1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Cho tớ một cốc trà và mấy quả dâu tây với.
  2. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng đi làm về sớm định lang thang mà mưa quá....
    thôi thì về nhà luôn lên đây uống trà rồi ăn dâu của smkt cùng các bạn mới được.....
    smkt cũng biết lựa quán ghê đúng là ngồi trong đó không bị ai quấy rầy..... ở hà nội có quán trà cụ Lư cũng nổi tiếng lắm, nghe các bạn bè kể lại không cũng thấy thích rồi.....
  3. phantomls

    phantomls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Không nên đi lang thanh điều đó thật tội lỗi
    Lang thang thế bố mẹ lo chết
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ biết thế nào cậu cũng biết quán này. Công nhận ngay trung tâm mà có được cái quán yên tĩnh và nhẹ nhàng thế này thật thích. Cũng may có cô bạn dẫn đến mí biết chứ bình thường tớ ít dám vào mấy quán ở phố cổ lắm. Quán trà cụ Lư à, ừa, ngồi đó cũng được, hình như con cụ có mở quán ở đâu đó tớ không nhớ tên đường lắm. Vào nghe cụ giới thiệu về trà mới cảm nhận được hết hương vị. Cố phấn đấu làm khách đặc biệt sẽ được cụ mời loại trà riêng, hì, tớ chưa được cái vinh hạnh đấy vì không có điều kiện lên thăm thường xuyên.
    @mathuyen: Cậu đỡ hẳn chưa, hôm nào đi ví tớ nhá
  5. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hì.....
    Thấy bạn này có khuôn mặt hao hao một người bạn của mình....
    hì mà bạn mình cũng quan tâm và lo lắng cho các chị em nhà mình quá nhỉ..... thật sự thì mình cũng thế thôi ...... lúc đầu tiên khi smkt mở cái box này .... làm mình cũng giật cả mình.... chết rồi.... không biết các chị em bây giờ đang định bày trò gì đây ..... thấy các bạn ấy đi nhiều quá cũng hoảng thiệt..... ^^
    Thôi chỉ mong cho những chuyến đi của các bạn nhà mình luôn được bình yên. Đi đứng cẩn thận.... đi sớm về sớm.... cũng đừng đi xa quá.... có anh bạn trên này cũng đang lo lắng cho các chị em mình đấy.......... ^^.
    Mình thấy ở trong này cũng có một số bạn lang thang về sao mà buồn thế.... uh đi một mình cũng tốt thôi, mình cũng toàn đi một mình không à..... đi một mình có một cái hay là mình thích đi đâu thì đi, không thích đi thì về.....^^ muốn đi giờ nào đi.... muốn suy nghĩ hay làm gì tuỳ thích, không phải sợ, hay lo lắng cho người đi bên cạnh mình và nói chung cũng rất tuyệt ......
    Còn nếu đi hai mình thì sao nhỉ...... nếu là mình với một người bạn mới chưa thân lắm thì mình sẽ để cho bạn ấy đi trước, cho cô bạn ấy muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm...... mình thì đi sau đó một khoảng...... cũng thích làm gì thì làm nhưng mà phải đi theo........^^......thỉnh thoảng đứng xa xa ngắm cô bạn ấy cười, nghịch phá hay đang suy nghĩ một điều gì thì cũng thích thật...... nếu mà đi kiểu này thì chỉ cần một bữa thôi nếu mà gặp người thích hợp thì chắc tối về mình không chết cũng bị thương.....^^
    Trên đây là một kịch bản lang thang đơn giản nhẹ nhàng thôi chưa và chưa có gì cả.... và chỉ giải quyết được 2 đối tượng là trái tim và đôi mắt .....
    Còn kịch bản lang thang khác thì sao nhỉ, cái này chắc phải hỏi smkt thôi..... để có thể giải quyết thêm một đối tượng quan trong nữa đó là .......... vì biết bạn mình rất chi có tâm hồn là ăn uống.......
    Được anhaolam sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 15/01/2006
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thật là... kể xấu tớ thế mặc dù...rất đúng. Vì cái tội kể đúng của cậu nên tớ đành ác ác 1 chút cho cậu thèm nhá. Kịch bản thì tớ chưa thể nghĩ ra được nên chia sẻ ví cậu chút hương vị quê hương....
    Ngày rằm lên chùa,tối muộn và đông....mờ mịt trong khói hương là những gương mặt thành kính, dường như đây là 1 nét phong tục rất riêng của người Châu Á và của riêng người Việt Nam. Ngày xưa chủ yếu là các cụ sắm áo nâu sồng, cổ hay tay có tràng hạt, nhẹ nhàng và điềm đạm, tâm niệm và thành kính...nhưng giờ đây nó được truyền nhiều sang lớp trẻ với nhiều mong muốn kỳ vọng...xúng xính quần áo vì trùng với ngày thứ 7...ồn ào với lời khấn vái, chen chúc để đồ lễ sao cho cái đĩa của mình được các vị thần phật nhìn thấy rõ nhất...
    Trời se se lạnh, ăn ốc à, chỗ cái phố bán đồ len hôm nay hết sớm rồi...chẹp chẹp...gần đó có món khác...Vào một ngõ nhỏ trên con đường tấp nập...cái ánh sáng vàng vàng hắt lên các bức tường rêu phong loang lổ cũng làm nên vẻ rất riêng của Hà nội cổ kính.
    [​IMG]
    Đợi mãi mới được sắp xếp 1 chỗ thật lý tưởng cho cái công cuộc ngồi...xì xụp suýt xoa. Chấm chấm...xiên xiên...chua chua...ngậy ngậy...cay cay...ngọt ngọt...chẹp chẹp...
    [​IMG]
    Cái món này phải măm măm với củ đậu cho đỡ cay, xoài chua cho đỡ ngậy....
    [​IMG]
  7. manhtoancali25

    manhtoancali25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hay đấy. Mình cũng đang buồn đây có đi thì gọi mình với nhé
    Call 0912657955
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái ảnh này lại nhớ Bà già ở ngõ Tạm thương thía k0 bít
    Bắt đền sếp nhá, sếp toàn đi cá lẻ thui nhá . Sếp cứ liệu liệu, mai em bắt đền cho bõ ghét mấy tuần tu đấy .Hôm nay em k0 đi cùng mọi người đc, thèm wá, lại còn gà rang muối nữa chứ
    Lâu rùi k0 lang thang , hixhix, chán wá cơ.
    Chiều nay nhìn qua cửa sổ thấy trời mưa lất mất, thấy giống không khí tết thế cơ chứ. Mún đi lém lém mà k0 đc . Mai vậy, mai đi nhá

  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì, sếp đợi em
    Sếp nghe đồn ở đường Nguyễn Khuyến hay Nguyễn gì ý, cũng chẳng nhớ chính xác (khổ, sao cứ tên đường là mình hay quên thế nhỉ) có hàng còn ngon hơn cả ở Hàng Bông em ạ, sếpbị đi hụt1 lần tiếc ơi là tiếc. Chẹp...chẹp...thui, hôm nay sếp thấy trời se se, mua thịt bò khô rùi ra hồ vừa ngắm sương lãng đãng vừa...dứt... dứt....xé...xé...ngạm ngậm...cay cay cũng được nhỉ em nhỉ
  10. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Ở trong ngõ chợ Ngô Sĩ Liên y'' ạ nem chua cứ phải gọi là ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này