1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Từng ngày, từng ngày trôi qua, vẫn lang thang một mình. Chỉ khác là lúc trước là lang thang ở Huế, còn lúc này là Đà Nẵng. Đà Nẵng đúng là chán không chịu nổi. Không hiểu sao mình lại dừng chân tại Đà Nẵng này nhỉ.
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa, công nhận hôm nay sương dày thật, có đèn đường mới thấy sương cuộn từng đợt, lùa vào tay áo. Nhìn cái mờ ảo của phố phường trong sương làm sếp lại liên tưởng đến Sapa ( một ngày không xa em nhỉ) mặc dù chưa 1 lần được lên. Cứ mê mẩn với nhưng xe cúc trắng cho đối tượng tối nay mãi mí dứt được để đi tới nơi cần đến. Cái tội ham ăn mãi vẫn chưa chừa, nhìn thấy ngô trong ruộng là mắt cứ hớn lên, trượt xe mấy lần, gồng để giữ được thăng bằng cái xe là cả một kỳ tích
    Đến roài, một không gian rộng lớn khoáng đạt....sông....sương....gió....cát....cả thế giới chỉ có mình ta
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hít một hơi dài căng ***g ngực thứ không khí trong lành và ướt đãm hơi nước rùi từ từ đẩy tất cả những gì u ám ra ngoài, thanh lọc cho lá phổi, thích thật.
    Sương mù mịt nên mặt trời được thể lười biếng cố kéo lớp mây dầy che mặt ngủ rốn, lên đến cao tít mà cũng chỉ hé chút ánh sáng tiết kiệm
    [​IMG]
    Sông dài và mềm mại như một khúc ca hiền hoà
    [​IMG]
    Nhưng đám dương xỉ chen chúc lời thì thầm của đất
    [​IMG]
    Hihihi, một khung cảnh thật nên thơ, phải đặt quyết tâm cho cuộc viếng thăm cánh đồng hoa hướng dương nữa mí được

  3. longbien1902

    longbien1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Bạn smkt chụp những bức ảnh này ở đâu đấy?
  4. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Đó là nơi này........
    http://www3.ttvnol.com/hanoi/233353/trang-32.ttvn
    --------------------------------------------------------------------------
    Mùa thu....Một ngày...
    Trời có nắng và nhiều gió. Đi ra nơi mình vẫn đến mỗi khi cần cảm giác yên bình.Nước đã rút. Bãi cát bị chia đôi.Xa xa kia là nước. Gần cũng là nước. Nhiều xe trên bãi cát.Vài người tự do ngụp lặn.Những giọng nói chối tai...Mình nhớ về đống rác của buổi picnic gặp lần trước...Xót xa...
    Cầm quyển sách, đi đến kè đá như đi ra chỗ không người. Của riêng mình.Mặt nước lặng...Thỉnh thoảng ầm ì tiếng động cơ máy. Những cánh chim bay lượn.Chíu chít...Không gian buồn buồn...
    Tĩnh lặng ngoài mỏm đá.Giở từng trang sách. Đang thấy HN ngày xưa...Và cả HN đang biến đổi. Gió thổi mái tóc xô nghiêng. Chợt nở một nụ cười.Như không có.
    Ngoài xa bên trái...những con người xa lạ vẫn tiếp tục nô đùa.Thấy mình ích kỷ. Khi mình chỉ đến nơi đây khi thật sự cần sự yên bình.Để rồi thấy nó nham nhở và ...Một góc nhỏ Hà Nội mà mình cố giữ đấy ư
    Khi giữ xung quanh mình một khoảng lặng, thấy cảm giác bình an. Ra về khi trời đã quá chiều. Trên bầu trời...mặt trời nhàn nhạt với một vầng bàng bạc xen giữa...Gần như những gì người ta vẫn tưởng tượng về sự hoang tàn.
    Bình yên liệu có trở về

