1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhlucky87

    manhlucky87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    em cũng thích lang thang.hôm nào đi thì gọi em nhá:D
  2. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    có ai muôn llàm quen với mình ko ?
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thu gần như sắp trôi qua rất nhanh như một chiếc khăn lụa mỏng lướt nhẹ qua vai áo...Thu chỉ dành cho những ai nhạy cảm, thu chỉ ưu ái với những người thấy được những nhịp đập mong manh như tiếng tơ buông mơ....

    [​IMG]
    Tớ thích mùa thu ko phải bởi tớ có thể lãng đãng trôi theo mùa, không phải bởi tớ có đủ nhạy cảm để nhận ra cái bóng của mùa thu lả lướt và cũng chẳng có thể lắng nghe được cái âm thanh hư vô của thu. Có phải bởi thế tớ chưa bao giờ thuộc trọn vẹn một bài thơ đôi khi chỉ có 4 câu, chỉ nhặt nhạnh được một vài từ tâm đắc hay một hai câu ý nghĩa
    Thực ra chỉ đôi lúc, đi trên đường, lúc nào dừng đèn đỏ mà cái đèn đếm 2 chữ số bắt đầu bằng con số 6-7-8 thì tớ mới nghển mặt lên hóng hóng xung quanh, khi ấy tớ mới thấy có cái gì đó khác khác trong không khí, trong ánh sáng và nhiệt độ. Khác thôi nhé.
    Có đôi khi bỗng dưng có việc phải đi ra ngoài, những con đường đang dài và hối hả, bỗng mọi thứ như dãn ra, thoáng đãng, nắng trong veo hanh hanh vàng chanh phủ những hạt bụi sáng lăn tăn trên khắp mọi vật làm chúng trở nên tươi tắn lạ.
    [​IMG]
    Rồi gió...gió cứ len lỏi lả lơi tóc mai, vuốt ve ngón tay, cánh mũi, chờn vờn trên mi mắt. Và những đan xen của chút ấm, chút se se chưa đủ lạnh chạm vào da như những đứa trẻ tò mò tinh nghịch đang khám phá điều gì đó mới mẻ
    [​IMG]
    Thu cũng nhiều sắc màu, cũng rực rỡ tươi tắn, vẻ đẹp của sự đằm thắm
    Hồng nhé
    [​IMG]
    Xanh mềm
    [​IMG]
    Nắng ở trên cao
    [​IMG]
    Mầm cây dưới đất
    [​IMG]
    Ong đi tìm mật
    [​IMG]
    Chim xây tổ ấm

    [​IMG]
    Người mong chờ gì
    [​IMG]
    Hạnh phúc ấm êm
    [​IMG]
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    3 ngày căng thẳng đã đi qua.. còn những ngày tới vẫn đang chờ đợi... Bạn đường ơi, cố lên nhé, Hậu phương vẫn đang ngóng chờ đếm từng phút từng giây!
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 ngày nữa trôi qua.. Noel lạnh giá đang tới gần. Thấy thiếu vắng 1 chút và thật nhiều điều lo lắng sao thời gian trôi chậm đến vậy!
  6. me_you_twoheart_onelove

    me_you_twoheart_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Sao nhà mình ko of hả anh chị ơi có gọi em 1 tiếng nha 0986200318
  7. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    noel có bác nào muôn mang thang hem
  8. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Một Noel lạnh nhất đang dần đến.. còn 6 tiếng nữa thôi!
    Chênh vênh lắm giữa trăm ngàn suy nghĩ... lang thang với chút nghẹn đắng!
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    "Đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn", học hỏi nhiều không phải là Vô ích... lang thang trên con đường tư vấn, hỏi han/ Chỉ 1 câu nói chí lý, 1 ý tưởng chuẩn cũng nhẹ đi bao nhiêu ưu tư, gánh nặng cuộc sống!
  10. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Sau 4 ngày nằm thẳng cẳng ở nhà... bây giờ mới ì ạch đi làm... vẫn lại những đêm dài triền miên .. lang thang trong miền tâm sự!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này