1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ảnh đẹp nhỉ, không gian mùa thu thật ấm mà thoáng đãng. Tớ cũng thế, những khoảng không gian rộng lớn với những âm thanh vỗ về của thiên nhiên luôn có sự cuốn hút kỳ lạ. Cái cửa sổ của cậu đã mang lại cả một khoảng trời rùi, thật thú vị khi buổi sáng được đánh thức bởi ánh mặt rời, buổi tối được ru ngủ bằng sự dịu dàng của trăng, bên tai luôn nghe gió hát...và mỗi âm thanh đó sẽ kể cho chúng ta nghe những điều kì diệu về cuộc sống...
    Trợ lý iu, lang thang đấy, lang thang để tìm thấy sự bình yên...Biển đêm thật đẹp và dễ thương hơn với lời sóng rì rào như tiếng thì thầm những câu chuyện kể. Biển mùa đông thủ thỉ..... sóng....gió ***g lộng lạnh mát....lang thang trên bãi cát dài ướt át....dấu chân không thể in lâu....sóng cứ trào lên nhưng đến chân lại mơn man nhẹ nhàng....mỗi người 1 suy nghĩ....mỗi người miên man một hướng....Bãi cát vắng lặng, ánh đèn đêm nhạt nhoà chỉ đủ để nhận biết cái lấp loá trong ranh giới của cát và nước....lạnh....bỏ mũ ra....tóc xoà theo gió...cái lạnh luồn vào từng chân tóc...ôm lấy đầu....buốt hai bên thái dương...ràn rạt...ù ù bên tai....Bỗng dường như cái lạnh chợt làm tan đi những đám mây đang còn u ám trong đầu, thông suốt những con đường còn bế tắc....hu....u......u....o....oa.....xoè rộng hai tay cảm giác mát lạnh thế chỗ cho những run rẩy lạnh cóng....vẫn bước chân suy tư với nụ cười mỉm....và hi vọng. Trước biển, mọi lời thì thầm dường như dễ dàng hơn, dễ mở lòng hơn bởi biển rất rộng lớn để chứa đựng và rất biết cách lặng im để gìn giữ, biết cách vỗ về để an ủi....biển đêm mùa đông...đẹp lắm
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa, hihihi, nắng vàng, biển xanh và....(hihih, cái này chưa có). Sao buổi sáng hôm đấy lại đẹp thế nhỉ....Qua một giấc mơ đến là buồn cười, mặt mũi còn tem lem đã lồm cồm dậy đẩy toang cánh cửa sổ, co ro quấn chăn mà ngắm....troài....mặt trời đang lên đấy....nhanh như bị bức bối bởi đám mây nghịch ngợm....lên nhanh đến mức mắt thường có thể nhìn thấy sự di chuyển ấy. Chắc tại hôm trước bị giam cầm mà...mí lại có người đang chăm chỉ dậy sớm để ngắm mà...phải lên thật nhanh chứ em nhỉ. Thích thế, ngồi dựa vào thành cửa sổ, chống cằm nhìn nước dâng vào sát chân đê, sóng ào ào tung bọt trắng xoá liên tiếp chạy dài, mặt trời lên, nắng lí lắc vào cửa phòng...ấm thế...phơi nắng nèo, phơi nắng ngay trong phòng....hihihi....ui...nẻ đấy...kệ....chẳng sao...má đỏ rực...hihihi...phải cười chúm chím....biển đẹp thế....lang thang thui...Tung tăng....hí hửng...cảm giác vui như trẻ nhỏ...chạy sóng....ui...ướt hết rùi....ừa...sếp mà không bị đau chân sếp chạy xuống cùng em lun....vết xước to mà...xuống gặp nước xót lắm...hic...chịu không nổi.
    Hu ha...ngồi ngắm biển, thả lỏng, thưởng thức nước dừa mát lạnh...nghêu ngao hát...sao hôm đó nắng lại đẹp thế nhỉ...cảm giác tuyệt thật đến bây giờ về vẫn còn dư âm tiếng sóng
  3. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Ước gì giờ này đang được lang thang trên biển ....