    ---------------------------------------------------------------------------
    Lang thang...Đôi khi đâu phải chỉ đơn giản là lang thang nhỉ. Những ai đã từng đi lang thang, đã bao giờ có cảm giác này chưa? Hay chỉ là mình thích thế, làm thế...còn đất, nước, trời ,mây là của thiên hạ, hơi đâu mà gìn giữ.
    Nếu thế... Bạn có bao giờ tự hỏi. Liệu bạn có thực sự thích lang thang, và yêu lang thang đến thế....
    Nghĩa là....không vô trách nhiệm
    Gần đây, tôi lại trở lại. Nó thật xác xơ. Không biết do con người, hay do mùa đông đang đến, cây cối không thể xanh tươi được. Có những người sống rất tự nhiên.
    Con người thường tò mò...Và tôi chấp nhận cả chuyện bài viết này sẽ kéo thêm rất nhiều người hiếu kì muốn biết nơi đó là nơi nào.Và...với sự rộng rãi của smkt, chắc những người quen thích lang thang() ai cũng có thể lang thang đến nơi ấy.
    Một cái chợ....!
  5. Pentium_X

    Pentium_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử tưởng tượng, vào một ngày chủ nhật đẹp trời, bạn dậy sớm và lang thang một mình, đi qua vùng ngoại thành ngắm nhìn những cánh đồng rau cải xanh mướt hay những vườn hồng đang đua nở, hít thở không khí trong lành buổi sáng bạn sẽ thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Hãy thử một lần xem...
  6. emdotlam

    emdotlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang ở đồng quê ngoại ô dễ gặp ẻm H5N1 lắm !
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bạn có cái lý để giữ cho riêng mình, và tớ cũng có cái lý để làm điều tớ mong muốn. Nhưng nếu như bạn cũng từng lang thang, cũng từng gắn bó, bạn sẽ hiểu được điều những người ít nhất có cái suy nghĩ muốn lang thang. Mình tôn trọng những suy nghĩ của bạn. Sự thay đổi là điều không thể tránh được, vậy thì hãy lựa theo quy luật để tạo cho mình một không gian riêng, nó sẽ mãi mãi là của bạn, đó mới là cái có thể tồn tại vĩnh viễn. Hãy tự làm điều mà mình muốn chứ đừng dựa trên những cái có sẵn mình nắm bắt được đầu tiên và cho rằng nó là bất biến để tránh cho bản thân bị tổn thương. Chúc vui
  8. nuhoahong

    nuhoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em đăng ký đi lang thang cùng anh hold_me77.Em rất thích đi ngoài phố lúc đêm khuya vì lúc đấy dường như mọi người có cuộc sống khác.
    liên hệ YM:Prettygirl27108
    --------------
    Tôi - một người đi lang thang một mình nhiều nhất Hà Nội, thích cuộc sống cô độc một mình trong đêm suốt hàng tiếng đồng hồ, tôi đã vẽ, đã viết, đã sáng tác rất nhiều trong những lúc ấy và chỉ cho một mình tôi thôi.
    Nhưng giờ chán một mình rồi, muốn có một ai đó cùng sở thích lang thang với tôi, chỉ lang thang mà thôi.
    Hãy reply cho tôi.
    [/quote]
  9. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Cái mà tôi thiếu và cũng là cái thôi thực sự rất cần lúc này là có một người để chia sẻ và được chia sẻ. Tôi biết rằng mình là một gã sống thiên về tình cảm nhưng thái quá, tôi chỉ cần những tình cảm " thuần khiết " , tôi không thể chịu đựng nổi cái tình cảm tạp nham vương nhiều bụi bẩn của đời thường... Có lẽ vậy mà...
    Hà Nội đủ lạnh cho những tâm hồn đơn độc nhưng cũng đủ ... để cho những tâm hồn đang tràn ngập tình yêu xích lại gần nhau hơn...
    Tôi vẫn mơ về một buổi tối Hồ Gươm, một buổi chiều mờ sương ở Phủ Tây hồ, một buổi sáng thanh tịnh ở chuà Tào Sách... với một người thực sự muốn chia sẻ cùng tôi cái cảm giác bâng quơ, cái phút giây tĩnh lặng và tận hưởng những cái đẹp giản dị, đời thường đang dần dần bị lãng quên trong cái cuộc sống gấp gáp này.....
    Tôi mong và vẫn mãi mong chờ..............
    http://faithlessworm.blogspot.com/
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mấy bức ảnh của smkt trông đẹp thật....
    Lâu lắm không gặp, nhắn cái này không lại quên.( dù hơn 1 tháng rồi...Híc, xin lỗi....). Em....lang tu ... ở Đà Lạt nói giờ hoa dã quỳ nở rồi, khoảng 1 tháng nữa ấy lên là đẹp nhất..Híc...tớ chả biết thông tin chậm kiểu con rùa thế này, ấy sẽ xử lý thế nào.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này