1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zetx_090

    zetx_090 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ôi,có lỗi với bạn này quá :">Tớ giờ mới online nên mới đọc được lời mời mọc rủ rê này ,thú vị quá , he he
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì còn chờ gì nữa mà không nhắn nhủ một lời hẹn để cùng nhau đi lang thang cuối tuần nhỉ. Nắng thu đẹp lắm, và mách nhỏ 2 bạn, ở bờ hồ có 1 cây gạo cổ thụ rất lớn, lá đang vàng ruộm sà sát mặt nước, nơi có những chiếc ghế xinh xắn chờ đón bước chân mỏi. Tặng cả nhà và 2 bạn nè ít lá vàng
    [​IMG]
    ít nước xanh
    [​IMG]
    để có một khung cảnh thật yên bình và tươi sáng
    [​IMG]

    ...nghỉ ngơi và thư giãn nào...
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới có thời gian ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế đệm to đùng ôm quanh người sát gần chiếc piano và violoncent để thả mình trong tiếng đàn, những bản nhạc không cầu kì về nghệ thuật,không chau chuốt về giai điệu đến cả tiết tấu, nhưng vẫn mang lại cho người nghe một cảm giác thư thái. Khi câu chuyện lan man chuyển hướng, và bạn có chút ít cá nhân hướng ra một phía khác, thế là mặc nhiên những thứ xung quanh lung bung mờ ảo như bỗng dưng bị tách ra khỏi thế giới của bạn bởi một lớp bóng vô hình trong suốt đang bao bọc lấy bạn. Chỉ còn lại âm nhạc rót những giọt thánh thót bao quanh, bạn chìm người trong đó, ngập trong những giai điệu không độc đáo nhưng quen thuộc cất lên bằng 1 cách khác ko phải qua giọng ca. Ngồi giữa đông người nhưng tâm hồn và bước chân của nó như đi ngược lại vào sâu bên trong nơi bình yên để lắng nghe, cứ như thuật tách hồn ra khỏi cơ thể, mặc nó để sóng âm thanh đưa đi bay bổng. Tớ có lần được xem một đĩa nhạc 3D Animusic trong đó hình họa về những nhạc cụ tự chơi rất dễ thương và độc đáo, đem lại cho người nghe một cảm nhận hoàn toàn khác về âm nhạc và cả sự hiểu biết về nó. Và thế là tớ cứ miên man miên man, tớ thích ngồi gần đàn là thế, không bị âm thanh của xung quanh tác động vào và để có cảm giác ngập chìm trong nó...trôi bồng bềnh...tự do.
    Và rồi lại lang thang, rời khỏi sự ấm áp của chiếc ghế êm và tiếng nhạc du dương để hít cái hơi lạnh âm ẩm, hơi lá khô xào xào trượt đầy trên vai áo. Tớ muốn lang thang lắm, những lúc như thế...Tớ có cảm giác gió và đêm sẽ từng chút từng chút tách những lớp tâm tư khó chịu của tớ đi một cách dịu dàng và vỗ về. Đó cũng là lí do mà tớ không mấy khi cảm thấy trơ trụi bé nhỏ trước khoảng không rộng lớn, khi ở trong đó tớ thấy mình được chia sẻ, vỗ về...Và rồi tớ cũng trò chuyện, ừ, khi một mình thì tớ có đêm và thiên nhiên, khi không một mình thì tại sao tớ phải trò chuyện trong tâm tưởng hay trong thầm lặng chứ. Thực ra trò chuyện là rất cần cho bất kì một mối quan hệ nào dù chỉ là xã giao. Im lặng là khi hoàn toàn ko quen biết hoặc quá hiểu nhau rồi, nhưng nó chỉ diễn ra rất ít và cách chia sẻ đó hơi đặc biệt. Vậy nên nhớ nhé, trò chuyện rất cần để ta biết người đó cần cho ta lúc nào và để ta có thể có người đó lúc nào, tất nhiên phải là khi đều thoải mái để nói cơ. Và câu chuyện thật nhẹ nhàng...lớp vỏ ưu tư bỗng dưng giòn tan và biến mất như làn khói mỏng...hihihi...gió hồ mát quá...tớ thích hồ

