1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Heo may...tớ thích cái kiểu gió man mát, trời sang sáng như hôm nay. Dường như trận thắng hôm qua trót làm nhiều người thức đêm và bây giờ vẫn đang cuộn tròn trong chăn để tận hưởng niềm vui.....Ra đường, gió vi vu, sảng khoái với cái se se nhè nhẹ.....hơ, thích thế......quẹo tay lái....làm 1 vòng quanh hồ nào.....lá cây xào xào rũ nốt những cái lá vàng vẫn còn đang vương vấn......Nghe vẳng vẳng tiếng hát ngọt ấm của Ngọc Tân..." Dường như ai đi ngang cửa....gió mùa đông bắc se lạnh......nằm nghe xôn xao tiếng đời....mà ngỡ ai đó nói cười.......làm sao về được mùa đông....mùa thu cây cầu đã gẫy.....thôi đành ru lòng mình vậy....tưởng như mùa đông đã về" .......hu.....u..........oa....a........a.......chít rùi...muộn làm.....hihihii........đến cty....may quá....sếp đi vắng, không bị lườm
    Lang thang heo may đeeeeeeeeeeeê
  2. mummimbear

    mummimbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Mấy bức hình buổi sớm thật đẹp & long lanh!
    Tôi thích đi dạo trên những con phố nhiều cây vào mùa thu & đông ... cái cảm giác gió lành lành thổi vào mặt khiến tâm hồn mình cảm thấy thoải mái.
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ấy hoa sữa còn nở không hả nhỏ? Tối qua đi về trên đường ngang qua một cây hoa sữa, mùi thơm quyến rũ làm Nhím ngây ngất cả một lúc. Thỉnh thỏang vẫn cảm giác những múi hương ấy thấm vào mình chợt la lên "ôi hoa sữa thơm quá" làm "tài xế" quay lại ngạc nhiên, chắc lần đầu tiên thấy một cố bé "dở hơi" như thế ngay khi cùng đi với một người lạ.
    Mùa này sáng sớm cả bán đảo Sơn Trà dường như mây và sương mù bao phủ, có hôm chẳng nhìn thấy gì cả, đến cái dáng của dãy núi. Nhưng sáng nay thật vui sướng khi nhìn thấy lại những dãy cây trên sườn núi một cách rõ ràng. Mỗi ngày nhìn cảnh lại thấy len vào một cảm giác thú vị, nhẹ nhàng, thanh thóat, hít lấy hít để không khí của buổi sớm mai rồi mới quay vào nhà chuẩn bị đi làm.
    Tớ cùng bàn với hội rồi, khỏang mồng 4, 5 Tết tớ ra Hà Nội. Lần này kế hoạch đi đâu là tùy các cậu đấy nhé! Tớ cũng không quan trọng phải đi hết chỗ nọ chỗ kia đâu cậu ạ, vì đi là đi theo kiểu lang thang mà. Thời gian thì cũng thoải mái, chỉ sợ các cậu không có thời gian đi cùng tớ thôi.
    Kế hoạch của tháng 12 sẽ lad đi Sài Gòn, tuy nhiên tớ có quỹ thời gian riêng mấy ngày để cùng bạn bè và gia đình ở SG. Tớ cũng muốn tham dự lễ hội hoa ở Đà lạt và thăm các thác ơt Buôn Mê Thuột, nơi ấy thì có bạn tớ, có thể là đi như thế, ko biết có theo cùng các bạn ko? nêu không tớ cứ đi 1 mình thôi Tớ thích đi 1 mình lắm.
    Kế hoạch xa hơn là hè sang năm vượt đường Trường Sơn
    Tớ mong là tớ thực hiện được tất
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Để thực hiện được thì tớ phải có 2 mục tiêu đạt được:
    1/ Đừng để có sự cố gì xảy ra nữa
    2/ phải có plan về bussiness cho tốt, đánh trúng quả này . Sắp tới tớ bận nên cũng ít bon chen với cậu được roài
  5. alecom

    alecom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    mình xem topic của bạn lâu lâu roài,bi giờ vẫn duy trì dc,smkt giỏi thiệt chúc vui
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Lạnh rồi, lang thang ngoài đường cũng ngại ghê ta... Nhất là lang thang một mình... Kiểu này phải chuyển sang lang thang 2 mình hay nhiều mình mất thôi.......
    Sếp và partner đều bận rộn, hic, lôi kéo được cũng khó ra phết..
    hừm hừm...
  7. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy
  8. cny

    cny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2001
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ban co mot y tuong cung rat giong voi nhieu nguoi, nhieu khi cung lang thang nhieu va can co 1 nguoi ben canh den nhu the nao!
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hoa sữa lại nở tiếp rùi cậu ạ, ở ngoài này có từng đợt một, bây giờ lại có, mùi hương nồng đượm hơn lúc mới. Tớ về nhà, được ngửi suốt mùa luôn. Hôm qua đi đến quán ăn thịt chó, nhỏ bạn tớ giật tay tớ ngoài lại khi thấy có cành hoa sữa rất đẹp được kẹp ở giữa 1 chiếc xe máy. Tớ mà có máy ảnh ở đó, tớ chụp liền, tiếc nhỉ.
    Nói đến núi, cậu làm tớ nhớ đến cái cảm giác của tụi mình hí hửng trên xe, chiều muộn rùi còn đi vào núi, mát nhỉ....thoáng nhỉ...thoải mái nhỉ...
    Chà, cậu đã quyết tâm ra này rùi đấy hả, gộp mấy ngày nghỉ phép đi cho đã ha...được rùi, cậu ra đây đi, tớ đợi cậu lâu lắm rùi đấy.
    Tháng 12 tớ đã có lịch, cậu qua bên topic bên du lich ngó nhé, nếu được đi cùng cậu thì tuyệt quá. Mà cậu đã có kế hoạch cho năm sau rồi cơ à, hoành tráng ghê, cậu làm tớ thèm quá đi
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đúng roài, tớ bi h cũng hạn chế đi lang thang, cố gắng chữa khỏi cái họng, giữ sức khoẻ để còn Tây tiến đấy. Đi chơi thì phải có sức khoẻ thì mới không làm mọi người lo lắng được chứ nhỉ, mới đi vui vẻ được. Cậu cũng cố lên nhé...tớ chờ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này