1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu162

    vu162 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    LANG THANG​
    ( thân tặng nhưng ai đã lang thang , đang lang thang và sẽ mãi lang thang .........)
    Lang thang trên phố chiều mưa
    Đường xưa ai đã đón đưa ai về
    Vai gầy buông mái tóc thề
    Điệp vàng rơi rụng lối về chiều mưa​
    162
    Được vu162 sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 08/02/2006
  2. shingo_6

    shingo_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích lang thang, lang thang là 1 món khoái khẩu của mình, chỉ tiếc là chưa có girl nào rủ mình đi lang thang cả, hiện nay chỉ có mỗi thằng thủ môn đội InterHn hay đi lang thang cũng mình cũng vui, đi với nó vui thế rồi không biết lúc đi với girl nào đấy thì vui thế nào nhờ.
    Tưởng tượng nào....
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Dạo này thích lạnh, thích cảm nhận cái buốt giá lướt trên mặt, ngấm vào từng chân tóc, buốt hai bên thái dương. Chẳng đội mũ nữa, ghét bị đóng khung trong những hình khối.... Khuya về, đường rộng thênh thang, ánh đèn mờ mịt, may mà đi cái xe đã sửa rồi nên cứ thế thả mình vùn vụt trong gió đêm. Gió ràn rạt bên tai, thẳng người hứng gió...mưa hơi dày...kệ...mưa mát lạnh khúc khích nhịp điệu trên da mặt...cái lạnh ngọt và êm. Hơi muộn rồi đấy, nên cũng là lí do để đi nhanh. Lần trước có bạn bị giật đồ khi đi về, cũng hơi run...nhưng đi vào lúc đó thấy thành phố thật hiền hòa, yên ả và trong lành....Tự dưng nghĩ nếu có thể lang thang đi bộ được thì hay thật...nhưng 1 mình thì chẳng dám rùi...Thỉnh thoảng lại ao ước có ai đi cùng mình để thưởng thức nhưng nhiều lúc 1 mình mình thì thấy tự do và thoải mái hơn...đi tìm chốn bình yên
  4. Giangho_hanhhiep

    Giangho_hanhhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
  5. Anhsanghong

    Anhsanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Lang thang, mình cũng rất thích lang thang, nhất là lang thang trên con đường phố Hà Nội. Cuộc sống nhiều lúc khiến mình thấy ngột ngạt, và nặng nề, nhiều lúc vui buồn bất chợt nên đi lang thang trên phố như để giải toả tâm trạng của bản thân. Lang thang, dảo bước trên con đường, nhìn dòng người qua lại, nhìn ánh đèn lấp ló đàng xa, thấy tâm mình sao yên bình đến lạ. Nhiều lúc cũng mong muốn có một ai đó cùng mình lang thang trên những con đường Hà Nội, chỉ im lặng đi từ con đường này đến con đường khác, nhìn lá rơi rơi mỗi khi có gió thổi qua,..., chỉ vậy thôi cũng thấy lòng nhẹ nhàng, và bình tâm...
    Muốn ai đó lang thang cùng mình..?? Có gì liên lạc với mình qua ym: hoahongtim191180@yahoo.com
    Được Anhsanghong sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 11/02/2006
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Một ngày nắng đẹp và ấm, ngơ ngác theo chỉ dẫn của 1 người bạn lần lần sang Bát Tràng...cũng là 1 món quà muộn. Đường xá không rành, nhưng đó cũng là 1 cái hay của sự tò mò muốn khám phá...Vừa đi vừa bị hút mắt bởi sự bình yên của cây cối, vườn tược hai bên đường...bởi những luống hoa cải, hoa cải cúc ươm nắng lung linh trên xanh mướt rau và ngô non. Hihihi, chỉ cho người bạn đồng hành..."Booooooò...kìa..." và khoái chí cười vang làm giật mình mấy chú chim sâu đang nghiêng ngó trong bụi cỏ. Mặt trời nheo mắt nhìn cô bé hí hoáy trên vệ đê cố thâu tóm hết khung cảnh êm ả làng quê. Đường chật hẹp...nhấp nhô một đoạn không dài nhưng cũng đủ gây khó khăn với tay lái chẳng lấy gì làm chắc chắn.
    Đến rồi.... Nước luôn làm cho người ta cảm thấy mát mẻ và thư thái...một khúc sông...mà tớ cũng không biết gọi là cái gì nữa...ngã ba sông à...cũng không hẳn...hỉnh như bên kia là bãi cát người ta khai thác để phục vụ cho làng nghề
    [​IMG]
    Cảm nhận ngay bước đi của mùa xuân trong màu sắc và hình khối đang dang dở nơi đình làng Bát Tràng
    Từ những chiếc trống đang sưởi mình dưới nắng
    [​IMG]
    Kiên nhẫn dưới khung nhà còn dở dang
    [​IMG]
    Rạo rực giữa cũ và mới
    [​IMG]
    Sắc sảo trong từng đường nét
    [​IMG]
    Để rồi bừng lên ...rạng rỡ...Xuân Bát Tràng
    [​IMG]

