1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đi bộ lang thang, thấy mỏi nhừ cả 2 chân, nhưng mà cũng thấy nhiều điều thú vị
  2. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
      >>>>>> SMS:[​IMG]
    [/QUOTE]
    Lần sau đi gọi cho tôi với nhé: 0914.334277 (Ục)
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Về nhà...
    Lang thang trên những con phố...Có nhiều sự thay đổi trong những trở mình của cuộc sống mới nhưng vẫn nhận thấy có những cái là bất biến cho dù hình thức nó có thay đổi. Vẫn mùi hương ấy, không gian ấy, ánh sáng ấy, thân thuộc và bình yên lạ lùng. Luôn là những ngọn đèn cao vượt lên trên các tàng cây rậm khoe ánh sáng của mình bằng từng chùm sáng li ti trải trên mặt đường. Những con đường xinh xắn vẫn còn vương mùi rêu của tường cổ, của những gốc cây già sần sùi đen ẩm ướt. Vắng...êm ả...hương đêm phả vào người, khai thoáng mọi giác quan, những kí ức nho nhỏ như đom đóm lập loè ánh sáng lung linh...1 vòng dạo cho buổi tối và ngủ ngon đón những nụ cười ngày mai
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lang thang nào, lang thang thui
    Lang thang qua những miền ký ức, mỗi bước chân, mỗi vòng xe là những dấu vết xa xưa được gợi lại, nhưng chỉ là những dấu vết thôi, nó chẳng còn gây cho mình cảm giác gì nữa. Hối hả trong mưa, trong nắng, trong chợt nóng chợt lạnh, cái mặt bí xị, cái đầu lung bung, khoác ba lô và cứ đặt chân lên phương tiện di chuyển, rung rung là 2 mắt lại díp lại. CHả phải buồn ngủ, cũng chả phải mệt, nó gần như 1 phản xạ của thần kinh đối phó với những cái đảo lộn của các nơ ron. Tự vệ mà.
    Các bức tranh khác nhau trôi nhanh qua ô cửa kính, có lúc là biển xanh ngăn ngắt, có lúc là vầng mây hồng rực, có lúc là lửa mây chói bỏng, có lúc lại sụt sùi mưa trắng xoá...và để đến mỗi miền đất khi đặt chân, ta tìm thấy chút gì đấy cho ta, cho cuộc sống, cho những nụ cười và cả cho những nỗi buồn, cho đổi thay và cố hữu. CÓ cái gì là bất biến không nhỉ, có cái khi nhìn rõ ràng nó là màu xanh, nhưng sao đến gần nó lại chuyển màu tím. Đi, chạm tay vào những cánh hoa trông tưởng giả mà thật, vuốt nhẹ những cái lá, tưởng thật đấy mà lại giả...ngộ nghĩnh thật.
    Những dải đất đỏ rực trải dài liếm ra lòng hồ vi vút thông, những rừng lá thông xanh non thẳng tắp dịu dàng và vững chãi. Mưa quẩn ướt bàn chân, các ngón chân seo lại dính đầy bùn nhưng mặt lại hớn hở trước vô vàn hoa rực rỡ. Mây ào ào như chơi đùa với ánh sáng, lúc hé mở chói lào rực rỡ, lúc sập cửa âm u chỉ trong cái nháy mắt.
    Có lúc nằm ngất như trên xe ngắm những ngôi sao sáng rực to như những quả tinh cầu đựng đầy đom đóm lấp lánh. Trời tối đen như mực, thầm nghĩ có bị chở đi đâu chắc cũng chẳng biết được. Chỉ thấy sông nước loáng loáng bên cạnh đường, sông sao lấp lánh trên bầu trời, ngất ngư say, đầu đau như búa bổ nhưng vẫn thấy...đẹp và tận hưởng được hết khung cảnh đó...

  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Lang thang nào.... lang thang mưa
    Lâu lắm rồi mới lại lang thang dưới mưa như vậy....
    Cơn mưa rào tẩy sạch bụi đường, các con phố như vừa đc tắm mát, gió lành lạnh.... Chà, mưa... đg phố lóng lánh nước...
    Đi 1 vòng quanh hồ để khởi động... đg còn vắng vì nhiều ng tránh mưa.... Tình cờ qua 1 con phố lại thấy có hương hoa sữa... chắc nhờ cơn mưa mà hoa sữa mới toả hương như vậy , vẫn chưa đến mùa mà.
    Hôm nay mới thấy thế nào là mưa HN, ngồi ở đây thì khô ráo, cách vài mét lại thấy mưa rào rào... ào xuống rồi tạnh ngay... thật lạ
    Lang thang...
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Đc ngắm bầu trời đầy sao là điều em thấy rất thú vị... nhất là trong lúc mệt mỏi
    Hơn 8h lắc lư trên xe, phải nói là nhảy trên xe thì đúng hơn, ng trong trạng thái quay quay, bỗng dưng phát hiện ra khung cảnh đó... tuyệt đẹp... chẹp.. k0 phí hoài thời gian ngồi trên xe
  7. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Hiện bây giờ đang ở Đà Nẵng có đi được không
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Một ngày chủ nhật sầm sì mưa, lép nhép chui ra khỏi nhà để đi đến một khu làng cổ kính, tìm hơi rêu mốc gần gũi, những nét vẽ mềm mại, nhưng hình khối từ đất mẹ...làng gốm cổ Phù Lãng. Mưa...mưa...thời tiết có vẻ trêu tức khi cứ mưa liên tục lúc dày lúc thưa. Tớ đã ghét mặc áo mưa thì chớ nên cứ ngồi nép sau lưng chị đi cùng để kệ cho mưa ướt sũng hai vai áo, hai tay. Những thảm lúa xanh rì hai bên đường làm mềm đi cái lạnh đang ngấm vào cơ thể, làm nó trở nên dìu dịu.
    Và điểm đến với những màu sắc, kiến trúc mong đợi chào đón với vẻ trầm mặc của màu tường, của những ngõ nhỏ dốc ngược lên cao lát gạch dày khít
    [​IMG]
    Những bậc ngõ đầy lá, nét sành sứ vuông sắc khi mưa làm trôi bớt lớp bùn đất
    [​IMG]
    Ngước lên đốm xanh cổ tích trầu cau trên nâu xám dọc ngang
    [​IMG]
    Ngó vào bên khe tường rụng đầy ổi chín vàng ươm trong đất
    [​IMG]

    Hương cây cỏ, hương hoa trái, cả mùi ngai ngái của đất ẩm, lạnh lạnh của mưa, nồng nồng của gốm...hoà quyện vào làm nên một không khí thật yên bình và thư thái
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Khi nào có điều kiện gặp gỡ, kính mời đồng chí smkt tham gia lang thang với anh-em bên mô-tô xe máy... có người như đồng chí anh-em sẽ thiết kế được nhiều cung đường lang thang hấp dẫn hơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hi, tớ đang chuẩn bị tham gia đi Hà Giang từ 01/09 đến 04/09 bằng xe máy. Bên ý có lang thang cùng luôn không thì gặp gỡ 1 thể nhỉ. Chủ nhật này bọn tớ ọp chốt danh sách đấy. Xe máy đi cung đường này mí tuyệt...nhờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này