1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Lang thang...(Tối nhé, ngày nắng lắm )
  2. meoluoihanoi

    meoluoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko đi lang thang, nhớ trước đây cứ buồn buồn là lại lấy xe máy đi vòng vòng các phố, vừa đi vừa nghĩ linh tinh đến khi chán mới về. Hì hì
    Đọc bài này thấy đồng cảm ghê, cho mình gia nhập hội với, cũng đang buồn, cũng đang muốn lấy xe đi lòng vòng các phố đây
  3. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích lang thang một mình lém. Nhất là những lúc buồn, thì làm gì cũng thích một mình. Em hay vác xe lang thang mấy phố như Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng hoặc ra khu Linh Đàm uống cafe 1 mình. Một mình nghĩ cũng thú vị lắm các pác ợ. Nhưng cơ mà em vẫn mong các pác một mình ít thôi, vì như thế mãi thì cô đơn lém. Đừng giống em nhớ
  4. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Lang thang, tự dưng đọc được một bài của Cao Hành Kiện (Hoàng Ngọc Tuấn dịch)
    ...Chỉ khi một đứa trẻ đối diện với cô đơn, nó mới bắt đầu trở thành một người lớn; và chỉ khi một con người đối diện với cô đơn, y mới trưởng thành...
    Cô đơn cũng cần thiết đấy chứ, phải ko bạn
  5. chuonkim123

    chuonkim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Lang thang a ? ở đâu đấy ? cho em bám đuôi với
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Dạo này hay có điều kiện lang thang...trong tâm tưởng. Ấy ko phải là vì tớ ko đi lang thang mấy. Tớ vẫn lang thang đều, luôn tạo điều kiện cho cái phương pháp ri lắc này của mình được tận dụng tối đa kể cả trong những trường hợp mà chả ai thấy là có thể được gọi là lang thang như phóng vèo vèo đi làm, đi công chuyện hay qua những con đường mà ngày nào cũng qua. Chậc, có thể tớ tâm hồn treo ngược cành cây hoặc lúc nào cũng AQ hoá mọi thứ nên đối với tớ việc đi trên đường ko lúc nào là nhàm chán, không lúc nào là mệt mỏi cả. Có những con đường ngày nào cũng qua thì ngày nào tớ cũng thấy có cái gì đó hay ho tạo sự vui vẻ dễ chịu khi đi qua dù đôi khi nó chỉ là sự thay đổi của một...tấm biển. Cũng chả phải tớ soi mói hay thuộc từng cành cây ổ gà của đường mà có lẽ chính cái sự ngu ngơ đường và luôn mất phương hướng sau 2 khúc cua nên tớ luôn thấy sự mới mẻ đó Hay kể cả đang cắm cúi phóng cho kịp giờ, cắm cúi đi cho đến nơi tớ vẫn có thể hất ngược mặt để bắt được mùi hương thiên nhiên thoáng qua, dỏng tai thấy được âm thanh ríu rít giữa muôn vàn ồn ào khói bụi. Vậy nên cứ đi ra ngoài tớ cho là lang thang, như thế cái việc PHẢI đi nó thành ĐƯỢC đi, thú vị hơn nhiều, nhỉ
    Đấy, nhưng tớ vẫn lang thang bằng tâm tưởng, tớ bỗng dưng được thên thời địa lợi nhân hoà mà Tớ không mơ hay nhớ về tiếng gọi núi rừng hay những cung đường uốn lượn mát rượi mà lại bồng bềnh trong những suy nghĩ...thiền tông, trong tham vọng, trong mong muốn thay đổi nhiều thứ, trong những phân tích nên hay không nên, trong xử lí những mảnh vỡ, những lỗ hổng bị đinh đóng vào trong cơn nóng giận của bản thân và của những người xung quanh. Lúc ấy hình như không chỉ có 1 mình tớ, có nhiều người, có diễn biến, có các tình huống, ngôn từ như một kịch bản với nhiều cách xử lý nhân vật theo ý đạo diễn. Đôi khi tớ thấy có ý muốn đấu tranh, đôi khi tớ đưa ra đề xuất rồi...thả trôi. Thực ra đấu tranh là tốt, thả trôi với tớ là hiện tượng rất tiêu cực, nó mài mòn những cây cầu nối thế giới xung quanh với ốc đảo của cá nhân. Giống như các nghị gật đưa dự án chiến lược ra hội họp vỗ tay đoành đoành rồi xếp xó nhà cho mốc và mối thưởng thức vậy.
    Hoang đảo vẫn tươi tốt khi nó tự tồn tại như trước giờ vẫn thế, thay đổi nó chỉ có thể là nhờ những cây cầu dù từ bờ nào bắc qua. Mà không biết là bệnh hoang đảo có lây lan không nhỉ, hay là thực ra trong mỗi thực thể đều có các hoang đảo. Đôi khi những người để lộ hoang đảo hay nói mình có hoang đảo còn dễ bắc cầu chứ những người nói mình không có hoang đảo rồi lại thực hiện ngược lại thì thật...khó có thể dung hoà. Bởi lời nói không đi đôi với việc làm thì giống nghị gật mà việc làm còn trái cả với lời nói thì chả biết phải nên hiểu thế nào nữa
    Lâu lắm hôm qua tớ mới bị nấc 1 trận chóng cả mặt vì lạnh. Ấy thế mà mình lại còn rất phung phí sức khoẻ phóng bạt mạng dưới trời mưa, thoả mãn cái cảm giác lúc bấy giờ...đã lắm nhưng tai hại thì nó tiềm ẩn sau này. Làm thân nữ nhi còn bị ràng buộc bao nhiêu thứ, sức khoẻ không chỉ sụt giảm theo tuổi tác mà còn theo những tác động sinh lý của việc lên chức ấy chứ, cứ coi thường đi, cứ thoả mãn tức thời đi, mình thật ích kỉ, chèm chẹp, phải về úp mặt vào....tự kiểm điểm và phê bình thôi

  7. chally_cucu

    chally_cucu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    0
    Dạo này một mình cũng hay lượn lang thang khắp phố...ngồi cafe một mình nhìn dòng người ngược xuôi. đôi khi cứ chỉ biết đi như vô thức...được cái về ngủ ngon
  8. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Đạo này giá xăng tăng lên ruì chả dám lang thang nữa đâu
    bác nào đại gia thì cho em lang thang ké mí em cũng hay lang thang lắm ạ
  9. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Từ ngày alone thì ko có dịp lang thang nữa rồi
    Có ai cùng sở thích PM mình - sở trường : tất cả các khu phố nhiều cây như Phan Đình Phùng, Nguyễn Cảnh Chân
    hay các khu vực kãng mạng : Japan street, Bến Hàn Wuốc, Thuỵ Khuê street
    Có em gái nào cùng sở thích hem :P
  10. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Á à, chúc mừng anh chị có tin vui nhé Có lẽ nên giảm bớt số lương những buổi lang thang dưới mưa gió bằng những chuyến lang thang trong tâm tưởng thôi chị ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này