  7. phamvuthai

    phamvuthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ là dù đi lang thang thì cũng nên đi cùng bạn bè, 1 ỏ 2 người ban... vì nhiều lý do lắm. như là có người chuyện trò nè, nhưng mà lý do quan trong nhất là ngoài đường ở Vietnam bây giờ hơi có nhiều ... cướp...!
  8. Anhsanghong

    Anhsanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Dạo bước quanh hồ Gươm thấy yên bình lạ, cảm giác thư thái và nhẹ nhàng. Nhìn dòng người qua lại, nhìn những cặp nhân tình tay trong tay, nhìn những người yêu thích thể thao đi bộ vong quanh hồ, sao thấy Hà Nội đẹp và yên bình đến vậy. Nhìn những rặng liễu rủ xuống ven hồ, những cành cây lộc vừng vươn ra xa hồ... Ngẩn ngơ... ngẩn ngơ, rồi cơn gió nhẹ thoảng qua đu đưa.... biết bao lần đi dạo quanh hồ, nhưng sao vẫn thấy thích, thấy yêu Hà Nội, nhất là trong nhưng làn sương mờ buổi sáng,..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    uh, công nhận mấy cái này cũng tạm được.
    Tưởng đi dạo ngắm người hóa vẫn con tâm trí thưởng thức cảnh ven hồ hả
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nga à, giờ tớ mới vào đọc những gì cậu viết, thật thú vị, càng xem mà ước gì giờ này đang ở Hà Nội cùng cậu, đẹp quá, thích quá, tớ chỉ có biển thôi và thiếu người lang thang cùng. Đôi khi rủ được ai đấy đi và tớ bô bô kể bao nhiêu là chuyện, những thú lang thang, những kỷ niệm đáng nhớ về cái thú lang thang đó, bên kia lại im re làm tớ cảm thấy mình vô duyên và mất hứng cực.
    Hôm post xong bài này, thì hôm sau bà Ngoại yêu quý của tớ mất. Và là 1 chuỗi ngày nghỉ, và cuối tuần này phải ở lại làm bù nè. Từ giờ đến tháng 4 tớ sẽ ko còn nghỉ phép nữa nên cậu cứ đi Sapa đi cậu ạ, rồi sau đó khỏang tháng 5 trở đi thì cậu vào đây, mùa hè với biển và núi tớ sẽ cho cậu xem nhiều điều thú vị nữa đấy. Dạo này việc lang thang nhiều cũng giúp tớ giảm xì trét đáng kể, cứ mệt mỏi tớ lại lang thang ngoài biển. Biển đêm cũng thật đẹp. Và tớ thầm yêu tự nhiên biển, đảo, núi của Đà Nẵng cho tớ nhiều khám phá, cảm xúc thú vị.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này