1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dt2d19

    dt2d19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất hay lang thang trên đường fố. Đó đúng là 1 việc rất thú vị. Mỗi khi buồn bạn dành đôi chút thời gian để mà đi lang thang khắp các fố sẽ thấy rất nhiều điều thú vị. Bây giờ đang ở hà nội nên mình càng thích đi lang thang hơn nữa. trang nè hay thật đó.
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Oài, nếu ở HN thì cậu nhớ rẽ qua vườn hồng trước lăng Bác nhé, đang mùa hoa ban nở, mưa này nên hoa ko tím đậm nhưng nhạt nhoà có cái đẹp của nhạt nhoà. Hoa sưa thì chỉ còn lác đác một số nơi một số chỗ nhưng dù hoa tàn thì lá lại non xanh, lá cũng có cái đẹp mướt mát riêng của nó.
    Thời kì giao mùa, mấy hôm nay cái rét tháng 3 đang rơi rớt lại 1 chút cho nàng Bân may áo nên vẫn cảm nhận được chút đông đang lại mùa. Những con phố ướt mềm, lá non tươi sáng, mặt hồ lao xao, cái lạnh se ko làm người ta co ro trong nếp áo ấm nhưng cũng đủ rung người nhè nhẹ...cái lạnh vẫn cần những bàn tay ấm và tiếng hơi thở thủ thỉ bên tai
    Hà Nội giao mùa trong tiếng lao xao của gió, tiếng mầm hoa lộc vừng tí tách, những bông gạo hiếm hoi cháy đỏ vời vợi, bước chân lướt qua đám lá khô cây mới rùng mình trút nốt để trang hoàng lên cành khẳng khiu những nụ, chồi lóng lánh...
    Một chút đông...một chút xuân và một chút hè đang hé. Hà Nội giao mùa...
  3. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất yêu HN khi có chuyện không vui thì lang thang 1 tí cho nó thư giãn.đầu óc đừng tập trung vào một việc gì cả
  4. fantasycz

    fantasycz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    lang thang 1 mình buồn lắm.chia tay người đó rùi
    có chị em nào muốn lang thang nhừng ngày mưa xuân này ko nhỉ?
    HN h đông quá,kiếm chỗ nào tản bộ cũng khó
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nếu tản bộ cậu đừng chọn phố lớn, đông là phải rồi. Cứ quanh khu thành cổ nhé, quanh khu cột cờ, Trần Phú hay những con phố nhỏ nhỏ ngóc ngách khám phá được nhiều cái hay lắm, nhất là những dấu tích cổ xưa (cái này mà chỉ hết thì đâu còn cái cảm giác khám phá thú vị nữa đúng ko)
    Lang thang một mình cũng có thể giúp cậu cân bằng hơn, đừng ngại
  6. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    0
    Chia tay rồi, thì cũng nên tự mình làm CÂN BẰNG lại tình cảm của mình. Tự dành cho bản thân những khoảng thời gian riêng tư cậu ạ!!
    Lấy Hình bóng này để là nhạt hình bóng khác thì dễ lâm vào cảnh 1 Người 2 Bóng... mệt cho bản thân, buồn cho người khác!
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Tớ lang thang với
    cũng hay lang thang nhat là trời mưa
  8. tamdelicious

    tamdelicious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    minh cung thich di lang thang troi mua lam .co ai co hung thu cho minh di voi.ng ban minh ,minh bao thich di lang thang troi ma ma anh ay bao minh bi tam li huhu
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ôi, song kiếm hợp bích kìa :-p
    Đùa thôi chứ hôm nay tớ buồn, thèm lang thang với ai đó ghê cơ nhưng mà cái Ngọc thì đi học nên chả có ai cả
  10. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    0
    - HộiAn có những con phố như thế này để Lang Thang!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    .. có giò Phong Lan bên sông trưa vắng, gió hiu hiu
    [​IMG]
    - Nơi có con kên nghêng nghêng bóng Dừa dãan ra biển cửa Đại
    [​IMG]
    - Chén chè Ngô mát lạnh xoa dịu cái oi Hè
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này