1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Không chỉ mưa nhiều mà còn quá chập cheng như một bà cô khó tính, trái nắng trở trời liên tục, chẳng biết đường nào mà chiều nữa. Đang nóng táp xe xém da, vừa rẽ qua 1 khúc quanh phố đã thấy ùn ùn mấy đen rồi mưa tầm tã cứ như cái bọc nước bị vỡ toé ra trong cái vung tay dằn dỗi. Đang nắng nóng bỗng ướt rượt, quần áo khô giòn rồi ngấm đầy nước chưa khi kịp tan hết hơi nắng...
    Xăng thì lên giá bất thình lình, thế nên tự dưng nghĩ ra cái trò đi đến chỗ nào rộng rộng rồi gửi xe ở đấy, đi dạo bộ hóng gió cũng hay. Ấy như thế vẫn là phải đi xe 1 chặng nếu ko muốn nói là 1 chặng dài vì những chỗ có thể lang thang đi bộ thì chẳng ở giữa trung tâm thành phố được.
    Thèm cái cảm giác được đi thong dong, nhất là ko phải đội mũ bảo hiểm. Hôm qua tớ được vi vu kiểu ý, hê hê, ngồi rất khoái, cái cảm giác ko phải đôi mũ, gió vi vu qua tai đã cực. CŨng chẳng thèm bao bịt gì nhiều, vừa đi vừa ngắm nghía ng đi đường, hàng quán 2 bên. Lâu lắm mới có cảm giác ngồi thụt hẳn xuống ở đằng sau như thế...thời thơ ấu ùa về nhẹ nhàng nhưng lần này thật khác, đứa trẻ đã lớn nhưng mọi thứ vẫn thật dịu êm và ngọt ngào. Và bây giờ tớ thấy cả ngày đi làm bằng xe máy nhé, nhưng buổi tối hãy thử dạo bằng xe đạp xem, mọi thứ hối hả cứ trôi qua, dường như chẳng chạm hay phá vỡ được sự thong thả, yên bình rất thú vị của nó
  2. druzhba

    druzhba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    16
    Sắp thu rồi đó em. Anh lắng đợi ánh nắng ngập tràn da diết yêu thương của nó. Ngày đó có gió, có màu sắc, có nụ cười ngập ngừng của e đã theo a suốt cuộc đời. Con đường thật ngắn nhưng thật dài, để khiến a ngẩn ngơ những phút giây hp mãi ko bao h hết. A vẫn đợi em, đợi ngày e về...
  3. hoasau123

    hoasau123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà cho e tham gia với! Thích phóng xe lang thang HN đêm mỗi khi buồn...Nhưng mà giờ lại phải đội thêm cái mũ bảo hiểm! Ghét thật!
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Cọt... kẹt.... cót ... két... tiếng bàn đạp rên rỉ dưới sức đạp giúp di chuyển gần 1 tạ rưỡi thịt trên chiếc xe Thống Nhất thanh mảnh...
    Gió hây hẩy lùa vào chân tóc... mát lạnh nơi gáy đẫm mồ hôi...
    Hớt hơ hớt hải ngó trước ngó sau để sang đường...
    Nhấp nhổm đít gồng mình khi đền đỏ về 00 và đèn Xanh hiện lên!!
    he he.... đạp xe lang thang phố đêm đã quá!
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đạp xe đạp thích thế nhở
    Cơ mà thích thật, he he
  6. jar30584

    jar30584 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích đi lang thang = xe máy , nhưng từ khi xăng tăng giá em ko dám đi nữa
    Có con xe đạp thì mông má sơn xiếc lại hết rồi, mà cái bộ phận đề nó lại hư, chưa mang đi sửa đc. Khi nào các bác lang thang Hà Nội = xe đạp thì ới em phát nha!
    Thanks!
  7. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Bão đổ bộ và BẮc Bộ - Việt Nam... hoặc các địa điểm quen thuộc có thể đi đều dính bão lũ, nguy cơ sạt lở dất cao... hic hic... đành chôn chân ở nhà vậy,,, loanh quanh bán kính 80km từ HN cho nó lành!!
    Thời tiết đang mát dần!! lúc hứng đi nhất thì lại bão...
  8. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Cậu vào đây làm gì, về ngay vợ gọi kìa
  9. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    ...
    Xa xăm đang nhìn. Chất chứa gì trong ánh mắt?
    Là bao dung ấp áp?
    Là mê đắm cuồng si?
    Khắc khoải gì, những mảnh hồn gửi lại mỗi vùng đất ta qua. Nỗi nhớ bước cả vào giấc ngủ... Đêm mơ quẫy đạp giữa bóng núi, sắc chàm.
  10. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết dịu dần những cơn mưa..
    ..cái nắng nóng cũng nhạt bớt...
    .. máu lang thang lại trỗi dậy./.!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này