1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang cũng hay. Nhưng... lại nhưng... ban ngày thì bụi, tối đường đông. muộn hơn 22h thì đã ở trong nhà. Híc
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hi, cậu
    Ừa, tớ bít hoa quỳ nở rùi, hi vọng là đén hết tháng 12 vì kế hoạch Tây tiến của tớ có chút trục trặc phải lùi lại. Mí cả nghĩ đi nghĩ lại cũng không nên đến vào lễ hội hoa, không được tham quan nhiều mà lại bị đông đúc, không thoải mái tự do mà...hì hì...đắt đỏ. Đi lang thang mờ, có phải đi du lịch hưởng thụ đâu (hì, mình chưa có điều kiện như thế).
    Hum nay lạnh quá, VN lại thua nữa, may mà mình xem hết hiệp 1 rùi bỏ đi lang thang, chả mấy khi mà buổi tối đường phố vắng vẻ như thế, không khí cứ như của đêm noel ý cậu ạ, không bít noel này mình nên ở đây hay vi vu chỗ khác nhỉ, vẫn chưa quyết định được vì cái kế hoạch thời gian ban đầu bị thay đổi, mệt quá.
    Mà không bít nhóc vodanh sang đó thế nào, có còn lang thang được nữa không. Hi vọng mọi việc sẽ tốt đẹp đối với em ý
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm T7 chống cằm nghe cái tin khai mạc lễ hội hoa mà tiếc hùi hụi, sáng sớm chưa kịp lò dò dậy đã có nhóc trêu tớ lôi dậy thông báo có câu" trên tivi đang có khai mạc lễ hội hoa đấy" có ghét không. Chẹp...đáng lý ra giờ này đang chen chúc nghển cổ ngắm hoa ở ĐL roài. Nhưng không sao, kế hoạch thay đổi, không có cái này thì sẽ có cái khác thay thế, hoàn cảnh khách quan không cho phép đúng vào cái thời điểm này mí bùn chứ. Kiếm chỗ lang thang thui nào....xuýt...xoa...lạnh
  4. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Hãy mặc áo khoác vào và đi với tôi. Hoặc hãy nép vào lưng tôi. Lang thang !
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ thích mặc áo khoác, ngồi sau và nép vào lưng....lang thang
  6. kyson

    kyson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Lưng ai vậy? lưng tớ đây này. Lang thang khắp chốn, mỏi quá rồi thì tìm quán cóc uống rượu tâm sự nhé !
    [​IMG]
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Khi đang buồn hoặc tức giận chuyện gì đó... làm vài vòng thấy đỡ hẳn. Lang thang trong trời lạnh cũng có cái hay, cái lạnh giúp ta tỉnh táo hơn, làm nguội bớt sự nóng giận....
    Vậy thì cứ gì phải nép sau lưng ai, cứ mặc áo khoác vào, 1mình 1xe và ...phóng....

  8. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá. Các bác cứ lang thang đi nhé, biết đâu trong 1 ngõ vắng nào đó của Hà Nội lại gặp em đang... ngồi nhắm riệu, đợi bác với đôi chân gà nướng...
    Chẹp chẹp, từ vụ h5n1 ko được ăn chân gà nữa, thèm wá đi mất. Chúc các bác lang thang vui vẻ. Cũng muốn lang thang nhưng lười quá, lại chẳng có ai ngồi che gió nữa
  9. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Vẫn lại vậy. Một mình thong thả trên các con phố, người đông đúc, xe cô. Nhưng gần như chẳng cảm giác là những thứ đấy tồn tại. Hãy PM ! Như vậy sẽ cùng cụng chén rượu đã được hâm nóng và... ực. Nóng bừng cơ thể. Thích nhìn nhưng đôi má ửng hồng trong một góc khuất ắnh đèn.
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cái lạnh như bàn tay băng giá ào đến lùa những ngón buốt dài bám vào đầu, kéo căng 2 bên thái dương, vuốt ngược tóc ra đằng sau rồi tận dụng lợi thế của mình sầm sập xông lên làm bật tung những đám mây u ám cứ dai dẳng đeo bám. Dĩ độc trị độc, lấy cái khắc nghiệt trị cái nặng nề...để rồi sao nhỉ...tỉnh táo...thanh thản về...cuộn tròn trong chăn ấm tận hưởng cảm giác thư giãn tuyệt đối. Lạnh cóng...và...nóng ấm...2 thứ tưởng chừng như xung khắc lại có thể hài hoà và đem lại một sự thoải mái kỳ lạ
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này