1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, cậu chưa bít tiêu chí của tớ roài, tớ lang thang với 1 và chỉ 1 thui. Thành lập hội Cái bang để lang thang bi giừ thì mấy chú ở lực lượng phản ứng nhanh dông xe ra ào 1 cái là tự rưng được chăm sóc chu đáo ngay đấy. Chít, mà như thế thì chít, tớ chẳng muốn lang thang mấy tiếng liền trong cái phòng có toàn người mặc đồng phục xanh lá cây đấy đâu, HN đang kỷ niệm 995 năm roài. Hôm nọ tớ nhìn thấy ở cổng chùa Quán Sứ, có mấy cụ già ăn xin bị tàn tật không đi nổi mà còn bị mấy ông dân phòng xuống lôi lên xe trông rất bạo lực. Các cụ ấy có đi được đâu mà làm dữ như thế. Tụi lang thang nhà mình mà tập hợp có khi các chú ấy tưởng biểu tình mang súng ống đi dẹp thì mệt lắm.
    Nhưng mà nhà mình ai có nhu cầu hẹn hò nhau cứ vô đây rủ rê nhá, ra Mỹ Đình thì kiểu gì cũng đụng nhau, không bít mặt đụng nhau mí thích, sau này có cơ hội tụ tập vào gặp cứ...Ơ...Ơ...tớ gặp cậu rồi thì phải....trông ấy quen quen...hay lắm ý....sẽ thấy trái đất tròn và thật nhỏ
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihi, cảm giác đấy hay lắm, như là mình ôm được cả trời đất ấy. Ngày bé, lúc cảm thấy mình cao nhất và thấy không gian rộng lớn nhất là khi đứng trên nóc nhà....thả diều. Xung quanh không bị vật nào che chắn bởi chỗ đó là cao nhất ( Ơn trời là mình vẫn còn sống đến bây giờ để...kể lại, hic)
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hoa cho những người con gái thích lang thang
    [​IMG]
    Sống rực rỡ để mỗi bước ta đi để lại một bông hoa mặt trời
    [​IMG]
    Và khi bước trên những thảm cỏ ướt đẫm giọt sương buổi sớm
    [​IMG]
    Ngẩng đầu ngắm vầng dương lung linh để biết mỗi một ngày mới luôn là sự khởi đầu tươi đẹp
    [​IMG]
    Biết mình đã nở hoa
    [​IMG]

  4. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    http://www3.ttvnol.com/uploaded2/maxi****/hoacuctrang.jpg
    Được maxi**** sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 20/10/2005
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lên quyết tâm đi tìm cho được cánh đồng hoa hướng dương. Có 1 bộ phim tớ xem đã gây ấn tượng với tớ rất nhiều về cánh đồng hoa này. Nó chẳng phải là một khung cảnh lãng mạn, mà cũng không phải là nền cho những tình tiết ly kỳ hay hấp dẫn.....nói chung trong phim nó không có vai trò lớn nhưng ở đấy tớ lại thấy được điểm nhấn tình cảm mà đạo diễn muốn bày tỏ. Một bộ phim đáng nhớ....Lang thang chợ hoa buổi sớm mấy lần rùi mà vẫn chưa hỏi được. Hoa hướng dương mùa này không có nhiều, bói cả chợ mới có được 1, 2 người bán gần như là độc quyền rùi ý. Mon men gạ gẫm, mon men hỏi mãi mới được chỉ một cái đường đi rất....cắc cớ. Cắc cớ bởi tớ dốt đườg, chỉ như thế khác nào bảo tớ vào mê cung trong khi người chỉ đường nói rất ngắn gọn 2 câu" gần lắm, đi qua cái đầu kia rẽ quặt 1 cái vào chừng 50m là đến nơi". Troài, đi ngóng mỏi cả cổ chẳng thấy cái nào...cuối cùng lại lạc. Nhưng thế lại hoá hay, lạc vào ngay 1 vườn đào với những cây đào thân to xù sì, cành lá xum xuê. Con đường nhỏ xíu đầy cỏ ướt, chỉ có mỗi 1 dải đất mỏng ở giữa để có thể dập dềnh đi xe vào. Ngơ ngác và ngạc nhiên....đẹp mê đi được ý....cảnh như chốn bồng lai....trong trẻo và mát lành
    [​IMG]
    Con đường nhỏ bên giữa vườn đào
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 21/10/2005
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mùa này sương nhiều lắm, chính vì thế càng làm cho khung cảnh trở nên huyền ảo và đẹp lạ kỳ. Sương giăng mờ trên không gian, làm nhoè những vệt cỏ, cuộn mình trong tán lá đào đợi 1 cơn gió là ùa ra, phả vào người vào mặt lăn tăn, ươn ướt. Vươn đào ngập trong sương làm cái cảm giác như lạc vào vườn đào tiên thật tuyệt.
    Len qua những luống đào đang vươn mình trổ lá
    [​IMG]
    Khe khẽ bước chân sợ làm rơi những hạt sương đang ngủ ngon trên cỏ
    [​IMG]

  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Những luống hoa trải dài xanh mướt giữa ruộng ngô
    [​IMG]
    Thong dong ngồi đợi mặt trời
    [​IMG]
    Và cảm nhận vẻ đẹp lung linh của ánh sáng - bình minh lên
    [​IMG]

  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    MỚI BIẾT LÀ HÔM NAY SINH NHẬT BÉ IU XƯƠNG RỒNG.
    CHỊ GỬI TỚI BÉ LỜI CHÚC MỪNG SINH NHẬT NỒNG ẤM NHẤT NHÉ. CHÚC BÉ LUÔN VUI VẺ VÀ THÀNH CÔNG NHÌU CÔ BÉ NHẠY CẢM Ạ. IU BÉ NHÌU NHÌU. TẶNG BÉ NÈ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    TẶNG EM CẢ RỪNG HOA, MONG MỖI NGÀY MỚI VƠI EM LÀ MỘT BÔNG HOA ĐẸP
  9. helium

    helium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    N hâm, lâu rùi không poss bài, giờ vào thấy N poss bài ghê quá.Lâu rùi có gì mới không hả nhóc, đã kiếm được người cùng sở thích chưa..?
    Hi chúc N một ngày tốt lành và làm việc hiệu quả nhé.
    (Àh quên chúc 20-10 vui vẻ hạnh phúc và nhận được nhiều hoa, dù lời chúc hơi muộn. Hi hi hi)
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sớm sương mờ trên hồ Tây, huyễn hoặc và bí ẩn
    [​IMG]
    Sương trên phố, lững lờ mờ ảo
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này