1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0

    Đi để mà chạy trốn nhưng rốt cuộc lại chẳng trốn được.
    Đi để mà tìm quên nhưng rốt cuộc lại chẳng thể quên.
    Ừ thì đồng hành với cô đơn vậy.
    Cảm ơn bác đã chia sẻ
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đừng mong chạy trốn, đừng mong quên, cũng đừng mong lấy cái này để bù aáp cái khác và cũng đừng đi để tìm kiếm lại. Chống lại quy luật là càng làm mình bị đưa vào vòng xoáy nhanh hơn, mỗi cảm giác tâm trạng là một gia vị cho món ăn trải nghiệm phong phú và đặc biệt hơn. Đôi khi chấp nhận lại làm cho mọi thứ dễ hơn và đôi khi đấu tranh cũng làm cho mình mạnh mẽ hơn dù ko phải lúc nào cũng chiến thắng. Làm để thấy mình đã cố hết sức, thế thôi. Chấp nhận để thấy mình biết bao dung và có cách nhìn nhẹ nhàng hơn, trưởng thành hơn...
    Chia sẻ với bạn 1 chút nhé
    Khi bão giông đến
    [​IMG]
    Con đường thì vẫn còn trải dài phía trước
    [​IMG]
    Dù tơ lòng còn vương vấn
    [​IMG]
    Dù ta đơn độc
    [​IMG]
    Nhưng có những bến bờ hạnh phúc sẽ luôn dành tấm tình cho người có lòng
    [​IMG]
    Vượt qua thác ghềnh sẽ thấy ánh sáng nơi chân trời
    [​IMG]
    Kỉ niệm chỉ còn là dĩ vãng khô héo, sẽ tan vào với cát bụi như muôn đời vẫn thế
    [​IMG]
    Bởi vì dù sao mai cũng là một ngày mới tươi sáng
    [​IMG]
    Niềm vui và cuộc sống phía trước luôn đón chờ
    [​IMG]

  3. socolla82

    socolla82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    cho m xin 1 chan voi
    nhung luc buon cha co ai ben canh lai lang thang tren nhung con pho ha noi
  4. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Biết không thể mà đôi lúc vẫn cứ làm. Để những lúc thế này, chợt cười mình rồ dại.
    Đúng như chị nói, mình không phải Đấng toàn năng để nắn mọi thứ theo ý muốn bản thân thế nên phải học cách chấp nhận. Dù khó khăn thế nào thì cũng phải chấp nhận, đứng lên và bước tiếp .
    Cảm ơn chị thật nhiều!
  5. meocoi527

    meocoi527 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Vô với các pác ơi. Đợt này buồn quá mà lại chẳng có xiền để đi uống bia cho giải toả thế là lang thang nhìn ngắm linh tinh. Đúng là thích thật. Nhất là vào những buổi đêm, trèo tường rùi đi lang thang một m,ình trên những con đường vắng tanh, mọi chuyện buồn rồi cũng tan đi.Một mình, đơn độc và chỉ mang bao nỗi buồn. Stress nặng!!!!!!!!!
  6. kunkun15

