1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chị Nhím đi đâu cho em đi mới
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hehhe, 2 trong 1, vẫn luôn là thế mà cậu, mà 2 con người này đôi khi mâu thuẫn lắm lắm ấy nhỉ. Cậu lại tự đối thoại đấy hả. Còn tớ dạo này rất rất hay như thế, cứ có 1 người chạy lại có một người túm lại, cứ như trong nhà kính, đập binh binh ấy. Đôi khi bây giờ không dễ nói tuốt tuồn tuột như trước, cứ bị cái người kia bịt chặt miệng lại, cú thế cơ chứ. Dạo này tớ hay bức xúc và rất dễ bức xúc, nguy cơ "phá hoại" cao lắm lắm, hic. Đôi khi thấy thật tệ khi mình biết nhiều mà chưa làm gì được. Tớ chả thích phải chịu đựng những mâu thuẫn kiểu này. Thế cũng gọi là đa mang phức tạp...nhỉ.
    Ờ, chính thế nên tớ cực kì ghét cái từ "làm trò" vì nghe nó ko chỉ rất market mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng hay ko hiểu được đối tượng, có lẽ tớ quá phức tạp. Không thích bị coi là huyền bí hay cố tình làm ra vẻ huyền bí. Làm thế để được nổi tiếng à, hay để hấp dẫn hơn, hay để tự chủ cao hơn, tớ chả thèm mấy cái thứ đó, viển vông và lãng nhách...đúng là rất dở hơi khi chả hiểu kiểu gì mà bị gán như thế.
    Hôm nay lại có dịp để nhẩn nha trên đường mà nghĩ, nghĩ thật nhiều, chẳng để ý đến xung quanh nữa. Có lẽ đợt này bỗng dưng tớ tăng tốc độ từ đi sang chạy vì nhiều tác động khách quan, có nên dừng lại hay giảm tốc chậm hơn không nhỉ. Có cái gì đó không thông suốt...Ôi, nghĩ với ngợi, đau cả đầu, nghĩ nhiều làm gì cho già đi sớm chứ...thế mà vẫn phải nghĩ, khổ thế đấy
    Hôm nay nghĩ rõ lắm, bức xúc rõ nhiều, như thần kinh ý....
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tớ và cậu giống nhau đấy, dạo này cũng thấy mình vô ích, không đóng góp hay nói đúng hơn là không muốn đóng góp gì nhiều cho công việc cũng như làm những việc lẽ ra mình nên làm, cũng tệ thật nhưng bởi vì cái con người kia bảo tớ trước hết phải yên bình cái đã. Hôm qua tớ có một ngày ngủ thật đã để bắt đầu 1 tuần assertive hơn. Chúc cậu sớm lấy lại phong độ nhé! Nhớ là bình tĩnh và khéo léo tối đa khi có thể! Tớ cũng dặn tớ như thế
    À, cậu tìm đọc cuốn "Chiến lược xung đột" của Thomas C.Schelling thử xem nhé!
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Hít hít.. 2 đồng chí trao đổi chiến lược, chiến thuật ghê quá...
    Xung đột là phần tất yếu của cuộc sống.. chính nhờ thế mà con người vận động phát triển được!.. Lang thang chính là 1 trong những LIỆU PHÁP để giải quyết XUNG ĐỘT mà.. Nhím nhỏ ạ!!
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 22/10/2007
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Sắp sửa có 10 ngày lang thang 1 mình.... chẳng biết có lang thang được không...
    @...: sắp sửa 10 ngày rong ruổi.. chịu khó chụp thật nhiều ảnh vào nhé! 1 dấu ấn lớn trong cuộc sống đấy... đừng sa đà vào chi tiết mà lưu giữ những tấm ảnh mang tính bao quát.. đi nhiều mà... ít ra cũng lập 1 cuốn tương tự "những ngón tay thơm mùi hoa oải hương".. (nhưng cuốn đấy.. mạch văn vụn vặt lắm, chỉ là tự sự chứ chưa thành tự truyện được!
  6. lephuongtv2

    lephuongtv2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cho iem lang thang mấy, iem cứ ngồi 8 tiếng thế này xì trét mất thui. huhuhuhuhu
  7. baxatoi2007

    baxatoi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn. Mình đủ tự tin để gt Mình là : Girl 84 ngoan+có học vấn+gia đình cơ bản+thân hình hoàn toàn bình thường+xinh đẹp (cũng có người nói thế) + havenot ever xxx. Cớ sao tình duyên trắc trở. Đã và đang iu nhưng ko cảm thấy hạnh phúc. Mong tìm dc bạn trai nào làm bạn với mình giúp mình rời xa dc người iu hiện tại.(tình cảm vẫn còn nhưng về lý trí thì ko thể tiếp tục nữa)
    Do ko quan hệ rộng, ko có cơ hội để tiếp xúc nhiều nên đành nhờ mạng truyền tải thông điệp này tới các bạn ( mặc dù mình cùng ko thích lắm khi làm quen trên mạng vì sao thì chắc ai cũng bít mà). Nhưng dù sao ít nhất trong lúc này mình muốn dc thay đổi.
    Bạn trai nào thấy phù hợp với mình về hình thức, tình cảm, tính cách xét sau nhưng phải có ý định nghiêm túc (mình ko thích đùa giỡn trong tình cảm dù tính tình vui vẻ) để kết bạn sau đó nếu có thể sẽ là bạn đời. thì pm nhé và để lại nick yahoo hay số đt. Thanks in advance!
    So sad!
  8. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Lang thang theo dòng SMS... nay ở Nam Ninh, mai ở Thành Đô, kia ở trên đỉnh núic Nga My...
    Nhớ ơi là nhớ
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Đến ngày thứ 4, cảm giác nhớ lang thang.. thèm lang thang đã lên cao... những giấc ngủ ngắn.. sự lơ ngơ trên đường.. theo bản năng đi về những con phố kỷ niệm..
    Cồn cào nhớ
  10. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đang lang thang 1 mình thì lạc vào chốn này, thật thú vị khi bắt gặp những con người có cùng sở thích, niềm đam mê. Cấc bạn cho mình góp 1 chân vào các vụ lang thang với nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này