1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trời bỗng dưng chuyển sáng bất thường, nắng, nắng chói chang làm nẻ căng da, nhưng cứ đi chỗ nắng không sao, chỉ lướt mình nhẹ qua 1 bóng râm mà xem, sẽ cảm nhận thấy cái lạnh buổt luồn vào từng khe áo...rùng mình...Cái nắng óng làm luống hoa cải thêm vàng rực rỡ , ruộng rau thêm mướt...Nhưng nắng lên nhanh và cũng tắt thật nhanh, vội vã như sợ phung phí mất thêm chút thứ tài sản ánh sáng quý giá....Và sương lên...sương lên mù đường...sương vần vũ khắp nơi thoải mái chơi trò đuổi bắt làm như tất cả mọi vật chỉ là một sân chơi rộng rãi. Đường không thể khoe cái hun hút dù có ánh đèn với bàn tay mờ ảo của sương...nhưng lại thật đẹp trong mỗi khoảng sáng lung linh. Nắng và sương làm mọi người ngỡ ngàng né tránh nên không gian luôn được tự do yên tĩnh....và lang thang...co ro trong cái lạnh, bàn tay buốt giá, tóc ẩm ướt.... và tận hưởng... ĐÊM ĐÔNG
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tớ xì trét lém, chỉ muốn nhí nhảnh, vui vẻ như xưa mà sao khó quá, thêm 1 tuổi thấy mình già đi rõ rệt, triệu chứng là bắt đầu mất ngủ. Những lúc thế này thèm đi lang thang lắm nhưng mà .... không có xe và trời thì quá lạnh.... lạnh cả trong lòng.
    Chúc các bạn trong hội một Noel vui vẻ, an lành, ấm áp vàcó ai đó cùng đi lang thang trong đêm Noel!
  3. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Noel rồi, chẳng biết đi đâu, đi một mình à?để rồi đêm về nằm "buốt cả tim".
    Mong sao quên được người......bun` wa''
    Hãy là chính mình.....
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ui, cậu...không phải đến mức thế chứ. Cậu lại bùn à...chẹp...thui mờ...chuyện già hay trẻ không phải tuổi tác quy định đâu mà do tâm hồn mình thôi. Nếu cậu có con số giới hạn về tuổi nhưng cậu lại không có con số giới hạn trong tâm hồn...cậu sẽ trẻ mãi. Cậu muốn nhí nhảnh vui tươi ư, đâu có phải cứ nhảy chân sáo trên đường hay đuổi **** bắt hoa là trẻ trung đâu...lang thang quanh 1 góc phố hoặc chỉ bước ra khỏi phòng mà cậu có thể mỉm cười với mọi thứ xung quanh...thế là cậu đã tăng thêm sự vô hạn cho tâm hồn mình rồi đấy
    Xì trét à....xì....bùm nè, tớ đưa bóng cho cậu thổi nhá...hì hì...cậu bum nó ra đi...đừng có để nó hằn trên gương mặt nhé, trông xí lém. Tớ sẽ vào với cậu một ngày không xa...nhớ cậu nhìu nhìu và mún đi lang thang ví cậu nhìu nhìu
  5. dd79

    dd79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ nói dối, bịp trẻ con mà không thấy áy náy à.
    @small_porcupine nếu bùn quá mà không có ai cùng lang thang thì rủ tớ đi uống rượu nhé. May mà Thiên chúa giáo không giới tửu nhỉ. ( Lại bịp trẻ con tí, mong các bác thông cảm )
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Này nhé, tớ nói cho đằng ấy bít là đừng có mờ gọi Hội trưởng hội lang thang Đà Nẵng thế nhá, cậu về hỏi cái cậu tuananh trong nhà Dê các cậu xem cậu ý dễ thương ntn rùi mí phát bỉu nhá. Ai mà ham cái thứ H2O có cồn của cậu mà rủ rê, hì, mờ có đủ sức vô Đà Nẵng lên đèo Hải Vân uống không đã rùi mí tính được nhé
  7. dd79

    dd79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi chị small_porcupine nhé. Tại thấy bác smkt an ủi chị giống trong sách quá, đến trẻ con như em cũng chẳng tin được nên em tưởng chị nhỏ. Mà cũng đúng thật, cứ trẻ con như em thì có gì mà buồn đâu nhỉ. Hy vọng chị không giận và thấy trẻ hơn và đỡ buồn hơn nhé. Còn lời mời uống rượu đành hoãn lại đến khi em có điều kiện vào Đà Nẵng sẽ dành cho chị cơ hội tỏ tình địa chủ vậy.
  8. no_lies

    no_lies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Trời mưa lất phất, k0 quá lạnh....lang thang lúc này thật tuyệt ...
    Hít hà k0 khí lành lạnh dễ chịu... rong ruổi trên con đường mờ mờ sương ...
    Dễ chịu...
    Sảng khoái...
    Nếu có khi nào bạn cũng có cảm nhận như vậy... hãy chia sẻ cho ai đó.....đừng như tôi.....tôi giữ trọn cho riêng mình ...
  9. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ tôi đi lang thang 1 mình! Khi buồn tôi ngồi nhà và khóc, còn khi vui, tôi lại ngồi nhà và làm gì đó, hoặc là tôi rủ lũ bạn đi ăn uống. Có lẽ 1 phần vì lười nhưng 1 phần không dám đi.
    Tôi như 1 con bé suốt ngày ru rú ở nhà, chỉ có đi học rồi về, lắm lúc chỉ muôn đi đâu đó 1 mình cho khuây khoả nhưng khó quá! Biết sao được!
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    HÌ, cậu đúng là dân ngoại đạo rùi nên mí nói tớ an ủi cậu ý như trong sách. Ờ, mà cậu hiểu seo được bọn tớ, Small nhờ. Ơn trời cậu chưa vào Đà Nẵng để dập tắt mọi cảm hứng của Small
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này