    kunkun15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    câu cửa miệng của em : bùn thúi ruột
  7. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn phát ra theo tiếng cười.
    Bùn thúi ruột thì cẩn thận bị tiu chảy cấp đấy
  8. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên thấy mình hình như hết cảm xúc, 26 tuổi đã là già chưa nhỉ? Chỉ muốn có một mái nhà, vào và nằm lăn quay ra ngủ, chẳng đi đâu nữa.
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhà ư, để cảm xúc là một mái nhà vì nếu như thế, đi đâu, ở chỗ nào, vào thời điểm nào cậu cũng đang ở nhà. Nó không phụ thuộc vào không gian thời gian mà chỉ đơn giản phụ thuộc vào suy nghĩ và tâm tư của bạn lúc ấy. Mưa bạn có ngôi nhà cầu vồng muôn sắc, có cảm giác thoáng mát và những âm thanh tí tách vui tai, hay một chút buồn kéo dài tiếng nước trên mái nhà rót xuống, theo luồng nhỏ trượt trên phố, lăn tăn gót chân. Nắng ư, cái thơm giòn tan, cái bỏng rát trên da hay nụ cười mặt trời rơi trên lá bóng loáng. Có thể nắng làm bạn cáu, bạn sảng khoái hay bạn vui tươi...cũng là cảm xúc thôi. Đôi khi thấy lãng đãng, vẩn vơ, nhạt và thả lỏng trôi 1 chút cũng được, chỉ là đừng để nhạt lâu thôi, hì hì
    Mấy hôm nay thời tiết đỏng đảnh, nắng chói chang khiến cho ai ra đường cũng chỉ chăm chắm chạy đến đích, thế rồi chỉ mới sáng đã thế mà chiều cái đã lạnh luôn được. Long rong với cái cảm giác thu giữa hè, đã...
    Nếu các cậu thấy mưa các cậu thấy thế nào và muốn làm gì?
    Tớ thường rất thích dầm mưa, bì bũm lội nước khi nhỏ, tắm mưa với cái mặt đắc thắng rất trẻ con. Lớn chút lo cho sức khoẻ thì trùm áo mưa vào đi lượn khắp phố phường nghe mưa, đi trong mưa. Thực ra thì ghét mặc áo mưa lắm nên chẳng mấy khi có áo mưa ở xe và cái việc dạo mưa cố tình hay bất đắc dĩ dạo mưa cũng chẳng...rõ ràng là mấy, nhỉ.
    Các cậu đã bao giờ đứng ở ranh giới giữa mưa và thoáng đãng khô ráo chưa Đứng ở bên này nhìn cách chỗ mình mấy chục mét mưa trắng xoá í, thích cực kì nhé. Tớ đi trên đường, khô và bụi bặm, người xao xác trong cái lạnh se se, ngộ ngộ. Rồi gió mát dần theo con đường đạy trượt qua dưới bánh xe, mưa nhé...in ít thôi nhưng. Rồi mỗi vòng quay là mưa lại nặng dần, có sự khác biệt ngắn ngủi từ đầu đường đến cuối đường. Và thế là hoà vào mưa chầm chậm từ từ và nhẹ nhàng, Cái cảm giác cứ tan nhè nhẹ, nhè nhẹ như mình cũng đang là muôn ngàn giọt mưa đang dào dạt trên phố, trên những tán cây nhỏ. Người ướt thì có sao đâu, không thấy lạnh, không thấy cần phải che chở khỏi mưa bởi mưa mềm lắm và êm lắm, cứ hoà nhập dịu dàng...Ờ, một cảm giác thật thích thú mà lâu lắm mới gặp lại, sảng khoái và thênh thênh...dễ chịu, hihihi, mưa...
  10. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Nối thêm mạch cảm xúc về mưa
    -------
    Do ảnh hưởng của áp thấp, chiều nay Hà Nội bắt đầu mưa. Không to mà cũng chả nhỏ, cứ đều đều và dai dẳng. Ngồi ở bến xe bus và nảy ra cái ý định viết một entry về mưa. Có bao nhiêu loại mưa, đã có ai đếm chưa nhỉ? Mưa rào này, mưa phùn này, mưa xuân này, mưa ngâu, mưa bụi này, mưa bóng mây này?mưa?và?mưa?À, cả ?oMưa tình yêu? của Mạnh Quân nữa, bài này em thích lắm đây. Nhất thời không nhớ được thêm nhưng hình như cũng không nhiều lắm. Mà nói chung thì chỉ cần tới hai loại là đủ rồi, ấy là mưa rào và mưa phùn, còn thì các nhà văn nhà thơ có thể nghĩ ra muôn vàn các mỹ từ và không phải mỹ từ để đặt tên cho chúng.
    Từ điển tiếng Việt (www.vietdic.com) định nghĩa: ?oMưa phùn là mưa hạt nhỏ vào mùa rét?. Nhưng từ này thường được dùng với nghĩa rộng hơn, không chỉ là vào mùa rét mà là ở bất cứ thời điểm nào trong năm. Ta thường gặp mưa phùn vào hai đợt chính là giữa thu và gần cuối mùa xuân. Mỗi mùa nó lại có một cái tên riêng và đặc biệt là mưa phùn tháng bảy còn gắn với cả một câu truyện về mối tình giữa Ngưu Lang và nàng Chức Nữ. Mối tình thật đẹp, câu truyện thật hay nhưng hình như chẳng mấy ai thấy những cơn mưa phùn kéo dài nhanh nhách trong cả tuần là thú vị. Mưa từ sáng cho tới tối, mưa tí tách cả đêm, cứ thế suốt tuần, rồi sang cả tuần sau, sau nữa. Đường phố thì nhớp nhúa, quần áo thì hôi rình rình, người ngợm cứ dinh dính, bức bối khó chịu. Ngày bé còn đi dép lê đi học, bùn bắn lên tận cổ. Đến lúc khô, đứa nào cũng lốm đốm chả khác hươu sao. Mùa thu đã vậy, mùa xuân lại càng khổ hơn, đúng cái cảnh mưa phùn gió bấc. Mưa tiếp sức cho rét thấm sâu hơn, làm môi đã tái lại càng thêm tím. Trời mưa, lũ trẻ con cuồng chân cuồng cẳng rủ nhau rang ngô rồi chùm trăn nhai rau ráu. Ngô mới rang còn nóng rẫy, thơm lừng, chăn bông ấm rù. Cả bọn đùa rầm rầm, có khi làm chăn rách toạc.
    Mưa rào dữ dội nhưng lại được quý mến hơn mưa phùn. Ngày hè nóng bức, một trận mưa rào đến hồi sinh, tiếp sức cho sự sống. Những hạt mưa thi nhau dội xuống sân, hàng loạt bong bóng phình to rồi vụt vỡ. Đứa bé ăn xin ngồi bó gối dưới mái hiên, đôi mắt cụp sau màn nước. ?oTrời mưa bong bóng phập phồng. Mẹ đi lấy chồng con ở với ai??, bài hát ru sao mà buồn thế. Đường ngập nước, lũ trẻ cởi truồng tắm mưa, đá bóng bằng quả bưởi mà gió và mưa giật xuống. Om sòm con ngõ, át cả tiếng mưa.
    22 tuổi đầu, vẫn thích tắm mưa có điều là không còn "cuổng trời" như ngày bé; vẫn thích uống nước mưa chưa đun dù biết thế là phản vệ sinh; và vẫn cứ ghét đặc mưa dầm dề rả rích; có điều là giờ lại bị xôn xao bởi mưa bụi đầu xuân hòa tan hương trầm và một chút mùi khói pháo của bọn trẻ con đốt trộm. Thèm quá được sưởi ấm một bàn tay lúc giao mùa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này