    Gió ***g lộng .. mặt biển gầm gào sóng vỗ ...
    Mùa đông .. Mình thích biển vào mùa đông ...
    Sẽ cùng 1 ai đó nắm tay thật chặt lang thang dọc theo những dải cát ....
    Vẫn chỉ là mơ ước ..
    Còn bộn bề công việc ... Làm sao đây ........????????
  4. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Dạo này smkt có thêm cô trợ lý tháo vát quá nhỉ.....mà công nhận smkt đào tạo cũng có tay nghề ghê.....giờ cách thể hiện cũng giống hội trưởng rồi đấy.....chẹp...chẹp....chẹp.....hahaha...^.*
    Mà ở Hà Nội thì các bạn có thể tìm thấy biển nào được nhỉ.......đi đúng ngày, đúng thời điểm, ngồi đúng vị trí.....để có được một cảm giác tuyệt vời thì quả là sung sướng phải không. Lần sau có muốn tìm lại cái cảm giác đó cũng không phải dễ đâu cô trợ lý.....à......Vì mỗi lần lang thang cái cảm xúc mang về hòan tòan khác nhau.....mình thích nhất chính là điều đó đấy.
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, quá khen, quá khen...hai thầy trò tớ chịu ảnh hưởng lẫn nhau mờ. Quả thật hôm trước bọn tớ vẫn còn chưa quyết định rõ ràng mà hôm sau đã đi ngay được. Lúc đi trời cũng sầm sì lắm chứ, cũng không nghĩ là hôm sau lại có một ngày tuyệt đẹp như thế. Chính người dân ven biển còn nói là hôm nay nắng bất ngờ mà. Hihihi, tụi tớ tự cho phép tự hào mà nói rằng chắc tại tụi tớ ra biển vào mùa này mà ông mặt trời không thể chịu để cho mây u ám bắt nạt đấy, hihihi, đắc chí 1 tí mà. Nhưng công nhận cảm giác rất ấn tượng thật, tuy đây là lần đầu ra biển mùa đông những chắc nếu có các lần sau chắc cũng như cậu nói, mỗi lần 1 cảm nhận khác nhau, vì chí ít tâm trạng cũng đều khác nhau mà. Sóng thì chưa bào giờ là cũ....đúng không nhỉ
  6. emdotlam

    emdotlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Vãi hàng chấm com ! Sợ thật đấy ! Nói thì nhiều chứ mấy ai đã dám lang thang cùng tác giả ?
  7. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Ai lang thang
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Biển mùa đông sóng sánh nước, sóng sánh nắng, chói loà những làn da đang nẻ căng, thật tiếc vì không ghi lại được rất nhiều khung hình tuyệt đẹp của chuyến du ngoạn này
    [​IMG]
  9. ju_won_jun

    ju_won_jun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    bình thường tôi vẫn lang thang.ít khi là 1 mình nhưng cũng chỉ toan` mấy thằng bạn thân với nhau.dường như thành thói quen rồi.ko đi ko chịu được. nhiều khi đang nằm nhà tự nhiên dựng dậy vác xe ra ngoài lang thang mà chẳng biết đi đâu.buồn cười thật.nhưng mình sợ cảm giác cô đơn.lang thang để thấy mình cũng đang tham gia vào dòng người trên đường phố.để ngắm mọi người đi trên đường - mỗi người 1 hướng,một cuộc sống.và được quan sát,suy ngẫm nhiều hơn.hay nhiều luc cứ đi theo 1 em xinh xinh xem em ý đi đâu.nhưng cũng chả để làm gi` đâu nhé.hi`.smkt ơi,lang thang ko?
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuần này sẽ lên kế hoạch chợ hoa tiến và ngắm mặt trời mọc. Lâu lắm rùi không đi, lần này sẽ đầu tư hơn cho vị trí và thời gian ngắm mặt trời, hihihi, lần trước đẹp quá mà không có máy ảnh chụp, tiếc ơi là tiếc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này