1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pentium_X

    Pentium_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Lang thang một mình mãi chán rồi, có chị em nào cùng cảnh ngộ không? Đổi gió tí cho đời nó đỡ phí.
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mượn máy ảnh nha sếp, hic, mượn sớm sớm đi , chứ đi ngắm k0 mà k0 có gì mang về thì tiếc lém...
    Để so sánh xem bình minh trên biển và ở cánh đồng ngô , nơi nào đẹp hơn....
  3. hunter_81

    hunter_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    lang thang thi cứ đi chứ ai cấm đâu nhi?
    nhưng tui thấy mới nói có vậy mà nhiều gà đã xáp vô rùi.
    chắc vui lắm đây
  4. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Lại có thêm một người yêu biển mùa đông đây nè......
    Uh nắm tay lang thang trên cát cảm giác đó tuyệt vời phải không bạn......mình vẫn nhớ mãi kỷ niệm ngày nào cùng người yêu nắm tay lang thang trên những cồn cát mủi né quá........quả thật lúc đó em của mình đẹp như một thiên thần, mình nghỉ là sau này không thể tìm thấy một người nào còn có thể dễ thương như vậy nữa.......thời gian đã qua rồi em phải lập gia đình.......còn mình vẫn cứ thích hòai lang thang...........
    Tay thì nhiều lắm mà.........nếu thiếu thì mình sẽ cho muợn......nhưng sau đó thì mình không chịu trách nhiệm đâu đấy....^^.
    ....smkt bạn lại chuẩn bị hành trang ngao du tiếp đấy àh.....vừa rồi có nhiều người ganh tỵ với bạn rồi đấy.....lần này đi đứng phải cẩn thận đấy nhé.......hôm kia mình cũng vừa làm một chuyến ngắm sắc thu trên một ngọn núi gần Tokyo về........cảnh vật cũng tuyệt vời lắm.....nhưng được thêm niềm vui nữa là không ngờ gặp được bạn bè quê hương rất nhiều.
    Các bạn cứ đi nhé mình không chúc gì đâu, hãy để cảm xúc nó đến rồi cũng ra đi nhẹ nhàng tự nhiên như thế nhé.........lang thang mà...........^^
    [​IMG]
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới được hò hét thoải mái đến thế. Bức Tường vẫn không phụ lòng những người hâm mộ, những fan rock Việt. Sống với những giai điệu bỏng cháy, hát với tất cả nhiệt huyết, nắm tay nhau cùng nhắm mắt tận hưởng cảm thấy như mọi sự chất chứa trong lòng được giải toả, chỉ còn là những ngọn sóng âm thanh đang cuộn chảy, được hét, được hát với tất cả sức lực, không ai nhìn ai mà chỉ hướng về 1 phía, tự do và thoải mái. Lang thang trong tiếng ghi ta bass...tiếng trống...tiếng hát...thật tuyệt
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Cứ cái lúc mình rủ đi lang thang thì người đó lại bận hoặc ở xa ... còn người đó lại rủ lúc mình k0 đi được...Bực mình quá, đúng là k0 có duyên, k0 có duyên thật ..
    Chán phải lang thang 1 mình .. dạo này toàn phải lang thang bất đắc dĩ.. đi con đường mà mình ghét, hít đầy khói và bụi...mệt nhoài...

  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    em cũng muốn tìm bạn cùng lang thang ạ (lang thang Sài Gòn hen)
    chẳng có yêu cầu gì cao sang cả, chủ yêu là cuốc bộ được , đi xe đạp được, bus được luôn (xe máy thì ko tính) , hơi bụi bặm 1 tí (vì nhìn em vốn cũng chẳng hiền) , chịu chơi (nhất là mấy trò hơi lạ do em bày ra), chịu tắm mưa (ko cần dang nắng ạ)
    còn gì hong ta ....thui gặp đi rồi em nói tiếp
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tuyệt đối không đấy nhé, đừng có mà vớ vỉn, loằng ngoằng. Sếp đang bị đau chân đừng có mà để sếp phải đến lôi em đi, biêng thì cũng có giới hạn nghe, đúng đối tượng nghe, hic...cứ làm mình giật thon thót, chít mất, lại hư roài, chẳng nghe lời sếp rì cả
  9. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Tôi - một người đi lang thang một mình nhiều nhất Hà Nội, thích cuộc sống cô độc một mình trong đêm suốt hàng tiếng đồng hồ, tôi đã vẽ, đã viết, đã sáng tác rất nhiều trong những lúc ấy và chỉ cho một mình tôi thôi.
    Nhưng giờ chán một mình rồi, muốn có một ai đó cùng sở thích lang thang với tôi, chỉ lang thang mà thôi.
    Hãy reply cho tôi.
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi k0 dậy sớm thế, cố gạt sự lười biếng để đi ngắm bình minh... hic, ai dè sương dày quá, chả thấy ông mặt trời đâu cả ... đến lúc đi về mới thấy lấp ló trong những đám mây ..
    Hôm nay đúng hơn là đi ngắm hoa và sương sớm..... trên những cọng cỏ dại ven đường ướt đẫm sương, đến khi dừng xe mới thấy ướt gấu quần, lại nhớ lần trước đang đi trong công viên sếp hét toáng lên " em ơi, xương kìa".....hịhị, viết phiên âm chính xác từ cách sếp đọc đấy... làm mình giật thót , nghĩ ngay đến xương người, hay xương con gì đó , nhảy tót để tránh bãi cỏ càng xa càng tốt, xấu hổ thế, mọi người xung quanh quay ra nhìn tưởng làm sao... giờ vẫn còn thấy buồn cười ..
    Hì hụi leo ra đầu mỏm đá, phóng tầm mắt ra xa... tiếng còi tầu xa xa vọng lại, chỉ nghe thấy tiếng mà k0 thấy bóng dáng con tầu đâu vì bị màn sương che khuất...
    Ruộng ngô đã được thu hoạch gần hết, chỉ còn sót lại một vài cây ( hic, nhìn ngô ngon ghê, mà k0 dám vặt trộm, nhỡ bác chăn bò nhìn thấy lần sau vô chắc bác í đuổi cho toé khói...) . Hai bên đường giờ là những gốc đào, những vườn cúc.. và nhiều nhiều lạo hoa khác nữa, sắp tết rồi... đã mùa đông mà vẫn chưa thấy cái lạnh đâu cả.. ngược lại ngắm nhiều hoa lại nghĩ đến mùa xuân.....ôi, thời gian trôi nhanh quá, loáng cái đã sắp hết 1 năm rồi....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này