1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Rõ là thu, rõ từ cả những cơn bão cứ trực chỉ thẳng vào cái hình chữ S mong manh, trực chỉ thẳng vào cái ngôi sao đo đỏ trên chữ S ấy dù nó đang rất thơ, rất mộng. Nhưng là bão mang cái vị thu đậm đà hơn, gấp gáp và rõ nét hơn. Lâu lắm mới phóng xe tít mù như thế, trời ko xanh nhưng ko khí trong vắt và mát hơi nước...êm...ẩm. Cái nắng viền mây bão hênh hênh làm cái cảm giác sảng khoái nhẹ nhõm lan tràn khắp từng mạch máu. Đánh võng nhé, lượn như đúng rồi, he he, tớ hay gọi đấy là kiểu "ôm cua trên đường thẳng" í. Mỗi lần rẽ là một lần chao nhẹ...ôi...tự dưng thèm nhé...thèm vô cùng cái cảm giác lướt thật êm bên bát ngát rừng, rẽ thật ngọt bên lưng chừng núi, thêng thang trên những đỉnh đèo, cảm giác chao liệng trên những thửa ruộng bậc thang đang vào nắng vàng rực rỡ như những cánh diều mỏng.
    Nắng vàng ươm
    Gió núi mát lạnh
    Rèn rẹt xe đổ đèo
    Núi rừng trùng điệp
    Lúa chảy tràn trề
    Im lặng
    Bát ngát
    Thanh bình
    Thơ thới
    Say...
    Thèm....
  2. iuiuiuiuiu

    iuiuiuiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    giời mưa thế này lang thang thì thích thật nhưng sợ ốm lắm ...
    ốm hok có ai chăm hết á
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nắng này ...rồi lại mưa này...và gió...với chập chùng...bát ngát...
    Tớ lại được lên đường trong cơn thèm thuồng cái hơi núi hơi sông mênh mông. Mà dạo này có vẻ già cả đi nhiều nên cũng chóng mệt và xuống sức. Ấy nhưng chỉ cần 1 giấc ngủ thật bình yên trong vòng tay ấm áp là mọi mệt mỏi tan biến, tớ lại tỉnh dậy đón một ngày mới đầy hào hứng ngóng về những mềm mại đường, sắc ngọt núi
    Cái điểm đẹp nhất lại là cái nơi mưa nhiều nhất. Con đường chênh vênh bên cạnh dòng sông Chảy lúc hiền hòa lúc dữ dội nơi sâu thẳm chân núi. Những thác những ghềnh luồn lách khe đá hay sục sôi xoáy sâu. Thường mỗi chuyến đi tớ mang tiếng ngồi sau nhưng cũng mỏi nhừ nhẫn hết cả cơ cả đoàn thể xương cốt. Vì sao á, vì ngồi sau (hí hí, đương nhiên cũng mệt chứ bộ), vì phải căng người để giữ cân bằng (ờ, tại gọi là ôm cơ mà ko...ôm), vì cũng phải nhong nhóng nhìn đường cùng với ng ngồi trước (để đề phòng nhắc nhở, biết đường mà nhổm lên lúc đường quá xóc hay là....phi thân vào chỗ an toàn khi xe ko thể thăng bằng nữa í). Nhưng giờ....
    Trời mưa, cứ trùm áo mưa, dựa má vào vai, vững chãi, an toàn, ngắm những vệt đường đủ màu sắc chạy vun vút dưới chân, ngắm chân núi với dòng sông uốn lượn, thả mình thoải mái...mưa và gió trở nên bình yên và dường như trốn ở 1 nơi nào xa lắm. Vì tớ biết tớ luôn có điểm tựa... Đôi khi đó là những điều bình dị nhỏ nhoi
  4. cuchuchamu

    cuchuchamu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    đang buồn đây có pác Miêu nữ nào cùng em lang thang thưởng thức hoa sữa Hà Nội cái nhể
  5. Acher

    Acher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Don?Tt click ~~~~
    Lang thang trời se lạnh thế này cũng hay
    Có cả hoa sữa nữa tăng phần lãng mạn
  6. 29f19183

    29f19183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Kha Kha Khà Khà Khà Khà Ta là thần tình yêu đây ai muốn có người yêu, hay cúng cho ta nhiều sao để ta ban cho mỗi người 1 cái duyên nao. Thấy khổ chưa suốt ngày mộng mị vì yêu loài người khổ chưa.
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nếu vào mùa thu, nếu có thể chọn, các cậu sẽ chọn con đường nào để đi nào
    Thông thâm trầm điềm đạm với dải đường êm nhẹ giống như đang dạo bước nơi xứ châu âu hưởng chút lạnh đang lan vào trong nắng
    [​IMG]
    Hay ngoằn nghèo đầy khám phá với gió lộng vào những con dốc vút cao chạm tới mây
    [​IMG]
    Hay vút cao ngạo nghễ thử thách lòng nhiệt huyết và dũng cảm
    [​IMG]
    Hay êm đềm với nắng, với gió, với mơn man tiếng thì thầm của lớp dương xỉ xanh
    [​IMG]
    Hay uốn lượn trữ tình bên thửa ruộng bậc thang đang vào mùa vàng rạng rỡ
    [​IMG]
    Thử chọn nhé
  8. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh ...lẩn quẩn. Từ nhà tới trường, từ trường về nhà.
    Chẳng có những buổi tối lang thang khắp phố dưới ánh đèn cao áp vàng khè, chẳng có những ngày rong ruổi cùng gió núi, mây ngàn. Chân cẳng xanh rêu...đầu óc cứ lơ lửng ở chốn nảo chốn nào
    @smkt: chị mới đi Mường Khương về à
    Được sabbath sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 08/10/2008
  9. Be_Urself

    Be_Urself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đang mùa heo may, lang thang là đẹp nhất rồi :)
    Thu đã về trên mái phố, hoa sữa đã nở những chùm trắng muốt và hương bay bao bọc cả Hà Nội đêm. Hôm qua đi ngang đường Trần Phú thấy llá vàng bay đẹp đến ngơ ngẩn ... :")
    Bạn nào rảnh đi lang thang Hà Nội cùng mình không ;;) ? Hà Nội thôi, mùa này đang đẹp :")
  10. futuredream

    futuredream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Mình ở Sài Gòn, sắp có dịp ra Hà Nội vài ngày, thật tuyệt nếu có bạn cùng chia sẻ sở thích café hay lang thang để thưởng thức hương vị của mùa thu Hà Nội.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này