạc xưa, ngoài đường SG dạo này kẹt xe và mưa ngập đường hết nên ngồi yên 1 chỗ đã
    Chị rảnh hầu hết cả 2 ngày thứ 7 và chủ nhật. Như thường lệ sẽ là ở nhà nấu ăn, thêu thùa và nếu có việc gì của công ty phải làm thêm. Còn không bình thường thì đi chơi xa kiủe picnic. Đơn giản trèo lên vài chuyến xe buýt + xe ôm đến nơi tự chơi xong thì về . Thấy bên Chim Cò group hay rủ nhau đi chơi nhưng toàn những lúc busy họăc không biết. Dự tính Tết Dương Lịch làm tour Đà LẠt tham gia lễ hội hoa, ... SMKT ơi vào đây đi với tớ đi. Tớ mà không có rủ được bạn cùng đi thì vẫn cứ đi một mình ấy.
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hihi, hay đấy. Tiếp tục phát huy nhá! Không lo buồn nữa nhá! May mắn khi mình cảm thấy yếu thì bên cạnh mình có một ai đó. Tuy nhiên, nếu giả sử như không có thì bên cạnh mình vẫn có ... chính mình. Cậu có hay nhìn thấy "một người nữa" bên cạnh mình không? Như ma vậy, có lúc thấy, có lúc không thấy, có lúc "người đó" dằn vặt mình, làm mình khổ sở, nhưng cũng có lúc "người đó" dìu mình đứng lên sau mỗi vấp ngã, an ủi mình những lúc mình yếu. Có khi mình có cảm giác như sống ngoài gia đình thì mình không cần ai khác nữa vì mình luôn có "người đó" bên cạnh và trong bản thân mình rồi
  7. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    @Small: cái hiện tượng tâm lý này... tớ thấy quen quen là...
    @H...u... ế: chịu khó ra HN chơi em nhé.. anh sẽ tuyển NGƯỜI ĐẸP cho em lựa chọn hihih
  8. genie1504

    genie1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Dạo nì bớt ú rồi
    Chị đang "thất học" tạm thời, buổi tối lang thang cafe nghe nhạc xưa, ngoài đường SG dạo này kẹt xe và mưa ngập đường hết nên ngồi yên 1 chỗ đã
    Chị rảnh hầu hết cả 2 ngày thứ 7 và chủ nhật. Như thường lệ sẽ là ở nhà nấu ăn, thêu thùa và nếu có việc gì của công ty phải làm thêm. Còn không bình thường thì đi chơi xa kiủe picnic. Đơn giản trèo lên vài chuyến xe buýt + xe ôm đến nơi tự chơi xong thì về . Thấy bên Chim Cò group hay rủ nhau đi chơi nhưng toàn những lúc busy họăc không biết. Dự tính Tết Dương Lịch làm tour Đà LẠt tham gia lễ hội hoa, ... SMKT ơi vào đây đi với tớ đi. Tớ mà không có rủ được bạn cùng đi thì vẫn cứ đi một mình ấy.
    [/quote]
    Tết này tụi e định đi lên Đà Lạt, xong sẽ đi theo con đường mới mở í ra Nha Trang, nếu còn thời gian tạt qua Dại Lãnh luôn. Khỏang mồng 3 đi, tụi e cũng chưa lên lịch cụ thể, nhưng chắc chắn là sẽ đi. he he, tụi e đang dụ dỗ các xế. Hy vọng được đi với chị Tết này.
    À, thấy chị đảm đang, siêng năng quá. Chả bù với e. chuyên bị mẹ mắng . hic
  9. genie1504

    genie1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    @Small: cái hiện tượng tâm lý này... tớ thấy quen quen là...
    @H...u... ế: chịu khó ra HN chơi em nhé.. anh sẽ tuyển NGƯỜI ĐẸP cho em lựa chọn hihih
    [/quote]
    hi hi cảm ơn anh nhìu sao giờ e muốn bay ra HN với a c ngay thế
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, đi Tết Dương lịch ý, chứ Tết Âm lịch thì chị phải về nhà với U rồi hổng có đi được. Mấy trò đó dành để thư giản hiệu quả lắm, cũng dễ lắm, khi nào rảnh đến chị share cho
    @Tung: sao thấy quen quen, hổng lẽ giờ vẫn còn hay là quá khứ? Có hiểu được "người đó" của tớ không? "Người đó" của tớ cũng kỳ cục lắm, cũng khó hiểu lắm, nhưng mà tớ "yêu" quý "hắn". Tớ thấy mình có khi là chính hắn và cũng có khi hắn là chính tớ đây
    Hổng phải là "một người có 2 cái đầu", tớ không thích bị gọi là thế nhưng mà cảm giác quả thật ai cũng có 2 người trong một người mà phải không? nhất là những người đa mang và phức tạp như tớ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này