1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Em vẫn lang thang trên những con đường ngày xưa mình đã từng đi. Thế mà nay tất cả đã qua rồi.
    Em chẳng muốn trách gì quá khứ cả, nhưng nó luôn làm em đau.
    Lang thang vốn là sở thích của em - trước khi có anh. Khi đó, với em, lang thang quanh HN là 1 cái thú, càng đi càng thấy mình yêu đời.
    Nhưng bây giờ, lang thang khiến em cảm nhận một cách sâu sắc và đau đớn những mất mát. Em ko thể kìm nổi nước mắt.
    Cô độc, lẻ loi, mất phương hướng....
    Liệu có ng cùng lang thang thì cảm giác này có hết được ko? Em ko biết và cũng ko hiểu được là mình có muốn thử điều này ko?
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Dạo này bắt đầu có cái kiểu lười biếng: lười viết, lười nghĩ, ngôn từ nghĩ ra rồi bỏ đấy cho mốc meo. Và thế là vốn từ cứ nghèo nàn đi, ý không thoát được khi diễn đạt. Chỉ vì một cái chậc lưỡi nhẹ bỗng, 1 cách tự buông xuôi, bỏ qua rất nhỏ là thành một cái tai hại lớn và nó xâm nhập dần mài mòn như thứ axít vô hình. Đấy, cứ buông thả không chịu rèn luyện, coi nhẹ những thứ rất bình thường giản dị, bỏ qua những thứ cho là quen rồi ko cần thiết phải làm nữa, cứ nghĩ mình đã từng làm được như thế thì có nghĩa lúc nào mình cũng làm được như thế, nghĩ những cái mình đã có trong tay thì ko cần để ý chăm sóc, những quan tâm iu quý trước kia chuyển thể sang hình thái khác, dễ dàng cho qua những lỗi nhỏ của bản thân...chỉ qua 1 cái tặc lưỡi theo kiểu thiên hiểu địa hiểu tất nhân phải hiểu. Thế là mệt roài. Chỉ cần một vài lần như thế, những vẻ đẹp giản dị nhưng tươi tắn đáng yêu trước đây sẽ bị ăn mòn, sẽ bị tiêu diệt, biến mất có khi không khôi phục lại được mà chính bản thân cũng chẳng biết là mất từ lúc nào í. Thói quen mà, thói quen có rồi ko cần tìm hiểu dù có khi chưa hiểu được hết, ko cần ngắm nghía dù có khi chưa hẳn là đã có thể nhận biết, đã có thể ko cần nhìn tổng thể cũng nhận được ra, ko cần chăm sóc quan tâm với những đức tính tốt trước đây từng có mà lại chuyển ngược lại thành những cái được mang tên "trách nhiệm" "nghĩa vụ" nặng nề, phí lắm
    Thế nên cứ nghĩ ra gì là phải viết, đấy chính là cái rèn luyện bản thân từ những chuyện nhỏ để có thể tích tụ dần thành khả năng biết nói không trước cám dỗ, nhận biết ranh giới mỏng manh để có thể mạo hiểm lao xe sát mép vực nhưng đủ lạnh trong đầu mà tính toán phanh vừa đủ. Chẹp, buông thả thì dễ chứ phanh đúng chỗ đúng lúc mới khó...nhỉ. Ui rùi, hô khẩu hiệu quá, thực hiện từng bước một là được í mà
    Sáng thu trời rất trong, nắng cũng rất trong và ươm vàng rót mật trên lá xanh. Vòm lá cứ đung đưa đung đưa, lá lùa vào nhau lao xao lao xao những câu chuyện của gió mang đến từ những miền đất xa...thủ thỉ thủ thỉ...lẩn khuất giọng hát yêu đời của cô bé mắt nâu. Thu đáng yêu
  3. nhocbuon14

    nhocbuon14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    lang thang ... trên những con đường ấy ... gió thu, lá vàng .. và chút vương vấn của mùa hè oi bức ... Thèm 1 ly sữa chua đánh đá ... thèm ngửi hương cà phê .. thèm lang thang 1 mình ... Nhưng mà cứ lấy cớ .... nhà xa lắm .. về thôi .. Đường quê xa xôi lắm ...
  4. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào thu quyến rũ lạ thường. Lãng đãng trên những con đường quen mà lạ...Nào tìm bạn cùng lang thang
  5. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thích lang thang .....buồn vô đối
  6. PinkDragon09

    PinkDragon09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    ------> iem là iem cũng thík lang thang lắm, các bác cho em tham gia cùng box này zới. Có chỗ nào hay ho, địa điểm nào thú zị, các bác có lòng thì off rùi thì dẫn cho em đi zới, em còn mù nhìu địa điểm tuyệt zời ở cái đất nài lắm. Thanks all !~!
    Được PinkDragon09 sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 03/09/2008
  7. tieubao215

    tieubao215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Iem cũng thích lang thang,cho e bon chen với!
  8. duclongng

    duclongng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có người cùng lang thang có thể sẽ làm lòng em vơi bớt nỗi buồn. Đôi khi nếu may mắn gặp tri kỷ, chỉ cần 2 người đi bên nhau, ko lời nói nhưng tâm hồn vẫn hoà quyện và đồng điệu, trong lòng mỗi người đều cảm nhận được sự ấm áp từ người bên cạnh.
    Anh cũng từng như em, mất phương hướng và niềm tin trong cuộc sống, nhưng mọi nỗi đau đều có thể làm vơi đi bằng sự yêu thương và sẻ chia. Hãy mở cửa sổ lòng mình để đón nhận những làn gió tươi mới hơn là khép lại và ôm giữ bầu không khí cũ và ngột ngạt. Hãy dành thời gian cho nhưng việc bình dị nhất mà đôi khi mỗi ngày mình làm mà ko hề lưu tâm hay thử làm một việc đã dự định từ lâu nhưng chưa thực hiện đc... em sẽ thấy cuộc sống còn nhiều màu sắc mà em chưa nhận ra hay từng đi lướt qua mà ko lưu lại trong tâm trí.
    Hãy cứ lang thang như em thích nhưng đừng đi một mình mãi vì đường đời vừa dài vừa ngắn, càng có nhiều bạn đường thời gian của em sẽ càng ý nghĩa hơn.
    Thân ái.
    A. Long
  9. khocung

    khocung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà , em là thành viên mới cứng cựa của room mình . rất mong sau này được bà con trong room nhiệt tình giúp đỡ .
    bàn về vấn đề lang thang. rất thú vị vì em cũng là một tay lang thang có nghề . em hay lang thang quanh bo ho . an kem . ngoi ghe da va ngắm người qua lại . một cảm giác bình yên đến khó tả. hồ gươm buổi tối rất đẹp. tạo cho người ta cảm giác lâng lâng khó tả. đặc biệt ngồi nhâm nhi một ly trà đá với kẹo lạc thì thôi rồi không muốn rời đi nữa . cái cảm giác đi một mình nhiều lúc muốn người ta sống chậm lại . ......
  10. dontcry2209

    dontcry2209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    lang thang đi
    Trời nắng, ngại lắm cơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này