1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Vậy bạn hãy chia sẻ đi, vì bạn cảm thấy được hết, được nhiều về sự mệt mỏi khi phải 1 mình ôm giữ mà bạn khuyên mọi người, sao bạn không bắt đầu từ mình...
    (Phải em không Lá Dăm)
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 26/12/2005
  2. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    ===============
    Đúng là đồ chíp hôi! Có mỗi việc ra đường thôi mà cũng không dám.
    Lại còn chặn họng người ta rằng: " đi đâu đó MỘT MÌNH cho khuây khoả" . Thế thì ai có muốn đưa chíp hôi ra khỏi nhà cũng sợ làm mất cái thú " một mình" của hắn. Ở nhà đi, chẳng có ai bình chọn cho đâu.
  3. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    ặ nhặng mà ỏằY 'Ây là lang thang 1 mơnh chỏằâ có phfi 2 mơnh 'Âu cặĂ chỏằâ! nỏu mà có ai 'ó 'i lang thang 2 mơnh thơ 'Ê khỏằi chỏng nói làm gơ!
  4. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Mà tui vào diễn đàn này là để chia sẻ với mọi người thôi chứ tôi vào đâu có mục dích là bình chon. Tôi cũng chỉ mới biết được diễn đàn này và thấy vui lắm. Tôi chỉ mong có chỗ nào đó để chia sẻ thôi. Nếu có gì không phải, bỏ qua nhé.
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hihi, vui quá! Tối qua tớ không chợp mắt được chút nào lun, thấy 1 đêm sao mà dài lê thê, cứ mở mắt ra chờ trời sáng.
    Hôm nay lại là 1 ngày vất vả vì những ngày cuối năm, trưa nay ko về nhà ở lại tập múa, cuối tuần này Đại Hội CB, CC rồi lại nấu tiệc party cuối năm cùng các chị em trong nhóm nữ công của cty. Thấy tớ giỏi không nè? Nói chung là bận rộn thế, quá nhiều việc, tớ lại ốm roài nhưng còn hư lắm, chưa đi bác sĩ đâu vì sáng này còn làm nhiều việc và ko đi được, lại thấy lười quá. Lu bu quá nhưng sáng nay vào đây tớ cảm thấy vui vẻ lại rồi. Mà cậu bảo vào là vào nhanh đấy nhé! Vào mà giải xì trét cho tớ. Cậu mà vào là tớ hết xì trét ngay đấy.
    Chúc cậu 1 ngày vui vẻ!
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ui rùi ui, sao mà biết lắm thứ thía, cái bông hoa dưa chuột học của mẹ cậu tớ vẫn chưa có dịp được....thực hành...hihiihi. Cậu đi bác sĩ đi, không đến lúc tớ vào lại vừa đi vừa sụt sịt thì....chán lém, xong việc đi lun nhá.
    Ngoài này mưa quá cậu ạ, nhưng đi mưa cũng có cái...thú của đi mưa,mỗi tội đường bẩn quá, lép nhép, đi bị bắn te tua nên tớ chỉ đi lúc mưa nhỏ...hì, tranh thủ kết hợp công việc thui, còn đâu giành thời gian...chui chăn. Chẳng bù cho tớ hôm qua ngủ ngon quá sáng nay suýt bị muộn.
    Tớ sẽ cố vào ví cậu sớm, hihihi
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lang thang 2 mơnh 'ó bỏĂn, bỏĂn 'ỏằông ngỏĂi, bỏĂn ẵ chỏằ? trêu bỏĂn thui. Mà nỏu bỏĂn hay có tÂm sỏằ, lang thang là mỏằTt biỏằ?n phĂp tỏằ't vỏằôa 'ỏằf giỏÊi toỏÊ tinh thỏĐn....vỏằôa tfng cặỏằng....sỏằâc khoỏằ 'ỏƠy, ngỏằ"i mà nhơn bỏằ'n bỏằâc tặỏằng nhiỏằu quĂ sỏẵ bỏằ<....u uỏƠt lâm
  8. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Vói mình, có lẽ cái lang thang chỉ là hồi cấp 3 đạp xe đi hoc, đi về qua bờ hồ, mùi hoa sấu nó thật tuyệt vời, chua chua mà thơm thơm, không thể nào tả nổi! Ùh mà thỉnh thoảng mình vẫn đi bộ 2 mình ra chợ đêm với con bạn thân, nhìm ngó hàng hoá, hôm nào thèm thèm thì đi ăn ốc hay ăn hoa quả dầm! ôiiiiiii! Có lẽ như thế cũng là đi lang thang nhỉ!
  9. duaconcua_bongtoi

    duaconcua_bongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    .Mình đanh định hỏi đã thư đi lang thang lần nào chưa thì ra cũng đi nhiều rồi.tớ chỉ cho cậu biết nhé:lên cầu vượt đứng ở chỗ cao nhất khoảng 5 giờ sáng ấy mùa đông càng tuyệt sẽ thấy 1 bên màu đỏ 1 bên màu vàng tuyệt lắm,mình ở Thanh Hoá,đang học ngoài này khi nào vào th co dịp mình sẽ giới thiệu cho mọi người biết cảm giác dạo biển có những thú vị gì
    Được duaconcua_bongtoi sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 28/12/2005
    Được duaconcua_bongtoi sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 28/12/2005
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ biết hai cái dòng đỏ và vàng đấy rùi. Không cứ là giờ đó mà cứ tối đến lên trên đỉnh cầu vượt là thấy, lấp lánh rất đẹp. Giống y như 2 dòng kim cương và ru bi đỏ đang chảy ngược chiều nhau rất đều đặn và vui mắt. Ừa, nhưng mà vào giờ đó có lẽ thích hơn vì không bị tạp âm và nhiều thứ chi phối nhỉ.... Nếu mà có thể đứng trên nóc toà nhà Hàng Hải ở ngã tư Kim Liên nhìn được 4 phía thì tuyệt hơn nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này