1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Những bậc thềm cũ kĩ
    [​IMG]
    Bước lên sân của ngôi nhà như bị bỏ hoang với đàn gà thơ thẩn nhàn nhã trước tiếng bước chân của người lạ, lá xoà xuống sát sân
    [​IMG]
    Những mặt sân loáng nước, đâu đâu cũng một màu đỏ nâu của gạch trần
    [​IMG]
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 17/08/2006
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhưng bên trong sự tĩnh lặng đến nao lòng ấy của những lò nung...
    [​IMG]
    Bên cạnh những đống củi cao ngất xếp ngăn nắp chờ cháy mình cho những mẻ gốm mới
    [​IMG]
    Là ngọn lửa đang bừng sáng nóng chói
    [​IMG]
    Cho đất bỗng hoá tâm hồn
    [​IMG]

    [​IMG]
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 17/08/2006
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Này từ đất nhé
    [​IMG]
    Từ gốm thô nè
    [​IMG]
    Các người thợ truyền tinh hoa vào trong từng nét vẽ, những khối hình
    [​IMG]
    [​IMG]

    Và sau đó là.....
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí ơi, hội của cậu đi Hà Gian đợt này là Hội gì thế, dự định lịch trình như thế nào... mình hỏi thế để còn thông báo và lôi kéo anh-em bên box mô-tô xe máy nữa..
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mưa...mưa...mưa liên miên...mưa làm không khí nhẹ và mát hơn, trong lành hơn, làm nặng hơn mí mắt mỗi người khi có dằng díu thêm một vài phút buổi sáng trên giường, làm bước chân chậm, dè dặt hơn trên những con đường lũm bũm nước và bùn đất. Người ta không phóng xe ầm ầm hay chen lấn vì nước làm sạch nhưng cũng đồng thời làm vấy bẩn, là mát đấy nhưng sẽ làm trôi đi những nét đẹp bồng bềnh. Hương hoa, hương cỏ cây hoa lá bị những giọt nước vít xuống quanh quẩn...là là trong không trung...hoa hoàng lan thơm lắm, hoa xoan tây ngọt mát lịm, nếu các cậu có từng ăn kem tươi thì các cậu sẽ cảm nhận đây là một vị kem rất quyến rũ.
    Khi nắng người ta cần mưa, khi mưa người ta lại muốn nắng. Nhưng nắng là thứ ánh sáng dường như là vô tận và bền vững...nhưng còn mưa...mưa đỏng đảnh lắm...mưa dễ làm người ta mềm lòng...lang thang...lang thang ...mưa
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có những con đường, sao mỗi lần đi lại thấy nó dài ngắn khác nhau. Có lúc đi thấy nó thật dài, đi mãi đi mãi đến mệt nhoài mà không thấy hết, nhưng có những lúc thấy sao nó quá ngắn, vừa mới ở đầu đường đã thấy nó kết thúc rồi. Thật lạ, đường có thay đổi đâu nhỉ. Có những câu chuyện mình đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần nhưng cũng không thể nhớ nổi, lần nào đối với mìn nó cũng mới tinh, và mỗi lần mình lại nhận thấy ở nó một điều gì đấy, có lạ không...Năng lượng có lúc thấy thừa thãi vô hạn, đi mãi không mệt, có ê ẩm hết cả người vẫn có thể nói là không mệt, vẫn muốn đi, có những lúc bỗng cạn kiệt không nhấc nổi 1 bàn chân. Đêm trùng xuống trong tĩnh lặng, tron tiếng thở khe khẽ của gió, trong tiếng ru nhè nhẹ của lá và trong hơi mát của mưa...cố ru giấc và lang thang về một miền ấm áp nơi cuối đường...có không khi mùa đông đang đến
  7. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, bắt trúng quả tang smkt không post ảnh lên topic nhà Moi lại post vào đây nhá! Hèn gì topic nhà Moi biến đâu mất tiêu rồi, thế này phải báo cáo đại ca kiến xử lý thôi, ảnh Phù Lãng được "ém" sang đây hèn rì.
    Hoá ra smkt lại còn kiêm chức hội trưởng bên này nữa cư à, đa mang quá nhỉ(?)
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Một địa danh duy nhất trên thế giới có những hồ nước màu xanh cẩm thạch?Cửu Trại Câu, bao giờ mình được đặt chân đến đây nhỉ?có thể là một mùa thu nào đấy không. Trung Quốc đi đẹp nhất là vào mùa thu?ôi, ước mong, mong ước?bây giờ là phải cày?cày và?cày?
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Lại muốn đi lang thang rồi. Muốn đi 1 chuyến xa xa một chút
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
      >>>>>> SMS:[​IMG]
    [/QUOTE]
    Đôi khi nên thay đổi những quang cảnh xung quanh mình, đến một môi trường hoàn toàn mới sẽ khám phá được nhiều điều mới, thông thoáng hơn, có cái nhìn mới mẻ hơn. Mỗi bước đi là thế giới lại mở rộng ra, cứ đi đi để rùi khám phá thế giới và bản thân
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này