1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hội An của mình vậy đó. Tớ rất thích nhìn những cái cây trên con đường đó bởi ở Hội An tụi nó thuộc cây lâu năm nhất, và khí hậu ẩm ướt làm mọc rất nhiều loại thực vậy ký sinh họ quyết,... trông như phong lan ấy. Có một dạo người ta đốn cụt cây vì sợ bão làm cây rơi vào nhà, tớ rất tiếc.
    Đi đâu cũng nhớ về Hội An, không không khí làng quê rất thanh bình êm ả, làm cho mình cảm giác nhẹ nhàng, dịu đi những mệt mỏi, lo toan đời thường.
    Đi giữa đường phố Hội An vào buổi sáng, giờ của phố đi bộ tầm 8, 9h sáng sẽ thấy mát mẻ, êm đềm, cổ xưa trong tiếng nhạc cổ điển. Bởi thế ở Hội An có mấy tay ghi ta cổ điển chơi đàn ất giỏi, không biết bây giờ các chú còn không
  2. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hội An thanh bình thật
    Hà Nội mùa này bằng lăng, lộc vừng đang rào rào ra lá mới. Mưa xuân rắc hạt li ti lên tóc (Với điều kiện là bạn phải đi bộ cơ, chứ đội nồi cơm thì )
    Lang thang những con phố rợp bóng cây, la cà một quán nước vỉa hè, ngắm nhìn những cô, những chị với gánh hàng rong kĩu kịt...
    [​IMG]
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tháng tư rồi, đây có lẽ là tháng tớ thích nhất trong năm vì nhiều lí do trong đó có hoa loa kèn. Từ khi còn bé tí ngó vào trong cái nhuỵ hoa tò mò ngỡ ngàng với sự sắp đặt ngộ nghĩnh của tạo hoá đến khi ôm được đến gần nửa trăm bông hoa về vừa tặng vừa cắm đầy nhà. Ngày xưa cứ mệt hay bực bội là lại lang thang mua hoa hay làm một lọ thật to để ngất ngưởng giữa nhà xoải chân ra mà ngắm để cảm thấy mọi thứ cứ mỏng dần, nhạt dần và trong suốt tan biến vào màu hoa trong trẻo dịu dàng...
    Tháng tư về...hoa loa kèn lại tràn ngập phố. Tớ vẫn cứ để cho mắt được lặn ngụp trong từng nụ hoa trắng xanh nhưng tay chân vẫn còn vội vã lướt qua. Vẫn hẹn với ruộng hoa như mong muốn được ra để lại có cái cảm giác trôi bồng bềnh thênh thênh hay thích thú chạm vào từng nụ khi cây còn ngậm đất.
    Tháng tư về, mưa xuân và cái lạnh se của gió mùa còn rớt lại chưa thể bung cho nắng rực rỡ. Hoa cần nắng lắm. Nhưng người trồng hoa cũng đã biết yêu chiều để cho hoa rộ khi giăng dây thắp điện. Có phải vì thế mà đâu đâu cũng thấy loa kèn, từ trong từng ngõ hẻm.
    Tháng tư này, với tớ có nhiều điều cần phải nghĩ suy...loa kèn vẫn trắng muốt...đợi
  4. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Xin được chia sẻ cùng chị (?) smkt về tình yêu với hoa loa kèn trắng. Loài hoa mọc lên từ trái tim thủy chung của một người con gái.
    Từ ngày yêu em, tôi biết yêu thêm loài hoa ấy. Trắng trong đến nao lòng. Những chiều lang thang giữa các luống loa kèn còn bé xíu...
    Những buổi tối bên nhau ngắm ánh đèn rực rỡ bãi sông...
    Mùa hoa đến rồi...Chỉ còn mình tôi đi giữa những nụ loa kèn như những điều xì gà xanh nhạt
    Em muốn quay về nhưng dường như tình yêu trong tôi chưa đủ lớn để bao dung, như loa kèn trắng.
    ...
    Tháng 4 đã về.
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận quá, chả lang thang được đi đâu cả... .. thời tiết cũng lừng khừng, nửa mưa, nửa nắng..