    [​IMG]
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 11/12/2007
  4. that_is_destiny

    that_is_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích lang thang, lang thang lếch thếch HN tour. Đi bằng xe bus, có thể đi bộ vừa rảnh tay rảnh chân (khỏi fải xe máy, mũ BH lằng nhằng), vừa bảo vệ môi trường.
    Nhưng đã lâu rồi ko còn giữ đc cái sở thích đó, có lẽ vì ko còn cảm hứng nhiều như trc. Hu hu, chắc tại già rùi, 21t rùi, đâu còn lãng mạn như cái hồi năm thứ 1, thứ 2 nữa.
    Căn bản là lang thang 1 mình nhiều rồi. Mùa đông mà cứ lang thang 1 mình thì lãnh lẽo lắm. Giờ muốn đổi gió, lang thang 2 mình chắc ấm hơn.
    Thi xong sẽ lên kế hoạch lang thang vậy.
  5. suzizu

    suzizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng hay lang thang,hihì,thick lang thang nhất là vào buổi chiều cái h mọi ng nấu cơm, cho mình tham gia với nha
  6. AloEmDay

    AloEmDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    em cũng vậy , lí do giống pác , tham gia tham gia ...
  7. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Các bác khoái đi lang thang, hôm nào ko thích 1 mình thì rủ rê em với nhá, em là hay bị rủ rê lắm
  8. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên đỉnh 1.189m Ba Vì những ngày Đông sương mù
    - Ánh nắng rực rỡ xuyên qua tàng cây rậm lá... toả ánh sáng lung linh làm mê đắm lòng người
    [​IMG]
    - Từng chùm nắng len qua tán cây... giăng mắc những đường tơ toả sáng trong ánh sương mờ giá lạnh
    [​IMG]
    ... rồi ánh sáng mạnh hơn, trở thành những dải lụa sáng lung linh, bao trùm cảnh vật
    [​IMG]
    ... bóng dáng di tích ẩn trong sương giá dần được lộ rõ
    [​IMG]
    - Xa xa, thấp thoáng bóng dáng lữ khách đang tận hửong cái khoảng khắc kì diệu của thiên nhiên
    [​IMG]
    [​IMG]
    ..
    Con người dường như đang chấp chới giữa 2 khoảng sáng tối của cuộc đời
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lại có cái cảm giác lang thang 1 mình lúc nửa đêm...
    cũng thú vị lắm... đi trong không khí Lạnh lẽo của mùa Đông, để sự thấm thía cái gọi là "Lẽ đời", cái càng trở nên ngọt sắc theo mỗi đợt gió lạnh phả vào mặt, lùa qua khe cổ áo và những thoáng rùng mình..
    ... cảm giác thiếu tất cả trong khi đang đầy đủ mọi thứ.. mâu thuẫn chăng??..
    ... rời bỏ cái đầy đủ để tìm cái của riêng mình... để rồi lại chạy khỏi cái của riêng mình (thực ra đúng hơn là cái Riêng tư của mình) để đi tìm cái trống trải, cái ngẩn ngơ, thực ra là chạy trốn khỏi sự mệt mỏi được bao trùm bấy lâu trong Nụ cười nhe nhởn, sự khoẻ khoắn giả tạo đang cố treo ngược cái mòn mỏi lên cao để tránh cho nó rơi xuống, kéo theo vô số hệ lụy khác...
    ... 1 tiếng thở dài để trút bỏ mệt mỏi, tìm đến cái thanh thản trong giấc ngủ!
  10. autosaver

    autosaver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên diễn đàn, một mình vào chủ đề này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này