1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beluga

    beluga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em không nghĩ đến anh nhỉ?
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tại vì khi nghĩ đến anh là lại phải nghĩ đến thêm 1 người nữa...thế thì lại thành 3 người...mà như thế thì không thành lang thang được nữa mà thành đi...buôn chuyện mất rùi
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, bùn cười quá đi em nhỉ, những cô gái chân dài.... những chàng trai...chân ngắn. Lang thang kiểu quái gở, điên điên. Nhưng hôm qua quả là một ngày đẹp trời, ban ngày ngồi ở cty nghe mấy cậu em ao ước "Trời đẹp thế này được đi chơi với bạn gái thì thật tuyệt". Thế nhưng với quyết tâm làm trò ngoan vẫn dắt xe đến trường mặc dù nhìn bầu trời lúc 6h tối hôm qua thật lạ, một màu xanh lục đến ngút mắt, cao vút, quyến rũ.
    Ui...được nghỉ, đúng là trời chiều lòng người mà, thì thầm gọi em rủ rê bùng học ( mình thật là xấu, hồi chiều vừa mới động viên cho em học...bây giờ lại thế) nhưng đi lang thang ví em thích.
    Cái không khí hôm qua đáng yêu quá, mưa phùn bay bay, ánh đèn lung linh mờ ảo, không gian không ồn ã nhưng lại có rất nhiều hợp âm réo rắt. Mặt đường lấp lánh ánh nước nhưng cũng chỉ đủ ướt để cát không cuộn lên...Không gian cảm giác như của đêm noel, chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy thế nhỉ....Khẽ ngân nga giai điệu của một bài hát thường nghe khi noel về mà chẳng nhớ nổi tên của nó...thầm ao ước...nếu đêm noel mình có thể....
    Nhưng hôm qua mình mắc 1 lỗi....
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    LANG THANG... LẠNH NHƯNG VUI... THOÁT KHỎI KHÔNG GIAN TÙ TÚNG...
    LÂU RỒI MỚI ĐI NHIỀU NHƯ VẬY... HIC, MẢI MÊ QUÁ QUÊN MẤT CẢ VIỆC ''QUAN TRỌNG'' . NHƯNG DÙ SAO CŨNG OK RỒI MÀ... THẬT MAY MẮN

  5. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    HÔM NAY LẠI MUỐN ĐI LANG THANG
    KHÔNG HIỂU VÌ SAO
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    bạn à
    tối hôm qua sau khi tụ tập cùng cundc,iwill,buchi.........
    tui cung đi lang thang.
    May tối qua lai không mưa trời đẹp mê hồn
    Dưng mà đi một mình lại cảm thấy cô đơn wá
    Vậy mà tui chẳng gặp được ban nhỉ
    tiếc ghê
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    hè, mãi đến tối qua mới có được cái hẹn lang thang với makjovi... Ngại quá đi mất
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hị hị...em cười rúc rích sau vai....2 cặp mắt...1 cặp kính...chăm chăm theo dõi....hị hị...ui...cái ngày hôm qua lang thang thích thích là....
    Em đi tiền trạm trước địa chỉ kia nhá....có gì đẹp lần sau rủ rê....hị hị...chít mứt thui...2 cặp mắt...1 cặp kính...
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    HÔM QUA LANG THANG TUYỆT THẬT... THỜI TIẾT TUYỆT VỜI... MƯA LẤT PHẤT... HEHE, HẲN CÁC ĐÔI MÀ ĐI LANG THANG LÚC ĐÓ LÃNG MẠN PHẢI BIẾT...
    NHƯNG CHẴC CHẮN K0 VUI BẰNG EM VÍ SẾP NHỈ...
    UI THƯƠNG THAY ĐỐI TƯỢNG ĐÓ... THƯƠNG THAY.. CHẸP CHẸP.. NGHĨ CŨNG TỤI NGHIỆP... CÓ AI DÃ MAN NHƯ MÌNH K0 CHỨ... THUI, RÚT KINH NGHIỆM, LẦN SAU ...CỨ THÍA... (ÁC QUÁ..HIHI)
    HÔM NAY TRỜI CŨNG RẤT ĐẸP, GIÓ NHÈ NHẸ.. HỪM HỪM, TIẾC LÀ K0 CÓ AI LANG THANG CÙNG... HEHE... UI, BI H MÀ VI VU THÌ QUÁ TUYỆT...
    CÓ LẼ EM LẠI LANG THANG ĐÂY SẾP UI, K0 KIỀM CHẾ ĐƯỢC NỮA RÙI... MỘT MÌNH MỘT XE VÀ.. PHÓNG...

  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cái nắng nhói của những ngày lập đông làm nẻ da nhưng lại làm bầu trời đêm trong trẻo hơn. Mùa này, vào những hôm nắng ráo, buổi tối tầm 6h - 7h trời có một màu xanh lục rất lạ, xanh đến ngút mắt và như toả sáng, thứ ánh sáng của một nơi xa xăm rọi xuống trong như ngọc bích.
    Lang thang qua hồ, gió mát lạnh thổi tung lá cây, cuộn vào theo những xoáy nhỏ, ngồi trên xe, thả chân tự do, ngửa mặt ngắm bầu trời chỉ có một lưỡi trăng và một ngôi sao rất sáng độc chiếm. Đẹp và rất riêng, trăng mùa đông .
    Có người bạn nói về cảm giác leo lên cao đón gió đông bấc, uống ly cà fê đen đá lạnh buốt, co ro trong chiếc áo, có người nói..."hâm" nhưng tớ lại thấy hay đấy chứ, cũng thú vị nhỉ, cảm nhận cái lạnh trong từng thớ thịt

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này