  6. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Có một lọ hoa loa kèn trong nhà giờ này thật là thix....
    Tháng 4 rồi.... cứ mưa mưa mà đi lang thang càng thix hơn...
    Đến bao giờ đc lang thang 2 mình nhờ....
    Tự nhiên buồn thế
  7. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Ngày lang thang trong mưa. Quần áo khi ướt khi khô, nhưng tinh thần luôn cháy hừng hực khí thế....
    Ngày Chủ Nhật, sau cả 6 ngày 2 vợ-chồng chỉ biết lịch trình: nhà-Cơ quan - nhà..., 2 đứa sắp xếp 1 lịch trình kín mít để làm vào Chủ nhật...
    Sáng đi Đám từ 9giờ15 đến 10giờ30 (lâu ở khoản tập trung anh-em vào viếng)
    10giờ30 đến 13giờ30 ăn Sinh nhật cô bạn thân của bà xã
    14giờ00: sau khi xăng đổ đầy bình, 2 vợ-chồng dong duổi về quê nội để Tảo Mộ nhân tiết trời Thanh minh
    - Đường hun hút mờ mịt trong mưa phùn
    [​IMG]
    - 15giờ00 hai vợ chồng về tới quê...để xe trên đê
    [​IMG]
    .. 2 vợ-chồng men theo đường bờ ruộng vào Tảo Mộ bà nội...
    Tiết trời se lạnh, gió thổi mạnh, mây xám trôi vùn vụt.. báo hiệu 1 cơn giống đang kéo về.... gió càng mạng tiếng Sáo Diều trên trời nghe u...u.. càng rõ... lâu lắm mới có cảm giác trở về Làng Quê Tuổi thơ như thế..
    17giờ00 xong việc ở quê nội, 2 kẻ lang thang tranh thủ ghé qua thăm bác Cả bên nhà Ngoại... (thế là đủ cả 2 bên Nội ngoại, tình cảm dạt dào)...
    19giờ15 2 vợ-chồng đã ngấm lạnh, về tới nhà... nơi có sẵn 1 bàn nhậu thịnh soạn do Bếp trưởng của gia đình phụ trách đang đợi...
    1 Ngày Chủ nhật thật ý nghĩa với cả 2 vợ-chồng, cũng như họ hàng 2 bên... chẹp... và điều tuyệt vời nữa là cảm nhận lại được những cảm xúc của 1 thời đã qua!!
    ..
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 14/04/2008
  8. anbeo250

    anbeo250 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Bác tung_mad_man quả là có một ngày thật nhiều ý nghĩa..
    Hạnh phúc có lẽ rất giản đơn như vậy mà nhiều khi người ta cứ phải kiếm tìm ở đâu xa lắm
    Hôm nào AE Cruise Hà nội tổ chức 1 buổi off lang thang hoành tráng như mấy AE Moto Sài gòn bác nhể.
    Nhìn con Hút xờ kỳ của bác hình như là thsy máy beo 250 à?,trông rất khủng đấy.
    Được anbeo250 sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 15/04/2008
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    @Anbeo250: Hì hì... thì anh-em vẫn gọi xe em là Hus-Bel mà bác....
    ******
    Thời tiết dạo này cứ nắng mưa thất thường, muốn lượn lờ đi lang thang xa xa 1 tẹo cũng phải ngó nghiêng trời đất, nhất lại rủ anh-em đi lang thang thì các anh-em cũng ngại...
    Hy vọng qua đợt chuyển mùa, thời tiết hợp lý hơn cho những vụ Lang thang đường xa...
    Bây giờ bận rộn chỉ lang thang trên Net và lang thang trên đường từ cơ quan về nhà, dẫu chỉ vài km, dẫu là con phố đã thuộc lòng từng mét đường, từng cái đèn xanh-đỏ, từng cái quán ven đường, nhưng thong thả nhả tay Ga cũng dễ chịu lắm...
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nhờ Tùng và Nga chỉ đường cho tớ đến mấy địa điểm hôm trước 2 bạn đi ở Vũng Tàu, tớ thấy lạ và đẹp nên muốn lang thang 1 chuyến xuống đấy vào cuối tháng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này