1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sao hoa sữa mà cũng đỏng đảnh gớm nhỉ. Rõ ràng là nở trắng xoá mà lắm lúc chẳng thấy thơm gì cả, cứ hít lấy hít để mà.....Thía mà hôm trước đi, lúc về đói cuống quýt, phóng ào ào......bỗng....hà......hoa sữa.....hương nồng nàn oà xuống.....phanh...hự.....thả ga nhé....tà tà nào...ngó cái nào...mi ở đâu thế nhỉ....lại phải làm 1 vòng đã mặc cái bụng đang sôi réo ùng ục....chà...thơm quá....trắng mịn cả cành cây. Hôm qua đi với bạn, về lại ngửi thấy, thích thật, cái cảm giác tìm kiếm không thấy, lại bống dưng ùa vào bất ngờ như trêu đùa nghịch ngợm....thảo nào mà nó làm cho nhiều người khó quên khi xa nó vậy
  2. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trên đường về, thấy mùi hoa sữa đà định bụng làm 1 vòng, nhưng chẳng hỉu hôm nay sao lại mất hết cả hứng lang thang....chắc tại mệt....về và lang thang....net....rồi 1 chút nữa lang thang trong những....giấc mơ...hi vọng không gặp ác mộng....
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuần này mún đi lang thang xa xa chút, ai có ý tưởng gì tư vãn cho tớ cái nhỉ, lang thang ra khỏi HN này nè, ở đây nhiều lắm lúc ngột ngạt quá, đi thư giãn đâu đó chút cho thoải mái tư tưởng cái nhẩy
  5. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thời tiết lạnh quá hơi ngại ra ngoài đường lang thang.
  6. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Ai đó lang thang ở Taiwan không ? thời tiết bên này không có mùa đông, ban ngày giống sài gòn còn tối thì giống đà lạt lắm ! đảm bảo lang thang bên này rùi về VN thấy mất "lãng mạng" luôn ! he..he... lý do ư ? tại việtnam bui, xấu và bẩn quá mà! Vậy là giờ đã hiểu tại sao lắm cô gái Vn muốn sang đây lấy chồng thế, được mấy đường liền !!!
  7. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    hì, xin mời hội những người lang thang đăng ký ra nhập S_C, vì là hội S_C nên sẽ có nhiều thành viên cũng phải lang thang một mình, hội bên này và hội bên S_C mà sát nhập ắt hẳn sẽ tuyệt đấy . Hôm nào đó sẽ làm một buổi lang ********* toàn hội, ý tưởng đó liệu có khả quan không?
    Mong đợi các thành viên hội lang thang sớm cho ý kiến
    Best regards,
    man_bat_tu
  8. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    smkt à.....
    Dạo này trời lạnh nên mọi người làm biếng lang thang rồi phải không. Mà những người thích lang thang như các bạn với mình không đi ra ngoài được thì bức xúc lắm nhỉ.....
    Lúc mình mới qua bên này.....tuần nào mình cũng đi.....chẳng thể nào ở nhà để đối mặt với 4 bức tường được cả. Vì căn phòng mình ở nó tù túng quá, không nhìn thấy gì được cả. Trước cửa sổ chỉ là một bức tường chán ngắt. Mình thích cái rộng lớn, cái bao la, cái vô cùng, cái không bờ bến. Chẳng thích cái giới hạn tý nào. Nhưng cuộc sống này cũng thật khó, luôn muốn đưa ta vào một nơi nào đó nhỏ bé, luôn giử chân ta lại.
    Bây giờ mình đã chuyển sang chổ ở mới rồi, mình lại sắp xếp cái bàn mình nhìn ra cửa. Một cái cửa sổ thật rộng lớn. Tối mình cũng gối đầu ra cánh cửa ấy để ngủ. Nhà mình ở trên tầng 3 có thể nhìn ra con đường truớc mặt, bên cạnh nữalà con đường ray xe điện nối liền Tokyo với khu vực mình đang ở. Phòng mình lại quay về hướng ĐĐN, nên mỗi buổi sáng lại được nhìn thấy cảnh bình minh. Những đêm có trăng, trăng treo ngay cửa sổ phòng mình, rồi theo mình vào giấc ngủ. Mình thích như thế lắm lắm. Bây giờ không gian mình rộng lớn lắm, không còn sợ thiếu bầu trời như ngày xưa nữa. Mỗi chiều cuối tuần nhìn ánh nắng chiều nhè nhẹ, bên ngoài khung cửa, thì phải đi thôi, đi tìm một nơi nào to lớn hơn, rộng rải hơn, đi mãi trên con đường trước mặt, đi mà ta không biết sẽ đi về đâu......đi cho đến khi ánh nắng chiều dần tắt thì quay xe trở về.
    Hôm nay trời cũng lạnh lắm rồi....nhưng trời đẹp quá....mình cũng lại lang thang.....thế thôi. Các bạn ở nhà có lẽ sẽ vui hơn phải không. Một chiều chậm rãi cuối thu, qua những con đường, những hàng cây ở đây đã chuyển màu vàng, một màu vàng mùa thu thật đẹp.....có lẽ ở VN không có nhiều những loài cây thay lá như bên này.......con đường thật dài một chiều cuối thu.....
    [​IMG]
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Như thế có được tính là lang thang k0 sếp ... Đã đời nhỉ... Giờ nghĩ lại vẫn thấy phê quá ...... Mình chọn đúng thời điểm ghê, đúng hôm thời tiết đẹp... Chẹp... Biển đầu đông nhưng vẫn nắng vàng rực rỡ, gió mát rượi, sóng rì rào... ngồi trên bờ ngắm cảnh tuyệt đẹp...
    Và bình minh thì..chao ui... phê quá.... hichic... . Tiếp tục lang thang đường dài đê, máu quá... lần đầu như thế tạm coi là thành công ngoài sự mong đợi...

  10. LiberiFatali

    LiberiFatali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    lang thang á, nhiều lắm, phóng xe 1 lúc có khi lại thấy mình về chỗ cũ... nhất là mấy hôm nay, nhiều thứ wa, mệt mỏi... nên cứ nhức đầu là lại ra ngoài, tốn mấy chục tiền xăng roài...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này